Bóng đá Việt Nam: Tiền đạo và tiền mặt

03/02/2015 16:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League mới lăn mấy vòng nhưng vẫn phải ghi nhận tính thời sự câu nói khá hài hước của ông Sáu Thành (nguyên Giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp) sinh thời: “Tiền đạo không bằng tiền mặt”.

Nhiều cầu thủ Đồng Tháp như "mất sổ gạo" khi vẫn lấn cấn câu chuyện tiền thưởng,  phí lót tay mà đội bóng vẫn còn nợ họ. Ở không ít đội bóng, sự nhiệt tâm của cầu thủ sẽ suy giảm ngay nếu không có sự quan tâm về vật chất ở từng vòng đấu cho họ, đặc biệt là mức thưởng.

Thầy trò HLV Huỳnh Đức từ đầu mùa đến nay cũng như “mất hồn” khi chính sách bung tiền đã được bầu Hiển siết lại, đồng thời đội đá đì đẹt khiến các cầu thủ không có tiền thưởng.

Thế nên bầu Hiển đã phải vào Đà Nẵng tiếp năng lượng cho cầu thủ, trước nguy cơ tinh thần toàn đội tuột dốc tới mức khó vãn hồi. Dù bất kỳ thời điểm nào, hễ bầu Hiển vào Đà Nẵng và có mặt trên sân Chi Lăng đều khiến cầu thủ, lãnh đạo đội bóng sông Hàn, thậm chí cả CĐV khấp khởi vui mừng. Họ mừng bởi vì “vị cứu tinh” vẫn dành sự quan tâm cho bóng đá Đà thành.

Ông Hiển xuất hiện lần đầu tiên ở Chi Lăng mùa này đấy là trận SHB.Đà Nẵng đón tiếp “người anh em” Hà Nội.T&T. Và trận đó, thầy trò Huỳnh Đức trong thế “chết rồi” đã giành được điểm số đầu tiên sau 3 trận toàn thua.

Xuống sân, bầu Hiển vỗ vai từng người động viên, hứa thưởng. Hôm sau, ông còn tổ chức buổi họp kín chấn chỉnh lại tư tưởng toàn đội và cải cách quy chế thưởng, phạt.

Và các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã vỗ tay rất phấn chấn khi ông bầu này hóm hỉnh sẽ có cách ghi nhận riêng biệt nữa bằng câu “ta yêu nhau không cần ai làm chứng”, tức cầu thủ nào thi đấu tốt, chuyên nghiệp, sẽ bỗng dưng nhận được cú tin nhắn nhận tiền thưởng vào tài khoản từ ông Hiển…

Những tưởng trận hòa trước Hà Nội.T&T sẽ giúp tinh thần thầy trò Huỳnh Đức bùng lên, nhưng rồi vòng 5 trong chuyến làm khách trước HA.GL, SHB.Đà Nẵng lại thua. Đó là trận thua thứ 4 ở mùa này của họ và mọi chuyện trở lại như cũ: tinh thần xuống cấp, niềm tin nơi người hâm mộ cạn dần.

Không khí ngột ngạt, đúng lúc đó bầu Hiển lại xuất hiện ở Chi Lăng. SHB.Đà Nẵng đã có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng, bởi đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang đạt phong độ cao với chuỗi 5 trận bất bại.

Nụ cười đã nở rất tươi trên môi bầu Hiển khi ông xuống sân sau trận đấu. Ông hào phóng hô thưởng cho cả đội, cho người ghi bàn, thủ môn, thậm chí hàng thủ khiến ai nấy vui mừng hớn hở, vỗ tay đôm đốp.

Vậy là 2 lần bầu Hiển xuất hiện ở sân Chi Lăng ở mùa giải này là 2 lần SHB.Đà Nẵng giành được kết quả tốt nhất: 1 hòa, 1 thắng. Đó cũng là 2 trận đấu mà đội bóng sông Hàn có điểm sau 6 vòng đấu.

Xem ra, năng lượng mà bầu Hiển mang lại cho SHB.Đà Nẵng thật lớn lao, và với bóng đá Việt Nam lúc này, khả năng chuyên môn của HLV sẽ chẳng nhiều giá trị nếu  những ông chủ không hỗ trợ tối đa về mọi mặt. Bầu Đức mà không quan tâm thì thầy trò Công Phượng cũng nhão ra ngay. Bầu Hiển ngó lơ đội bóng một thời gian thì Huỳnh Đức cũng bị “bó phép”.

Với đội bóng chuyên môn mạnh như B.Bình Dương, đến giờ phút này nền tảng cơ bản cho thành công của họ vẫn là…tiền mặt. Tiền mặt tốt cộng với tiền đạo ngoại hiệu quả, sẽ tháo gỡ nhiều vấn đề về chuyên môn trong bối cảnh này của các đội bóng.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm