'Đã đến lúc nói lời tạm biệt' - tản văn của Gỗ

17/08/2014 06:51 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là cuốn sách dành tặng cho hồi ức và những điều nhỏ nhặt đã bị lãng quên của Gỗ, một tác giả trẻ bí ẩn ở Hà Nội. Tập tản văn sẽ được Công ty sách Đinh Tị phát hành trong tháng 8.

Chúng ta không thể quay lại ngày hôm qua, hồi ức nếu lãng quên rồi sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Đây cũng chính là thông điệp mà tác giả Gỗ muốn gửi gắm qua tập tản văn Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Đó là dư âm của mối tình đầu, nỗi cô đơn của tuổi trưởng thành, những thất bại, những hoang mang hay nuối tiếc…



“Đặc biệt với những con người sống trong lòng Hà Nội nhỏ bé, họ sẽ cảm nhận được rõ nét những gì tôi viết: về hàng cây, góc phố, hình hài và nỗi niềm những người cô đơn” - Gỗ nói về tác phẩm của mình.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm