Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường: 'Tự tin dứt điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ có bàn thắng'

06/12/2016 05:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã tròn 20 năm kể từ ngày cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường tung cú đánh gót điệu nghệ hạ gục Indonesia với tỷ số 3-2 để giúp đội tuyển Việt Nam giành HCĐ Tiger Cup 1996. Tiền đạo tài hoa một thời chia sẻ những hồi ức đẹp của mình trong sắc áo đội tuyển Việt Nam với Thể thao & Văn hóa.

Sau khi treo giày nghỉ thi đấu, Quốc Cường không còn gắn bó với nghiệp “quần đùi, áo số”  mà trở về quê nhà Sa Đéc kinh doanh nghề vận tải. Thế nhưng, bóng đá với chân sút cừ khôi của đội tuyển một thời luôn là niềm đam mê bất diệt.

Đặc biệt với Quốc Cường, cầu thủ làm rạng danh bóng đá Việt Nam ngay từ ngày đầu hòa nhập trở lại với khu vực, ký ức một thời vàng son về những bàn thắng đưa đội tuyển đến vinh quang luôn không thể phai nhạt trong ký ức của anh.

Quốc Cường hồi tưởng bàn thắng để đời vào lưới Indonesia cách đây 20 năm ở Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup hiện tại) mà dường như nó chỉ mới xảy ra từ hôm qua.

Quốc Cường cười và nói: “Tôi nghĩ rằng bàn thắng của tôi cũng là một phần may mắn trong bóng đá. Tôi thực hiện bàn thắng đó nhờ vào công của đồng đội Hồng Sơn đã cố gắng chuyền bóng đúng vào vị trí thuận lợi để tôi thực hiện thành công cú đánh gót”.

HLV Alfred Riedl dự đoán Việt Nam bất phân thắng bại với Indonesia tại Mỹ Đình

HLV Alfred Riedl dự đoán Việt Nam bất phân thắng bại với Indonesia tại Mỹ Đình

Ông Alfred Riedl đã dành những lời khen “có cánh” cho đội trưởng Lê Công Vinh và tuyển Việt Nam nhưng vẫn tin rằng Indonesia có thể cầm hòa chủ nhà tại Mỹ Đình.


Cũng theo Quốc Cường, chính bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG này là kỷ niệm đẹp nhất của sự nghiệp của mình. Quốc Cường nói tiếp: “Sau bàn thắng đó, CĐV cả nước đã biết đến tôi nhiều hơn và mỗi khi gặp gỡ khán giả, mọi người đều nhắc đến kỉ niệm ấy. Thật sự đó là những khoảnh khắc không thể nào quên”. Đáng nhớ hơn là với bàn thắng để đời vào lưới Indonesia, Quốc Cường đã nhận danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất Tiger Cup 1996”.

Nhắc đến đối thủ Indonesia qua 20 năm, Quốc Cường cho rằng bóng đá Việt Nam hiện tại vẫn “trên cơ” đối thủ. Còn so với thời tiền đạo gốc Đồng Tháp còn thi đấu, Indonesia lại nhỉnh hơn Việt Nam.

Quốc Cường nói: “Trước đây, mỗi lần thi đấu với Indonesia đều là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Gặp họ, chúng tôi đều phải thi đấu rất quyết liệt và tận dụng mọi cơ hội để giành chiến thắng. Indonesia chơi bóng ngắn hồi trước, còn bây giờ họ đã chuyển sang đá bóng dài với những đường chuyền vượt tuyến cho các cầu thủ có tốc độ và sức mạnh càn lướt xử lý hay dứt điểm”.

Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ, Quế Ngọc Hải hứa đứng dậy từ sai lầm

Hữu Thắng xin lỗi người hâm mộ, Quế Ngọc Hải hứa đứng dậy từ sai lầm

Những thông tin liên quan tới tình hình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước thềm bán kết lượt về AFF Suzuki 2016 với Indonesia là tâm điểm bản tin hôm nay.


Sau trận thua 1-2 trên đất Indonesia ở lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup năm nay của đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Quốc Cường gửi lời nhắn nhủ đến thế hệ đàn em: “Hãy cứ tự tin thi đấu vì hàng triệu khán giả cả nước đang bên cạnh mình. Hãy vì màu cờ sắc áo, tỷ số ở trận lượt đi không có gì khiến chúng ta phải bất lợi, mọi áp lực hãy bỏ bên ngoài, khi vào sân thi đấu hãy làm chủ được thế trận, quyết đoán trong các pha xử lý và tranh chấp, tập trung ở hàng phòng ngự và đừng để những sai lầm không đáng có xảy ra trước vòng 16m50.

Đặc biệt, Indonesia chơi bóng dài và nghiêng về sức mạnh thể lực, tôi nghĩ Hữu Thắng hoàn toàn có thể nhận ra điều này. Tôi tin Thắng đã có đấu pháp cho các học trò. Điều quan trọng là các em thi đấu hết khả năng của mình, như thế thì tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ được vào chơi trận chung kết. Với các tiền đạo, khi có lợi thế thì hãy cứ tự tin dứt điểm, yếu tố kỹ thuật là một phần, nhưng may mắn cũng góp phần mang đến bàn thắng”.

Quốc Tài


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm