Bordeaux trở về Ligue 1: Cứu vãn một Đế chế non trẻ

10/04/2010 13:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Một giấc mơ bị tan vỡ đã kéo theo nhiều giấc mơ tan vỡ, và nhiều giấc mơ tan vỡ có thể làm sụp đổ cả một Đế chế non trẻ. Chu kỳ thành công của Bordeaux có thể khép lại nhanh chóng với một mùa giải mà chính họ đã đẩy những kỳ vọng lên đến đỉnh điểm, để rồi gục ngã trong nỗi thất vọng khôn nguôi.

Sự nguy hiểm của tham vọng

“Chúng tôi sẽ dành tất cả những gì mình có cho mặt trận Ligue 1” - Chủ tịch Jean-Louis Triaud của Bordeaux nhấn mạnh. Sau sự sụp đổ đồng loạt ở cả 3 mặt trận Cúp mùa này, đội bóng xứ rượu vang quay về Ligue 1 và đối mặt với một nỗi sợ hãi khác, khi ở mặt trận mà họ tưởng chừng đã giải quyết ngay trong lượt đi (tạo cách biệt 9 điểm với “phần còn lại”), nguy cơ mất ngôi cũng đã hiển hiện.


Bordeaux: Một giấc mơ tan vỡ có thể kéo theo nhiều giấc mơ khác vỡ tan, ảnh AP
Bordeaux đang trở thành nạn nhân của chính mình. Không nói ra, nhưng rõ ràng ở mùa bóng này, họ không chỉ muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Ligue 1. Tham vọng của họ khủng khiếp hơn thế nhiều: Một cú ăn bốn. Một giấc mơ kỳ vĩ, ít nhất so với lực lượng khiêm tốn và kinh nghiệm “sống” trên đỉnh cao của họ.

Để vượt qua vòng 1/8 Champions League, Bordeaux đã xin đổi lịch. Để vừa có thể đánh bại Olympiakos, vừa duy trì được bước tiến ở Ligue 1, HLV Blanc đã chấp nhận không xoay vòng lực lượng, khi biết sau Olympiakos là Lille, một đối thủ khó chịu ở Ligue 1. Đội hình chiến thắng trước Lille tiếp tục được giữ nguyên trong trận chung kết Cúp LĐ với Marseille diễn ra ngay sau đó, điều rất hiếm khi xảy ra ở lượt đi mùa này, và kết quả là Bordeaux sụp đổ. Thất bại ấy đã kéo theo sự tháo chạy đồng loạt của họ: Sau trận thua Nancy ở Ligue 1, Bordeaux bị Lyon loại ở Champions League. Đó là hệ quả tất yếu của việc gồng mình để cố gắng đáp ứng những kỳ vọng vượt quá thực tế.

Cứu vãn một vương triều non trẻ

Lịch sử đã chứng minh rằng các nhà VĐ nước Pháp luôn gặp rắc rối khi phải lựa chọn giữa quá nhiều đấu trường họ phải tham gia trong một mùa bóng. Lý do rất đơn giản:Bóng đá Pháp vốn không sản sinh ra những nhà VĐ có khả năng làm tốt nhiệm vụ trên nhiều mặt trận. Sự chông chênh lớn nhất thế hiện ở 2 mặt trận chính: Ligue 1 và Champions League. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong năm đầu tiên sau khi bị truất ngôi, Lyon mới xóa bỏ được nỗi ám ảnh tứ kết Champions League sau 10 mùa giải liên tiếp tham dự. Trong lịch sử, Marseille đã phải từng nhờ đến thủ đoạn mới có thể đăng quang ở cả Ligue 1 và Champions League năm 1993 (Scandal dàn xếp tỉ số với Valenciennes đã khiến họ bị tước chức VĐQG và giáng hạng). Bây giờ, Bordeaux gục ngã trong nỗ lực phá vỡ bánh xe lịch sử.

Vương triều non trẻ ấy đã chọn một lối đi bất trắc, bất chấp những thất bại nhãn tiền trong quá khứ và hạn chế của một nền bóng đá. Hệ quả của sự “ngông cuồng” ấy có thể rất tàn nhẫn: Bordeaux, với một nền tảng tài chính hết sức bình thường, có thể trở thành một con mồi cho các đại gia châu Âu lao vào xâu xé. Một Đế chế mới bước ra ánh sáng có thể chết yểu khi thiếu danh hiệu.

Một chi tiết thú vị: Trước kỷ nguyên Lyon phủ bóng đen quyền lực lên làng bóng đá Pháp, Ligue 1 đã được thống trị bởi những nhà vô địch “lâm thời” (6 nhà VĐ khác nhau từ 1993-2001), và Bordeaux là một trong số đó, với chức VĐQG mùa 1998/1999. Điều nguy hiểm là phần lớn trong số đó đã lùi vào bóng tối trong thập niên đầu thế kỷ mới, như một sự trừng phạt của lịch sử…

02h00 ngày 11/4, sân Parc des Princes: PSG - Bordeaux (Lượt đi 0-1)

Tuần phán quyết

Dù Marseille đã soán ngôi đầu của Bordeaux và đang đạt lợi thế về hiệu số, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay các nhà ĐKVĐ: Giống như mùa trước, Bordeaux có lịch đấu càng về cuối mùa càng dễ thở, và tuần sắp tới có thể coi như tuần phán quyết số phận của họ, với 2 địch thủ đáng kể chỉ còn PSG ở vòng này và Lyon ở vòng 34. Đội bóng thủ đô hiện tại có lẽ chỉ quan tâm tới Cúp QG, danh hiệu duy nhất họ có thể hướng đến mùa này, nên Ligue 1 không hẳn là mục tiêu quá quan trọng. Trước một đối thủ động lực yếu ớt như thế, thầy trò Blanc sẽ hồi sinh?

Lực lượng: Bordeaux mất Fernando (chấn thương), Diarra có thể trở lại. PSG đón chào Coupet trở lại.

Đội hình dự kiến

PSG: Coupet - Sakho, Traore, Camara, Armand - Makelele, Sessegnon, Clement, Sankhare - Hoarau, Erding.

Bordeaux: Carrasso - Ciani, Henrique, Chalme, Tremoulinas - Sane, Plasil, Gourcuff, Gouffran - Cavenaghi, Chamakh.

Dự đoán cùng Petit

Cựu tiền vệ tuyển Pháp, nay là BLV của L`Equipe

Le Mans - Montpellier 1-2

Lens - Boulogne 2-2

Lorient - Rennes 1-1

Monaco - VA 3-1

Sochaux - St. Etienne 1-2

Toulouse - Grenoble 1-0

PSG - Bordeaux 0-1
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm