Tân HLV trưởng ĐT.LA, Ricardo Formosinho: “Tôi đến đây, không để… thất bại”

23/03/2010 10:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với phong thái lịch lãm và đầy tự tin, HLV Ricardo Formosinho tỏ ra rất tự tin, khi trả lời báo chí trong ngày nhận cương vị ở ĐT.LA.

* Nguyên trợ lý của “người đặc biệt” Jose Mourinho đã đến Việt Nam, thưa ông Formosinho?!

- Xin chào Việt Nam! Tôi đến với bóng đá được 33 năm rồi. Đối với tôi bóng đá là cuộc sống. Chắc các bạn cũng đã ít nhiều biết về tôi qua bản “CV” đang cầm trên tay. Tôi từng làm việc qua rất nhiều CLB của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Các nước Ả rập… Cho đến nay, ấn tượng lớn nhất trong sự nghiệp HLV của tôi chính có lẽ là được làm việc cùng Jose Mourinho, đương kim HLV trưởng của Inter Milan.


Đó là mùa bóng CLB Porto đã đứng trên đỉnh châu Âu, khi giành chức vô địch UEFA Champions League. Thêm nữa, tôi cũng đã từng được Real Madrid mời về làm “Practices Analysis” (tạm dịch: chuyên gia phân tích, quan sát đối thủ).


* Đã từng làm việc với Jose Mourinho, chứng tỏ ông cũng đã có “thương hiệu” nhất định. Vậy tại sao không tìm tới 1 CLB lớn nào đó tại châu Âu, thay vì đến Việt Nam,  nền bóng đá vẫn còn cách xa trình độ so với thế giới?


- Tôi không phải không muốn, nhưng một số CLB lớn chỉ muốn tôi về làm đào tạo trẻ. Cá nhân tôi muốn làm bóng đá ở một môi trường chuyên nghiệp. Với những gì đã có, tôi muốn chọn một CLB ở một quốc gia châu Á để khẳng định tên tuổi của mình.



Tân HLV trưởng ĐT.LA, Ricardo Formosinho (phải)

* Ngoại trừ HLV Calisto, hầu hết các đời HLV ngoại đều không thành công khi làm việc tại Việt Nam ở cấp CLB. Vậy trước khi qua đây, ông biết gì về bóng đá Việt Nam và ông có tin là mình sẽ thành công hay không?

- Trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về bóng đá Việt Nam và ĐT.LA qua Internet, và qua những băng hình… Đương nhiên, khi xuất hiện tại đây, tôi tin mình sẽ thành công.


* Lý do nào khiến ông tự tin như thế…?


- Người bạn đáng kính của tôi, Mr. Henrique Calisto, vừa nhận Huân chương công trạng do chính phủ Bồ Đào Nha trao tặng. Bây giờ, ông ấy là một người nổi tiếng ở đất nước chúng tôi. Calisto đã nói và kể cho tôi nghe rất nhiều về bóng đá Việt Nam. Ông ấy rất thông minh, không lẽ ông ấy giới thiệu tôi qua đây để… thất bại (cười)?!


* Thế ông biết gì về kế hoạch tốp 3 của ĐT.LA?


- Ồ! Tôi sẽ mất ngủ nếu như đội bóng không lọt vào tốp đầu. Thế nên, tất cả phải cùng nhau làm việc, làm việc và làm việc.


* Ông có thể nói về công việc đầu tiên của mình tại ĐT.LA?


- Tôi sẽ ra sân ngày mai, với tôi mỗi trận đấu trên sân sẽ là cơ hội để chứng minh năng lực huấn luyện của mình.


* Nếu được ĐT.LA tín nhiệm trong tương lai, ông sẽ xây dựng lối chơi của đội bóng như thế nào?


- Tôi thích tất cả các sơ đồ là 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, hay 3-3-2-2… Nhưng là sơ đồ nào thì cũng cần phải dựa trên nền tảng con người hiện tại của đội bóng.


* Câu hỏi vui vẻ cho ông, một ngày nào đó, bất chợt Jose Mourinho lại gọi, ông sẽ suy nghĩ chứ?


- Mọi thứ đều có thể, có thể tôi sẽ đi… và “Mou” sẽ là người bỏ tiền túi để trả tiền cho ĐT.LA.


* Thế còn chiếc ghế HLV ĐTVN, nếu người bạn đánh kính của ông, Mr. Calisto, không còn tại vị, nếu ông được mời, hẳn ông sẽ không từ chối?


- (Gập vai xòe tay) Ồ không! Tôi cầu mong ông ấy sẽ ở lại Việt Nam dài dài…


Công Minh vẫn là… của để dành

“Ricardo Formosinho có nhiều kinh nghiệm, tôi nghĩ sự kết hợp giữa Công Minh và ông ấy sẽ tốt hơn cho đội bóng. Công Minh có nhiều điểm mạnh, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Anh ấy cần thêm thời gian để tiếp tục bổ sung thêm kinh nghiệm cầm quân. Đôi ba năm nữa, tôi tin Công Minh sẽ đủ bản lĩnh để dẫn dắt đội bóng. Còn bây giờ, hãy cứ làm “của để dành” đã”, ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch CLB ĐT.LA) nói về việc không tín nhiệm trợ lí Trần Công Minh trong vai trò “cơ trưởng”.


ĐAM SAN (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm