Esteban Andrada, cựu thủ môn của đội tuyển Argentina, vừa có một hành dộng cực kỳ xấu xí. Anh đã tung một cú móc cực mạnh như võ sĩ quyền Anh khiến đối phương ngã gục xuống sân, châm ngòi cho màn ẩu đả hỗn loạn sau đó.
Cựu thủ môn Argentina hạ knock-out đối thủ bằng một cú đấm
Khoảnh khắc gây sốc xảy ra trong mộ trận đấu ở giải hạng nhì Tây Ban Nha giữa Real Zaragoza và Huesca. Thủ thành Esteban Andrada của Real Zaragoza đã "hóa thân thành Mike Tyson" khi tung cú móc tay phải cực mạnh, hạ gục hậu vệ Jorge Pulido của Huesca trong trận derby vùng Aragon. Hành động này khiến anh đối mặt với án phạt nặng.
Sự việc nhanh chóng leo thang thành một cuộc hỗn chiến lớn, trong đó thủ môn bên phía Huesca, Dani Jimenez, cũng lao vào và tung cú đấm trả đũa vào phía sau đầu Andrada.
Sau trận, Andrada lên tiếng xin lỗi: "Tôi rất xin lỗi về những gì đã xảy ra. Đó không phải là hình ảnh tốt cho CLB, cho người hâm mộ, và đặc biệt không phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi.
Trong suốt sự nghiệp, tôi mới chỉ nhận một thẻ đỏ, đó là do dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm. Đó là một tình huống mà tôi mất kiểm soát và đã phản ứng như vậy.
Tôi thực sự xin lỗi và sẽ không tái phạm, bởi tôi hiểu mình là người của công chúng. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Jorge Pulido vì chúng tôi là đồng nghiệp. Thành thật mà nói, lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi đã mất bình tĩnh ở thời điểm đó và sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt từ giải đấu."
Tình huống Andrada mất bình tĩnh hạ gục Pulido với một cú móc
Sự cố xấu xí này khiến trận đấu vốn đã căng thẳng trở nên hỗn loạn, trong bối cảnh cả hai đội đều đang nằm trong nhóm xuống hạng khi mùa giải chỉ còn 5 vòng.
Viễn cảnh xuống hạng sẽ là cú sốc lớn với Zaragoza – đội từng góp mặt tại La Liga lần gần nhất vào năm 2013, đồng thời cũng là đòn giáng mạnh với Huesca, CLB còn chơi ở giải đấu cao nhất Tây Ban Nha vào năm 2021.
Trước khi xảy ra cú đấm, Andrada đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì đẩy ngã Pulido. Khi hậu vệ này đứng dậy, thủ môn người Argentina lập tức lao tới và tung cú đánh thẳng vào mặt đối phương.

Cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội đã lao vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn
Hàng chục cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đã tham gia vào cuộc xô xát sau đó. Bên phía Zaragoza, Dani Tasende cũng bị đuổi khỏi sân, trước khi Huesca giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Andrada, 35 tuổi, từng có 4 lần khoác áo đội tuyển Argentina và hiện đang thi đấu cho Zaragoza theo dạng cho mượn từ CLB Monterrey (Mexico).
HLV Jose Luis của Huesca nhận định: "Thật khó để giải thích. Tôi nghĩ đó là sự mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi có thể hiểu áp lực mà họ phải chịu, nhưng điều đó là không thể biện minh. Thật xấu xí. Đáng lẽ đây phải là ngày hội của bóng đá Aragon, và tôi muốn mọi người nói về trận đấu, dù nó không hay, ít cơ hội nhưng đầy nỗ lực."
Trong khi đó, HLV David Navarro của Zaragoza cũng thừa nhận: "Tất cả đều đáng tiếc. Có những giới hạn mà chúng ta không được phép vượt qua."

