Lippi “nắn gân” Amauri

21/07/2008 09:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Lippi “nắn gân” Amauri
 

HLV trưởng đội tuyển Italia Marcello Lippi vừa lên tiếng nhắc nhở tiền đạo tân binh Amauri của Juventus về việc phải nhanh chóng đưa ra quyết định có gia nhập Azzurri hay không, hay sẽ chờ một cơ hội chơi bóng cho quê hương Brazil của mình. Amauri, người đang chờ những thủ tục cuối để chính thức nhập tịch Italia, úp mở rằng anh sẽ quyết định việc này vào giai đoạn đầu mùa giải, song Lippi đưa ra những lời lẽ quyết đoán: “Tôi không thích chuyện một cầu thủ cân nhắc việc này trong 1 tháng trời. Khi anh ta đưa ra quyết định, đó có vẻ sẽ là sự lựa chọn thứ hai của anh ta và đội tuyển Italia không thể là sự lựa chọn thứ 2 cho bất kỳ ai. Tôi muốn Amauri đưa ra quyết định nhanh chóng và chắc chắn. Nếu cậu ta chọn Italia thì tôi không có lý do gì để thất vọng cả”.

Đã 28 tuổi và là một tên tuổi khá nổi ở Serie A nhưng Amauri chưa từng được khoác áo Selecao. Tuy nhiên, HLV Carlos Dunga của ĐT Brazil lại cho rằng nếu Amauri chơi tốt trong màu áo Juve trong thời gian tới, ông sẽ dành cho anh cơ hội. Đó là lý do khiến Amauri trì hoãn quyết định chơi cho Italia hay cho quê cha đất tổ của mình. Mauro Camoranesi cũng đã chọn Italia thay vì Argentina và đã giành Cúp Vàng 2006, thành tích anh không thể có nếu chơi cho quê hương.

 
Ronaldinho lấy lòng Seedorf

Cách đây vài hôm, khi Milan tưng bừng chào đón Ronaldinho, báo chí Italia đã thông tin rằng Clarence Seedorf, cầu thủ Milan duy nhất không hào hứng với sự có mặt của ngôi sao người Brazil, đã vui vẻ đón chào Ronaldinho, đồng thời còn sẵn sàng nhường lại chiếc áo số 10 cho người đồng đội mới. Tuy nhiên, cho đến lúc này, tất cả những gì người ta được biết chỉ là sự cương quyết không nhượng bộ của tiền vệ người Hà Lan. Seedorf đã tuyên bố anh không chấp nhận đá lùi xuống để nhường chỗ cho Ronaldinho hay từ bỏ chiếc áo số 10, rằng đó là một thứ bậc ở Milan mà Ronaldinho phải chấp nhận và tôn trọng. Thậm chí lời khuyên nhủ của GĐKT Leonardo, người mà Seedorf hết sức tôn trọng, cũng bị anh bỏ ngoài tai.

Dường như để xoa dịu tình hình và để lấy lòng người đồng đội mới, Ronaldinho đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Seedorf tại trung tâm thể thao của Milan: “Anh (Seedorf) đã luôn là một thần tượng của tôi từ những ngày còn mới khởi nghiệp. Tôi luôn mong có một ngày được chơi bóng bên cạnh anh”.

Juventus đưa Van Persie vào tầm ngắm

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè này của Juventus đã kết thúc sau khi mua Poulsen, nhưng chẳng ai cấm họ lên danh sách mua sắm cho… mùa Hè năm sau. Ngay từ bây giờ, “Bà đầm già” đã chuẩn bị cho phương án thay thế lão tướng Nedved, người đã 36 tuổi và gần như chắc chắn sẽ rời Juve vào cuối mùa bóng này. Hoạt động không mệt mỏi bên cánh trái hàng tiền vệ Juve, Nedved kiêm luôn nhiệm vụ sáng tạo cho tuyến giữa vốn khá khô khan của đội bóng này. Tuy nhiên, tuổi tác có thể sẽ ngăn cản anh chơi hay trong mùa bóng cuối cùng với Juventus.

Bởi thế, việc Juve nhắm sẵn một mục tiêu ngay từ bây giờ không phải là sớm, bởi họ cần phải ở tư thế sẵn sàng bất kỳ khi nào Nedved có dấu hiệu cần về hưu. Tiền đạo Robin Van Persie của Arsenal là người được chọn đầu tiên. Tuy thường xuyên chơi ở vị trí tiền đạo tại Arsenal, nhưng Van Persie có khả năng chơi lùi xuống bên cánh trái rất tốt. Điều Juve ưa thích nhất ở cầu thủ được định giá 20 triệu euro này là mức lương của anh ở Arsenal đang không cao, và họ có thể tận dụng mâu thuẫn lương bổng để đưa anh đến Serie A. Hợp đồng hiện tại của Van Persie với Arsenal có hạn đến năm 2011.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm