25/09/2025 06:00 GMT+7 | Tennis
Justine Henin được nhớ đến như một trong những tay vợt giàu nghị lực và cạnh tranh khốc liệt nhất mà quần vợt nữ từng sản sinh. Thế nhưng, ẩn sau cú trái một tay thanh thoát và ý chí sắt đá ấy là một Henin rất khác.
"Nhiều người nói tôi lạnh lùng," Henin chia sẻ trong cuộc trò chuyện cởi mở trên podcast Tennis Insider Club của Caroline Garcia. "Nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Tôi không thể hòa nhập với đời sống xã hội, không thể lúc nào cũng tỏ ra thân thiện hay dành thời gian cho tất cả mọi người. Tôi đến đó để chơi tennis, để làm công việc của mình."
Henin giải thích rằng việc tạo ra một "chiếc kén" riêng chính là cách giúp cô tồn tại trước áp lực nặng nề của đời sống thi đấu. "Tôi đã ở đúng nơi mình mơ ước. Nhưng khi thực sự bước vào, áp lực hiện lên rõ rệt. Đó là một thách thức khổng lồ để vượt qua. Với tôi, việc khép mình lại mang ý nghĩa tích cực, bởi nó giúp tôi tập trung vào điều cốt lõi."
Justine Henin từng 7 lần vô địch Grand Slam
Sự nghiệp của Henin rực rỡ với 117 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, 41 danh hiệu lớn nhỏ và tấm HCV Olympic Athens 2004. Thế nhưng, bạn bè trên đường tour thì rất ít. "Nathalie Dechy là người bạn thực sự duy nhất của tôi," cô thừa nhận. "Tôi không cần nhiều bạn, nhưng chắc chắn cần ít nhất một. Nếu không, sự cô đơn sẽ rất khủng khiếp." Trong môn thể thao mà các tay vợt dành phần lớn thời gian để di chuyển, tập luyện và đối đầu nhau, Henin hiểu rõ cái giá phải trả cho sự tập trung tuyệt đối của mình.
HLV Carlos Rodriguez cũng góp phần củng cố lối sống khép kín ấy. "Ông ấy rất rõ ràng: chúng ta muốn làm gì, muốn trở thành ai? Với chúng tôi, quần vợt và mục tiêu quan trọng hơn cả tiền bạc. Ông ấy còn nhắc nhở: khi em đọc báo, dù tin tốt hay xấu, cũng giống như mất một set. Đó là toán học – và ông ấy nói đúng. Vì thế tôi dừng việc đọc báo chí."
Nếu như những ngày thi đấu gắn liền với sự cô đơn, thì khi giải nghệ, Henin mới có cơ hội tận hưởng niềm vui giản dị mà cô từng bỏ lỡ. "Như tôi từng nói, cuộc sống sau tennis thực sự tuyệt vời," Henin mỉm cười. "Dù tôi vẫn gắn bó với quần vợt theo nhiều cách, nhưng không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc được ở nhà, tận hưởng sự đơn giản trong cuộc sống gia đình. Để hạnh phúc, đôi khi bạn không cần quá nhiều."
Justine Henin từng có 117 tuần giữ ngôi số 1 thế giới, giành 41 danh hiệu lớn nhỏ và HCV Olympic Athens 2004
Hai người con chính là trung tâm hạnh phúc của cô. Cậu con trai hiện tám tuổi đã chơi tennis ba năm, nhưng Henin kiên quyết không đóng vai trò huấn luyện viên. "Cách đây hai năm, tôi thử đưa cho con vài lời khuyên, khi con mới sáu tuổi," cô kể và bật cười. "Nhưng thằng bé lập tức nói: ‘Mẹ ơi, mẹ nói dài quá, mẹ quên hết rồi. HLV của con là Guillaume.’ Và tôi hiểu ngay."
Dù am hiểu quần vợt hơn hầu hết mọi người, Henin vẫn nhận ra vai trò của một người mẹ rất khác. "Tôi biết rất nhiều và cũng muốn chia sẻ, nhưng tôi sẽ không thể làm đúng cách, bởi tôi còn mang cả cảm xúc của một người mẹ," cô lý giải. "Tennis rất khắc nghiệt – bạn phải một mình trên sân. Khi nhìn con ở lứa tuổi đó, tôi biết cần giữ khoảng cách, để con tự tìm ra giải pháp."
Trong sự nghiệp của mình, Justin Henin sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam, bao gồm bốn lần đăng quang tại Roland Garros, hai chức vô địch US Open và một lần chiến thắng tại Australian Open.
Cựu số 1 thế giới không loại trừ khả năng con trai nối nghiệp, nhưng cô không bao giờ áp đặt. "Tôi không nói rằng mình không muốn con trở thành tay vợt chuyên nghiệp, nhưng đó không phải giấc mơ của tôi dành cho con. Nếu đó là ước mơ của con, được thôi. Tôi luôn dặn các con: hãy làm điều mà các con thực sự yêu thích."
Câu chuyện đời Henin cũng gắn liền với những hy sinh lớn lao – một phần nguyên nhân khiến cô phải đối mặt với nỗi cô đơn. Mất mẹ từ khi còn nhỏ, Henin trưởng thành nhờ sự chăm sóc của các dì. Nhưng tennis lại lấy đi quỹ thời gian dành cho gia đình. "Các dì rất quan trọng với tôi sau khi mẹ mất. Nhưng khi thi đấu, tôi luôn phải giải thích rằng mình không có nhiều thời gian. Giao tiếp là chìa khóa – tôi cố gắng chia sẻ điều mình cần, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng."
Quyết định giã từ sự nghiệp khi mới 25 tuổi từng khiến làng quần vợt sững sờ. Nhưng với Henin, đó là lựa chọn cần thiết. "Đúng là còn rất trẻ, nhưng tôi cần dồn năng lượng cho cuộc sống riêng, cần kết nối lại và bước tiếp. Sau đó tôi đã cố gắng trở lại, nhưng chấn thương khiến mọi chuyện trở nên khó khăn."
Ngày nay, Henin nhìn lại chặng đường cũ với lòng biết ơn xen lẫn sự tỉnh táo về những đánh đổi. "Thể thao mang đến cho trẻ em và cho cuộc đời này rất nhiều điều tốt đẹp," cô chia sẻ. "Mỗi người đều có thể trở thành ‘nhà vô địch’ theo cách riêng – không nhất thiết phải dưới ánh đèn sân khấu. Đôi khi bạn có thể làm nên những điều tuyệt vời ở nơi khác và vẫn hạnh phúc."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất