Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang: Người Thành phố không quay lưng đâu

16/04/2010 12:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Tượng đài” của bóng đá Sài Gòn một thời Phạm Huỳnh Tam Lang xuất hiện trong khu kĩ thuật của CLB Navibank.SG, người ta đang “bán tín bán nghi” việc ông Tam Lang sẽ tái xuất trở lại, TT&VH đã có cuộc trao đổi với cựu HLV lừng danh của Cảng Sài Gòn, về thông tin trên và cả về bóng đá Thành phố.

Đừng so nay với xưa, nhưng...

* Thưa ông, bóng đá Thành phố đang đi xuống một cách rõ rệt, là một người luôn song hành với bóng đá Sài Gòn, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?


- Tôi cũng không biết sẽ phải nói từ đâu, quả thật bóng đá Thành phố mấy năm nay đi xuống. Theo tôi, nó là quy luật “hưng - vong, thịnh –suy” của bóng đá. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải làm gì để chặn đứng và gây dựng lại, dù không bằng được ngày xưa đi nữa, cũng khiến người ta phải nhìn con mắt khác, phải nể trọng

* Đâu là nguyên nhân lớn nhất thưa ông?


- Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi thấy điều rõ nhất là bóng đá Thành phố đang chảy máu tài năng. Những cầu thủ hay đều về đầu quân cho các đội bóng khác, tôi lấy ví dụ như B.Bình Dương, ĐT.LA… Âu đó cũng là chuyện hợp với thời thế, những địa phương này làm bóng đá bài bản, chế độ đãi ngộ lại tốt…đương nhiên sẽ thu hút được nhân tài.


* Như vậy cũng có thể cho rằng vấn đề là tiền, là sự đầu tư?


- Tiền chưa hẳn đã mua được tất cả, nhưng tôi nghĩ bóng đá bây giờ rất cần tiền, thậm chí nhiều tiền, chứ tinh thần thôi là không đủ. Muốn có một đội bóng tốt, thì anh phải đầu tư, xây dựng cơ sở từ tuyến trẻ, từ khâu tuyển chọn lực lượng… Nhiều người nói với tôi, giá như bây giờ các đội bóng Sài Gòn có được một phần của Cảng Sài Gòn hồi xưa. Tôi cho rằng, bây giờ không thể đem bóng đá ngày xưa và ngày nay so sánh với nhau; bởi mỗi thời mỗi hoàn cảnh khác nhau. Thời chúng tôi, đá bóng là niềm đam mê, luôn ra sân với tinh thần hừng hực, nó bù đắp lại những thiếu thốn về vật chất. Còn bây giờ, cả hai yếu tố tình thần và vật chất không thể tách rời.



Phạm Huỳnh Tam Lang đau đáu, làm sao để đưa CĐV trở lại sân Thống Nhất

Người hâm mộ không quay lưng, mà chỉ thất vọng

* Thưa ông, bóng đá Thành phố bây giờ có 2 đội bóng Navibank.SG và CLB TP.HCM chơi ở 2 V-League và hạng Nhất. Tuy nhiên, dường như người hâm mộ đã và đang quay lưng lại. Bóng đá sẽ không còn là bóng đá nếu những khán đài trống vắng người xem.


- Tôi cũng hay đến sân theo dõi, đúng là khán giả bây giờ vắng quá. Nghĩ lại thấy tiếc nuối cái cảnh 4 khán đài của sân Thống Nhất phủ kín khán giả. Chúng tôi đá ở dưới sân cũng thấy sung và máu lửa lắm. Tôi nghĩ, bây giờ khán giả không còn tới sân đông nữa, không phải họ quay lưng với bóng đá đâu. Tôi biết còn rất nhiều người vẫn nhiệt huyết và mê lắm, chỉ có điều đội bóng lại chơi không tốt; thậm chí đá xấu, đương nhiên theo thời gian sẽ cảm thấy hụt hẫng và rời xa…


* V-League đầy rẫy những hình ảnh bạo lực sân cỏ, hẳn ông đã từng nghe và xem người ta nói về QK4 (tiền thân của Navibank.SG) điển hình của lối rắn, nói nôm na là chém đinh chặt sắt. Trên tiêu chí xây dựng của bóng đá đẹp, có phải đây là một thương vụ thất bại?   


- Muốn đá đẹp phải có lực lượng, phải có con người chất lượng và nhiều yếu tố khác. Với lực lượng hiện nay cũng khó cho Bảo (HLV Vũ Quang Bảo) xây dựng một đội bóng chơi bóng đàng hoàng.


* Vậy theo ông làm gì để bóng đá Sài Gòn trở lại, và đi đúng tiêu chí đó?


- Nhiều lắm, nhưng chắc chắn phải bắt đầu từ con người. Để có con người thì cần những kế hoạch cụ thể dài hơi. Điều này phụ thuộc vào những người đứng đầu bóng đá Thành phố, họ sẽ cùng nhau ngồi lại cùng nhau để bàn phương án, tìm lối đi vững chắc cho bóng đá Sài Gòn chứ bây giờ tôi thấy luẩn quẩn quá.


* Trở  lại với chuyện của Navibank.SG, người ta đã thấy ông xuất hiện trong khu kĩ thuật và đứng bên cạnh HLV Vũ Quang Bảo. Liệu có chuyện “tượng đài” của Cảng Sài Gòn sẽ “tái xuất” trong màu áo của Navibank.SG?


- (Cười) Không có đâu, làm gì có chuyện đó, anh Thọ (Chủ tịch CLB Navibank.SG) mời tôi, tôi quý tôi đến dự khán thôi chứ sức đâu mà làm, bệnh tật thế này làm sao nổi.


* Nếu có một lời mời chân thành, dù chỉ là chức cố vấn thôi, ông sẽ suy nghĩ chứ?


- Phải đợi lúc xem lúc đó có đủ sức không đã.


* Nhưng tôi nhớ không lầm, hồi xưa TMN.CSG  đã từng cầu cứu ông, nhưng ông không đồng ý, bây giờ nếu nhận lời về Navibank.SG, liệu có lời thị phi không thưa ông?


- Quả thật, tôi chưa nghĩ  đến những điều như thế đâu  


* Cám ơn và chúc ông nhiều sức khỏe!


ĐAM SAN (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm