Cựu tuyển thủ quốc gia từng là trò cưng là HLV Phan Thanh Hùng đi đá phủi, đội nhà vẫn thua tan nát ở HPL

19/06/2023 11:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Hưng đang đầu quân cho Phoenix FC tham dự giải HPL-S10 năm nay. Tuy nhiên, ở vòng đấu mới nhất, anh cùng các đồng đội đã nhận trận thua tan nát trước Mobi FC.

Cựu tuyển thủ quốc gia nhận thất bại tan nát ở HPL

Cựu tuyển thủ Việt Nam, Phan Thanh Hưng mới đây đã cùng các đồng đội Phoenix FC chạm trán Mobi FC ở vòng 3 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc. Việc không thể giành chiến thắng trước một đối thủ "đồng cân đồng hạng" như Mỹ Đình 2 ở vòng đấu trước đó phần nào khiến tâm lý các cầu thủ Phoenix FC bị ảnh hưởng. 

Tuy nhiên, Phoenix FC vẫn khởi đầu khá ấn tượng và sớm hưởng lợi ở phút thứ 5 khi trung vệ Mạnh Đen bên phía Mobi FC phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Hiếu Haaland, người chơi khá hay trận này. Trọng tài Đức Nakata ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Thế nhưng, đội trưởng Quốc Long của Phoenix FC lại sút bóng trúng cột.

Cựu tuyển thủ quốc gia đi đá phủi, không thể giúp đội nhà thoát thua tan nát ở HPL - Ảnh 2.

Quả đá phạt đền bất thành khiến Phoenix FC trả giá đắt

Bỏ lỡ cơ hội mười mươi mở điểm, ngay lập tức Phoenix FC phải trả giá. Ngôi sao đang đạt phong độ cao của Mobi FC Quang Tình thả bóng đúng nhịp xuống cánh phải, Mạnh Tũn căng ngang đẹp mắt để người bạn thân Việt Hải Dương đệm bóng ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8.

Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Tin Lớn vùng lên tìm bàn gỡ. Phút 17, vẫn là Hiếu Haaland bứt tốc vọt qua Mạnh Đen. Thủ môn Hưng Esele buộc phải băng ra phạm lỗi với Hiếu Haaland và nhận thẻ vàng. Rất may là từ quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, Phong Mít sút lên trời.

Thế trận đang giằng co thì Quang Tình lại lên tiếng. Cầu thủ nhận cú đúp danh hiệu Cầu thủ ấn tượng nhất và Bàn thắng đẹp nhất vòng 2 lại có thêm một pha làm bàn đẹp mắt nữa nâng tỷ số lên 2-0 cho Mobi FC ở phút 30.

Đến phút 35, Việt Hải Dương xoay sở khéo léo trước khi tung cú sút sở trường hạ gục thủ môn Trung Phong bên phía Phoenix để nâng tỷ số lên 3-0. Thế trận sau đó vẫn thuộc về Mobi FC dù họ có những điều chỉnh về nhân sự trong hiệp 2. Việt Hải Dương hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút 43 để nâng tỷ số lên 4-0.

Bị dẫn trước 4 bàn, Phoenix dồn lên tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 do công của cầu thủ vào sân thay người Hưng Vịt ở phút 54. Nhưng đến phút 69, Nguyên Hưng có bàn thắng đầu tiên cho Mobi FC ở HPL-S10 nâng tỷ số lên 5-1 từ một đợt phản công.

Cựu tuyển thủ quốc gia đi đá phủi, không thể giúp đội nhà thoát thua tan nát ở HPL - Ảnh 3.

Thất bại tan nát của Phoenix FC trước Mobi FC

Phút bù giờ thứ 3, cầu thủ vào sân thay người bên phía Phoenix là Duy Kiên thực hiện thành công quả penalty để khép lại trận đấu với tỷ số 5-2 nghiêng về Mobi FC. Thất bại đậm trước đối thủ mạnh không phải điều quá bất ngờ nhưng Phan Thanh Hưng cùng các đồng đội đã rơi xuống vị trí bét bảng sau vòng 3 và đó là một tín hiệu đáng báo động với Phoenix.

Ngược lại, với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu đầu tiên, Mobi FC đã leo lên ngôi đầu bảng HPL-S10, hơn đội nhì bảng BIDV Quang Trung 3 điểm.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm