Fabregas lại "mập mờ" về tương lai của mình

16/06/2011 06:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ Cesc Fabregas đã bày tỏ tình yêu với Arsenal, song khi nói về tương lai, thủ quân của “Pháo thủ” lại tỏ ra khá mập mờ.

Fabregas - Ảnh Getty

Mỗi khi Hè đến, tương lai của Cesc Fabregas lại trở thành đề tài được bàn luận nhiều khi Arsenal cũng như Barcelona vẫn chưa thông nhất được những yếu tố xung quanh vụ chuyển nhượng này. Trong khi Barcelona bị giới hạn về quỹ chuyển nhượng, thậm chí có tin cho rằng đội bóng Tây Ban Nha đã yêu cầu Fabregas phải tự mình nói lên rằng “anh muốn ra đi”, Arsenal lại nhất quyết chỉ đàm phán khi đối tác đáp ứng được yêu cầu 50 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng.

Phát biểu trong một sự kiện ở Madrid, Fabregas đã nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc ở Arsenal: “Tôi đang rất hạnh phúc ở nơi tôi đang ở. Nếu tôi nói gì khác vào lúc này, đó sẽ là những lời nói dối. Tôi vẫn là một cầu thủ của Arsenal và chúng tôi là một tập thể mạnh với một chiến lược gia xuất sắc. Nếu một ngày tôi phải rời Arsenal, tôi sẽ nói ngay vào lúc đấy chứ không phải trước đó. Tôi vẫn chưa nói chuyện với HLV. Ông ấy là người đưa ra những quyết định và tôi không biết họ có muốn bán tôi hay không. Mỗi người đều có cách thể hiện của riêng mình song trong những quyết định như này, cầu thủ không phải là tất cả”. 

Mùa Hè năm ngoái, Fabregas từng suýt chút nữa trở lại Barcelona khi đội bóng Tây Ban Nha đã hai lần đề nghị chính thức phía Arsenal cho phép khởi động thương vụ này. Tuy nhiên, CLB của thủ đô London đã từ chối đề nghị của Barca còn Cesc khi đó đã cam kết sẽ cống hiến thêm một mùa cho Arsenal.

Fabregas cho hay: “Tôi có những quy tắc mà tôi đã tích lũy được sau tám năm thi đấu và sống ở Arsenal. Tôi sẽ không nói những điều có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Tôi luôn hành động thận trọng và tôi đang ở tình cảnh hết sức khó khăn. Tôi không phải mẫu cầu thủ có thể đưa ra những phát biểu với báo giới để một vụ chuyển nhượng có thể diễn ra. Năm ngoái, tôi cho rằng mình đã sai lầm và mọi chuyện đã qua. Khi đó, tôi đã nói ra tình cảnh của mình và có thể tôi đã sai”.

Dù có thể chưa về được Barcelona trong mùa Hè năm nay song Fabregas cảm thấy hạnh phúc khi đội bóng cũ của anh mới giành chức vô địch Champions League: “Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Điều này được thể hiện rõ qua việc họ giành hết chức vô địch này đến chức vô địch khác. Cầu thủ nào nói rằng mình không thích giành các danh hiệu vô địch là nói dối. Tôi là một cầu thủ giàu tham vọng”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm