Cựu HLV Lê Khắc Chính & nỗi khổ “người thừa”

07/12/2008 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - HN.ACB đã trải qua nhiều cơn sóng gió. Chuyện của đội bóng nói chung và của những người trong cuộc như ông Giám đốc điều hành Lê Khắc Chính nói riêng đều có những cái khó của một cái tên đã bị bật khỏi V-League.

Ở HN.ACB, nếu nói việc đã qua và chuyện sắp tới thì nghe những người trong cuộc có thể kể không hết chuyện. Khi mà một số trụ cột đã muốn đi thì những lãnh đạo như ông Chính cũng nhiều phen thấp thỏm. Ngồi ở ghế điều hành, nhưng ông Lê Khắc Chính vẫn không nguôi tâm trạng về nghiệp HLV.

Tuy không phải là HLV tên tuổi như các HLV đàn anh, nhưng ông Chính cũng tin mình không đến nỗi kém trong nghề. Ông từng là trung vệ lừng danh ở ĐTVN, từng thọ giáo nhiều đàn anh trong nghiệp huấn luyện, nhưng tuổi nghề của ông xem ra ngắn. Sau khi chia tay sân cỏ đầu thập niên 90 thế kỷ trước, ông Chính cũng có gần chục năm gắn bó với nhiệm vụ HLV, rồi chuyển dần sang vai trò giám đốc kỹ thuật, giám đốc điều hành ở đội bóng của bầu Kiên.
 
Ngồi ở ghế điều hành, nhưng ông Lê Khắc Chính vẫn
không nguôi tâm trạng về nghiệp HLV.

Sau những “sự cố” ở HN.ACB, ông Chính “cối” từng ấp ủ nguyện vọng được quay về vị trí huấn luyện như trước. Ông từng học qua lớp bằng A HLV, học hành cũng bài bản, từng khởi nghiệp trước nhiều đồng nghiệp vốn chỉ thuộc lứa “đàn em”, nhưng nghiệp HLV của ông xem ra quá lận đận và cũng chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể. Lúc này, nhiều người đã khuyên ông nghỉ việc ở HN.ACB, nhưng nếu nghỉ để tìm một công việc khác, cũng liên quan đến bóng đá, hoặc quay lại với việc gây dựng phong trào ở ngành Đường sắt, thì ông chưa thể quyết.

Ở cái thế giám đốc điều hành một CLB như ông Chính lại thân chinh mở miệng “xin việc” ở các đội bóng khác lại là chuyện khó nói. Ở các đội bóng phía Bắc, người ta không lạ ông Chính-Huấn luyện viên. Thế nên chuyện ông đi tìm đối tác cũng không phải là điều đơn giản. Ông Chính bị “kẹt”, trong khi người từng được ví von là “học mót” hiện tại xem ra lại nổi hơn cả trung vệ lão luyện một thời Lê Khắc Chính. Dù có chút ấm ức về “chuyện ta, chuyện người”, hay là sự tự trọng của nghề nghiệp, nhưng ông hiểu thời thế và không than nhiều về cái thế của mình.

Cứ thấp thỏm với chuyện đi hay ở lại HN.ACB, ông Chính đã trăn trở rất nhiều. Làm việc với một ông chủ có cá tính như bầu Kiên, vị trí điều hành của ông Chính cũng bị vướng nhiều chuyện. Ở HN.ACB, ông chỉ ngồi vào cái ghế GĐĐH mà cũng không thể quyết được nhiều việc như một số giám đốc điều hành ở các CLB khác theo mô hình doanh nghiệp quản lý. Mà cứ mãi ở cảnh được ví như “người thừa” ở HN.ACB thì tâm trạng của những người như ông Chính khó mà yên được.

Nhìn cảnh một số HLV đàn em chỉ đạo cầu thủ, ngồi ở khu vực kỹ thuật ông Chính cảm thấy ngứa nghề, nhưng nhiệm vụ ở đội bóng đã phân công rõ ràng nên đành “việc ai người nấy làm”. Mùa rồi, ông Chính ngồi bất lực nhìn đội nhà xuống hạng và không ít lần thở dài cho đường đi của một đội bóng đáng ra sẽ được yên ổn hơn, chứ không phải bị “văng” khỏi V-League một cách dễ dàng.

Ngay cả cậu con trai Lê Đức Tuấn (hậu vệ số 23 ở HN.ACB) cũng có ý trách bố ngày trước “ép” con ký hợp đồng đến 5 năm để bây giờ nếu có muốn đầu quân cho đội bóng khác cũng không thể được. Với phong trào các đội đua nhau “săn cầu thủ” với những hợp đồng lót tay tiền tỷ thì cỡ hậu vệ không phải là “sao”, nhưng có kinh nghiệm như Tuấn nếu chấp nhận ra đi cũng sẽ có được khoản tiền kha khá. Vậy là ông Chính bị mang tiếng “trói” con ở lại với HN.ACB.

Ông Chính đã gần như gắn bó cả cuộc đời với đội đường sắt VN và cũng là “cánh tay” đắc lực của bầu Kiên trong việc xây dựng HN.ACB trải qua nhiều lần sang tên đổi họ. Nhưng lúc này, nếu hỏi chuyện gắn bó được với HN.ACB đến lúc nào thì ông cũng không dám chắc.

Trí Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm