Huyền thoại Roy Keane tiếp tục làm nóng lại mối thù kéo dài hơn hai thập kỷ với gia đình Haaland bằng phát biểu gây tranh cãi liên quan đến tình huống va chạm giữa Erling Haaland và Gabriel Magalhães.
Trong trận thắng 2-1 của Manchester City trước Arsenal, Haaland bị Gabriel húc đầu nhưng vẫn đứng vững thay vì ngã xuống sân. Trung vệ Arsenal chỉ phải nhận thẻ vàng, trong khi tiền đạo người Na Uy được khen ngợi vì tinh thần fair-play.

Tình huống giữa Haaland và Gabriel
Tuy nhiên, chia sẻ trên podcast Stick to Football, Keane lại có góc nhìn khác. Cựu đội trưởng Manchester United mỉa mai: "Bố cậu ta thì đã ngã ra rồi!". Phát biểu này được xem là đòn "cà khịa" trực tiếp nhằm vào Alf-Inge Haaland, cha của Erling.
Mối hiềm khích giữa Keane và Alf-Inge Haaland bắt nguồn từ những năm cuối thập niên 1990. Năm 1997, khi còn khoác áo Leeds United, Alf-Inge từng đứng cạnh Keane và cáo buộc tiền vệ người Ireland giả vờ chấn thương, trong khi thực tế anh bị đứt dây chằng chéo trước.

Kaene từng chơi xấu với bố của Haaland - Ảnh SkySports
Đỉnh điểm xảy ra năm 2001, khi Keane thực hiện pha vào bóng thô bạo nhằm thẳng vào đầu gối phải của Haaland trong trận derby Manchester. Tình huống này khiến ông bị truất quyền thi đấu và sau đó nhận án treo giò cùng các khoản phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Anh. Chấn thương cũng góp phần khiến sự nghiệp của Alf-Inge Haaland sớm khép lại.
Trong cuốn tự truyện, Keane thậm chí thừa nhận có chủ đích "trả đũa", làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Dù vậy, cựu danh thủ sinh năm 1971 nhiều lần khẳng định không hối hận về những gì đã xảy ra trên sân.

Những năm gần đây, Keane cũng không ít lần công kích Erling Haaland, từ việc gọi anh là "cầu thủ hạng thấp" trong lối chơi tổng thể cho đến chỉ trích phản ứng khi bị thay ra sân.
Phát biểu mới nhất cho thấy mối thù giữa Keane và gia đình Haaland dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc đã trôi qua hơn 25 năm kể từ những va chạm đầu tiên.