Marseille : “Điệu Valse” của Deschamps

27/11/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Marseille đang đưa người hâm mộ thành phố cảng đi qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, và nguyên nhân của sự thay đổi ấy là việc HLV Deschamps đã không ngại ngần thay đổi bất kỳ ý tưởng chiến thuật nào khi có cơ hội thể nghiệm chúng, bằng cách thay đổi nhân sự, hoặc sơ đồ và chiến thuật thi đấu.

Ý tưởng mới nhất được thể nghiệm: Marseille đã tấn công với 4 tiền vệ công (trong số đó có 2 cầu thủ luôn sẵn sàng dâng lên như 2 tiền đạo cánh) đằng sau chân sút duy nhất (Brandao) trong trận đấu sinh tử với Spartak trên đất Nga. Kết quả thu được rất ấn tượng: Valbuena, một trong 4 mũi đột kích ấy, có bàn thắng sau một pha xâm nhập vòng cấm; Remy, cầu thủ chơi hộ công bên phải (thường dâng lên như tiền đạo cánh) ghi bàn thứ 2 sau một pha phối hợp với Brandao. Chân sút cắm người Brazil kiến tạo cho Ayew, chơi lệch trái, ấn định tỉ số 3-0.



Deschamps đang thổi hồn vào lối chơi của Marseille - Ảnh AP
Trước đó, Deschamps đã cất cả Valbuena lẫn Ayew lên ghế dự bị ở trận thắng Toulouse (1-0, Ayew vào thay người ghi bàn duy nhất), và để Marseille đá 4-3-3, với một tiền vệ công là Lucho và 2 tiền đạo cánh (đá cắm vẫn là Brandao).
Đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về sự thay đổi của Deschamps trên chặng đường đã qua. Ông chưa bao giờ đưa ra 2 đội hình giống nhau trong 2 trận liên tiếp, dù đôi khi vì lý do khách quan, nhưng thường thì đều có chủ ý.

Thực tế thì sơ đồ chủ yếu mà Deschamps cho Marseille vận dụng mùa này là 4-3-3, nhưng ông luôn có những thể nghiệm về mặt nhân sự rất tinh tế, để tạo sự khác biệt cho cả hệ thống. Ví dụ như ở trận gặp đối thủ yếu Zilina ở Champions League, ông sử dụng Benoit Cheyrou trong vai trò tiền vệ trụ và với khả năng phân phối bóng cực tốt, anh giúp Marseille duy trì thế trận tấn công dồn dập, để rồi thắng 7-0 chóng vánh. Ngay trận sau, khi Marseille gặp Lille, đội có khả năng công kích trực diện cực tốt, Deschamps “điều” Kabore (giai đoạn ấy, người “rắn mặt” nhất là Eduardo Cisse chấn thương) về vị trí ấy để phá lối chơi, trước khi sử dụng tốc độ của bộ đôi Valbuena – Ayew để phản kích. Kết quả: Marseille thắng 3-1.

Những thử nghiệm ấy đến sau khi Mamadou Niang và Ben Arfa rời đội bóng. 2 trận đầu có Niang, Marseille thảm bại. Đơn giản là các đối thủ đã không có khó khăn để phân tích lối chơi của đội bóng thành phố cảng miền Nam, qua một mùa bóng rất thành công. Thời điểm ấy, ông Deschamps không muốn thay đổi đội ngũ chiến thắng, dù thực tế là ngay đầu mùa, Marseille đã bị “bắt bài” và cộng thêm tâm lý căng cứng vì áp lực là đội ĐKVĐ, họ thua cũng là dễ hiểu.

Sự thiếu ổn định thời gian qua là kết quả của một loạt những thử nghiệm của ông Deschamps. Bởi đơn giản có những phép thử đúng thì phải có cả những phép thử sai. Phép thử mới nhất đem lại hiệu quả rất ấn tượng: Marseille đã chơi với một thế trận tấn công cảm tử trước Spartak và giành được thành quả họ mong muốn. Thế nhưng cũng có thể tin rằng ông Deschamps sẽ thay đổi, nếu muốn Marseille chơi chắc chắn hơn khi quay về Ligue 1.

Người ta thường nói “Không ai thay đổi một đội hình chiến thắng”. Nhưng một nhà vô địch muốn gìn giữ vị thế thống trị của mình thì không thể không thay đổi. Ít nhất cho đến giờ, các CĐV của Marseille có lẽ vẫn hài lòng với “Điệu Valse” của Deschamps, dù sự thay đổi liên tục ấy cũng phản ánh rằng ông chưa thể tìm ra một công thức thật sự ổn định cho đội bóng, và nền tảng của Đế chế Marseille vẫn còn xa lắm mới đạt đến độ vững chắc như Lyon nửa đầu thập niên.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm