Đại chiến SHB.ĐN- “Gỗ” cuối tuần này: Huỳnh Đức thích Pleiku

26/02/2009 11:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN thích đụng độ với HA.GL bởi theo họ, đá với Gỗ dễ hơn. Đơn giản, đối thủ này chơi tấn công cởi mở chứ không quá toan tính như nhiều đội bóng khác. Tất nhiên, Huỳnh Đức không phải là ngoại lệ.

Ký ức tươi đẹp

Sân Pleiku mùa trước chính là nơi mở ra cho thành công của HLV Huỳnh Đức cũng như của cả SHB.ĐN sau này. Trước khi kéo quân lên phố Núi vòng 6 mùa 2008, tâm lý thầy trò ông Đức cực kỳ căng thẳng. Sau 3 vòng đấu toàn thua, HLV Phan Thanh Hùng phải rời ghế trưởng. Huỳnh Đức lên cầm quân, vòng 4 để HP.HN cầm chân 1-1 trên thánh địa Chi Lăng. Một tuần sau cũng trên sân nhà, không gì bẽ bàng hơn khi họ để cho HN.ACB đả bại 1-2…

Có mặt trong chuyến đi bão táp của SHB.ĐN, điều chúng tôi cảm nhận lúc đó là ít ai tin rằng với tình trạng rối ren như vậy, đội bóng bên sông Hàn sẽ có kết quả khả quan. HLV Huỳnh Đức cũng phát biểu cứ cưa được điểm là đại thành công.
 
Huỳnh Đức chờ đợi chuyến đi Pleiku sẽ mang về cho SHB.ĐN 3 điểm

Thế là vào trận, đội khách chọn lối chơi phòng ngự- phản công. Thua 1 bàn trước họ bèn đá tấn công, ghi liền 2 bàn, rồi sau đó mới để mất điểm đáng tiếc khi bị chủ nhà gỡ hòa 2-2. Dù rất tiếc, nhưng thầy trò Huỳnh Đức vui như hội bởi họ không bị nhấn sâu vào khủng hoảng trên chảo lửa Pleiku. Cột mốc đấy đánh dấu cú thăng hoa ngoạn mục của đội bóng sông Hàn với 7 trận tiếp sau đó bất bại ( thắng 4, hoà 2), gặt về 15 điểm. Nến nhớ, đấy là thời điểm Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm chưa quay trở lại sân cỏ.

Người Pleiku đang “lên ruột”

Nếu phân tích nhiều yếu tố, Chủ nhật này, chính chủ nhà HA.GL mới là đội chịu nhiều áp lực và có lý do để lo lắng hơn. Chiến thắng trận Cúp QG trước “Gạch” suy cho cùng chỉ mang tính hình thức. Còn lối chơi thiếu hiệu quả và những lỗ hổng trong đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng, vẫn còn đó. Tính chất Cúp QG và V-League lại hoàn toàn khác nhau. Sau hai trận thua liểng xiểng, tâm lý của toàn đội bóng phố Núi đang căng như dây đàn. Hai tuần nghỉ nhường sân cho giải Cup có lẽ không đủ để Hoàng Anh bịt hết những lỗ rò, nhất là khi HLV Chaichai mới chân ướt chân ráo sang nắm đội.

Trong bối cảnh đó, chẳng có lý do gì thầy trò HLV Huỳnh Đức lại chờn “Gỗ” cả. Huỳnh Quốc Anh đã tập luyện trở lại mấy ngày qua. Nếu tiền vệ này ra sân, thì trong tay Huỳnh Đức đã có đầy đủ tinh binh. Sự có mặt của Quốc Anh sẽ khiến cho sức tấn công của SHB.ĐN phong phú hơn, khi anh không đơn thuần chỉ thực hiện những cú dốc biên trái, tạt bóng, mà còn đột phá vào trong, tung những cú dứt điểm rất nguy hiểm.

Nhìn vào lối chơi và kết quả của SHB.ĐN chặng đầu mùa giải năm nay so với năm ngoái, sự khác biệt thấy rõ: họ chơi rất thực dụng, không “hoa, lá cành” nên rất đáng sợ. Họ cũng là một trong những đội bóng có nền thể lực tốt nhất, khi dàn cầu thủ đang ở độ sung mãn mọi mặt.

Nhìn vào lịch thi đấu trong tháng 3 này, nếu có kết quả khả quan trước “Gỗ” cuối tuần này thì Huỳnh Đức sẽ có cơ hội bật lên khi hai đối thủ kế theo là QK4 và Thanh Hoá đều nằm ở chiếu dưới.

Thế nên, nhìn vào ký ức tươi đẹp mùa trước, Huỳnh Đức đang nhắm đến “Gỗ” với khát khao đả bại để phát vận. Chỉ sợ, SHB.ĐN cũng đang nằm trong diện “quy hoạch điểm” của bầu Đoàn Nguyên Đức.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm