Kẻ thất bại-Bordeaux: Một “Đế chế tháo chạy”?

09/04/2010 12:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Năm 2004, Monaco bước vào chung kết Champions League và đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, thế nhưng cuối cùng thì họ không những làm nên lịch sử, mà còn trở thành một nạn nhân đau xót của lịch sử. Ngay sau thảm bại nặng nề của thế hệ 2004 (thua 0-3 trước Porto của Mourinho) là một cuộc đào tẩu ồ ạt: Đội trưởng Ludovic Giuly sang Barcelona ngay mùa sau, hậu vệ trái Evra, một trong những cầu thủ đá biên xuất sắc bậc nhất thế giới hiện tại, cũng ra đi sau 2 năm (đến M.U), cùng thời điểm với chân sút người Togo Emmanuel Adebayor (Arsenal). Và đáng tiếc nhất: Fernando Morientes, vua phá lưới mùa giải Champions League kỳ lạ ấy, đã không thể nối dài mối tình ngắn ngủi với đội bóng công quốc (trở về ngay sau khi hết thời hạn cho mượn từ Real).


Thất bại ở Champions League và Ligue 1 (nếu xảy ra) có thể khiến
Bordeaux bị "chảy máu chất xám", ảnh AP
Sự ra đi của HLV Deschamps năm 2005 giống như việc một con đập bị tháo nước, và khi Monaco rõ ràng là một đội bóng đói danh hiệu, việc họ không giữ được các tài năng có thể coi là điều tất yếu. Nếu Bordeaux mùa này trắng tay, họ sẽ đối diện với một cuộc chảy máu lực lượng ồ ạt vào mùa sau.

Đầu tiên là HLV Blanc. Dù ông đã liên tục khẳng định mình sẽ gắn bó với lòng trung thành với Bordeaux, những tin tức về việc Blanc sẽ tiếp quản Sevilla, hay ĐT Pháp vẫn tới tấp xuất hiện trên báo chí. Mới đây, tiền vệ Yoann Gourcuff cũng đã đăng đàn khẳng định rằng nếu Blanc ra đi, bản thân anh sẽ không thiết tha ở lại, còn các cầu thủ khác ít nhiều bị dao động. Rõ rệt nhất là trường hợp của Marouane Chamakh, người đã ghi 2 bàn cho Bordeaux qua 2 lượt đối đầu với Lyon ở Champions League: Anh thậm chí đã tuyên bố mình muốn rời sân Chaban-Delmas từ lâu, và gần như chắc chắn sẽ không gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ rượu vang mùa này để hướng đến Premier League, với đích đến cụ thể là Arsenal

Điểm chung giữa Monaco 2004 và Bordeaux hiện tại là không sở hữu một ông chủ chịu chơi như Jean-Michel Aulas của Lyon, người sẵn sàng móc hầu bao để hòng làm sống dậy một Đế chế vừa bị phế truất. Lyon, với nền tảng tài chính và khả năng “hút máu” các CLB khác ở Ligue 1 cực giỏi, đủ sức miễn dịch với một cuộc tháo chạy ồ ạt, ngay cả khi không có danh hiệu. Ngược lại, nếu Bordeaux trở thành một cái xác cho các “ông lớn” châu Âu xâu xé sau một mùa giải, đó có lẽ không phải điều gì đó quá ngạc nhiên.

Champions League có thể là khởi điểm cho những bi kịch như thế…
 
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm