Eden Hazard: Giấc mơ Quả bóng vàng

27/11/2010 14:00 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Cuối tuần) - Phải gọi anh là gì bây giờ? Một tiền vệ cánh? Một hộ công? Hay là một tiền đạo? Có lẽ tất cả đều đúng. Ở tuổi 19, Eden Hazard, một mẫu cầu thủ tấn công toàn năng được sản sinh từ sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại, đang mơ một ngày nào đó sẽ đoạt Quả bóng vàng, như những người đàn anh tiêu biểu Cristiano Ronaldo, hay Lionel Messi.

Màn trình diễn của anh trong chiến thắng 2-1 trước Monaco ở đẳng cấp cực cao: tiền vệ người Bỉ này không cho các tiền vệ trụ và hậu vệ đối phương được ngơi nghỉ, tạo ra một áp lực khiến đối thủ ngộp thở trong suốt 90 phút - Monaco thậm chí không còn thời gian phản công, và trận này chỉ có thể tung ra vỏn vẹn… ba cú sút - và đích thân thít dây thòng lọng vào cổ đối phương bằng hai tình huống kiến tạo xuất thần.

Hazard (trái) đang tạo nên cơn sốt trên toàn Châu Âu, Ảnh Getty

Đó là cú giật gót điệu nghệ cho Pierre-Alain Frau mở tỉ số, và một pha đi bóng loại ba cầu thủ Monaco trước khi căng ngang cho Ludovic Obraniak ấn định chiến thắng. Hazard cuốn đối thủ và cả các đồng đội theo những bước chạy khủng khiếp của anh, với tốc độ bứt phá khó tin và sự lắt léo nhanh nhẹn của một chú sóc nhỏ.

“Bạn phải đặc biệt tôn trọng cậu ta, dù đó chỉ là một cậu nhóc. Cậu ấy có những phẩm chất giống Lionel Messi”, huấn luyện viên đội trẻ của Lille, Stephane Adam, tỏ ra đặc biệt thích thú khi nói về Hazard. “Cậu ấy cũng nhỏ bé, cực nhanh, có thể xoay xở trong phạm vi rất hẹp giữa vòng vây hai hoặc ba cầu thủ, biết cách ghi bàn, và giúp người khác ghi bàn. Hiện tại, Hazard chưa thể đạt được đẳng cấp như Messi, nhưng cậu ấy có những tố chất để trở thành một mẫu cầu thủ như thế”.

Chiến thắng trước Monaco đã giúp Lille leo lên đầu bảng Ligue 1 lần đầu tiên sau bốn năm, kể từ vòng hai mùa 2006-2007. Ngày ấy, chưa ai biết chú nhóc Hazard là ai. Bốn năm sau, cậu bé với khuôn mặt vẫn còn lún phún măng tơ ấy và chiều cao tròn trịa 1m70 ấy đang trở thành thủ lĩnh ở Lille, và tạo ra một cơn sốt ở châu Âu trong vài mùa bóng gần đây.

Trên khán đài sân Metropole hôm ấy có Roy Hogdson, huấn luyện viên của Liverpool. Hai năm trước là Arsene Wenger của Arsenal. Ngay cả huyền thoại Zinedine Zidane cũng bị hút hồn sau vài buổi có mặt ở đây: “Cậu ấy quá nhanh, có nhãn quan chiến thuật và kỹ năng siêu việt. Tôi muốn mang cậu ấy về với Real Madrid”. Mùa Hè này, báo chí loan tin Liverpool sẽ chồng 30 triệu euro cho Hazard, và Barcelona là 40 triệu. Nhiều tên tuổi đại gia còn được kể ra trong các mẩu tin về Hazard trong vài mùa gần đây. Đối với một cầu thủ mới 19 tuổi, chơi ở một giải ít tiếng tăm như Ligue 1 và một câu lạc bộ còn ít tiếng tăm hơn, sự thu hút ấy thật đáng kinh ngạc.

Sự trưởng thành thần tốc trên sân bóng làm người ta đôi khi quên rằng Hazard mới là một cậu nhóc 19 tuổi. Sau trận gặp Monaco, phóng viên báo L’Equipe hỏi: “Đây là trận đấu hay nhất từ trước đến giờ trong sự nghiệp của anh?”. Hazard ngơ ngác: “Tôi cũng chẳng biết nữa (!). Tôi chỉ cảm Âuthấy mình đang đi đúng hướng trong hai, ba trận gần đây. Một tháng rưỡi trước, huấn luyện viên còn đẩy tôi lên ghế dự bị. Bây giờ, ông ấy đưa tôi trở lại, cho tôi không gian chơi bóng. Tôi cảm ơn ông ấy vì những quyết định đúng đắn ấy”.

Đó là một cậu bé ngoan. Dưới sự uốn nắn và chỉ bảo của huấn luyện viên Rudi Garcia, Hazard được che chở trong một chiếc vỏ ốc bình yên để chơi bóng một cách hồn nhiên nhất. Ông đã bảo vệ anh như người cha bảo vệ con mình, kể từ khi quyết định đưa Hazard lên đội một cách đây hai năm. Sống giữa một cơn bão tin đồn, những lời tâng bốc lên mây xanh và sự cám dỗ từ những ông lớn của châu Âu, nhưng đến bây giờ, Hazard vẫn ở lại và phát triển không ngừng cả về tài năng chơi bóng lẫn nhân cách cùng sự chuyên nghiệp.

Các nhà chuyên môn so sánh anh với Messi và Ronaldo. Nhưng Hazard may mắn hơn họ tưởng: Anh chơi chân phải tốt hơn Messi rất, rất nhiều, và không hoặc chưa đủ sự tự tin để vỗ ngực nói rằng anh là “số một” như CR7. Trong khi nhiều người cứ mải nghĩ xem anh giống ai, thì Hazard cho đến thời điểm này vẫn luôn là chính mình. Anh bảo mình mơ được đến Arsenal, hoặc Real Madrid, nhưng chưa bao giờ phá phách để được ra đi, và vẫn chơi bóng hồn nhiên như thể lần đầu tiên, và khát khao như ngày mai sẽ không còn được chơi bóng nữa vậy.

Sự hồn nhiên và khát khao ấy chập làm một, khi Hazard ngượng nghịu bảo rằng trong tương lai, anh mơ đến… Quả bóng vàng. Hóa ra một cậu nhóc 19 tuổi, dù đã trở thành ngôi sao đầu đàn của Lille hai mùa bóng qua, vẫn chưa quá già dặn như người ta tưởng. Quả bóng vàng được anh nói ra như một giấc mơ nhẹ bẫng. Vậy thì anh là thiên tài như Messi? Hay chưa đủ sự chín chắn để tưởng tượng ra những khắc nghiệt chờ đợi mình khi bước chân ra khỏi thế giới nhỏ bé ở Metropole trong tương lai? Nhưng không ai cấm anh mơ, Hazard. Bởi phía trước anh là một bầu trời cơ hội. Bầu trời của tương lai…

Lịch thi đấu vòng 15

Chủ nhật, ngày 28/11 01h00 Marseille - Montpellier, Monaco - Nice, VA - Avignon, Brest - Lens, Lorient - Rennes, Nancy - St.Etienne 03h00 Bordeaux - Lille 23h00 Auxerre - Toulouse

Thứ Hai, ngày 29/11 03h00 Lyon - PSG


                                                                                                                                                                                Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm