01/09/2025 20:13 GMT+7 | Multimedia
Với những cựu chiến binh, những người từng 'vào sinh ra tử' trên các chiến trường, niềm hạnh phúc lớn nhất của họ chính là được chứng kiến ngày hội non sông, đẹp rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong những ngày này!
Cựu chiến binh chờ xem Diễu binh, diễu hành 2/9: “Hòa bình rất đẹp!”
Bắt đầu từ sáng ngày 1-9, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội), chính quyền và lực lượng Công an phường đã triển khai, bố trí khoảng 8.000 ghế ngồi ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố này để các cựu chiến binh, người có công, xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Số lượng ghế ngồi đã được tăng thêm khoảng 2.000 chỗ so với lễ tổng duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu các cựu chiến binh, người có công, tạo nên không gian trang trọng và có tổ chức trong buổi lễ chính thức.
Từ sáng 1-9, rất đông các đoàn cựu chiến binh từ nhiều địa phương đã tụ hội về vỉa hè các tuyến phố ưu tiên, hào hứng chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9.
Bà Nguyễn Thị Mai, Cựu chiến binh, Từng chiến đấu tại cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng lúc thường cũng như lúc chiến đấu... Nói chung tôi đã bảo các đồng đội tôi đã chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng hết cả rồi. Không có gì là chúng tôi không sẵn sàng. Từ nay đến trước ngày mai, 12 giờ cũng nhất trí, tức là 24 tiếng đấy... Chúng tôi, kể cả nắng đến bao nhiêu độ trời bão đến bao nhiêu chúng tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì người ta nói là: mưa nắng, làm việc của trời mà rèn luyện thể lực của người quân nhân, nên chúng tôi không được phép rời vị trí, lúc nào, chúng tôi ngồi đây thôi, và tôi đã chuẩn bị cơm nắm muối vừng, mấy cái bánh dày cho các đồng đội của tôi rồi. Tôi chuẩn bị 1 balo nặng và 1 túi xách bánh dày."
Dù trời mưa hay trời nắng, dù tuổi đã cao, song những người lính từng 'vào sinh ra tử' trên chiến trường vẫn nhiệt huyết, hào hứng chờ đón đoàn quân tinh nhuệ đi qua!
Giữ vững tinh thần người lính, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi cả lúc chiến đấu lẫn giữa đời thường, những người lính gặp nhau giữa ngày hội xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào khi thấy đất nước mình ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Viết Tăng, Đoàn cựu chiến binh xã An Khánh, Hà Nội: "Tôi đi đến đây từ lúc 8 giờ sáng, xe buýt của Nhà nước miễn phí. Tôi thấy thật là tuyệt vời. Hòa bình rất đẹp! Đâu đâu cũng màu cờ sắc áo tự hào, mình là con người Việt Nam, tự hào Tổ quốc Việt Nam, mong mãi mãi đất nước mình có hòa bình, độc lập, tự do, người dân được hạnh phúc no ấm."
Bà Nguyễn Thị Mai, Cựu chiến binh, Từng chiến đấu tại cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào: "Tại vì anh em đồng đội rất là xa mà nhiều đồng đội cũng mới mổ cột sống, nhưng mà vẫn vì là cuộc này là cuối cùng, không biết là chúng tôi còn sống được đến bao giờ nữa, nên chúng tôi quyết tâm đưa đồng đội đến đây để xem diễu binh lần cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi là người lính cuối cùng từng tham gia cuộc chiến tranh nên muốn được xem các đồng đội của tôi diễu binh."
Những cựu chiến binh áo xanh, mang theo cờ đỏ hát vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh", tạo nên không khí lễ hội sôi động hơn bao giờ hết!
Bà Nguyễn Thị Mai, Cựu chiến binh, Từng chiến đấu tại cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào: "Rất vinh dự, là đất nước mình, là có những cuộc diễu binh như thế này, có cuộc diễu binh này để cho tức là người chiến sỹ của chúng tôi khoác áo xanh ngày xưa gọi là áo lính cụ Hồ, rất tự hào về non sông đất nước."
Ông Nguyễn Văn Ghi, Đoàn Cựu chiến binh xã Thường Tín, Hà Nội: "Chúng tôi rất vui. Nhân dân, đồng chí, đồng đội đã sum họp về Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta tự hào, quyết tâm để xây dựng Việt Nam chúng ta hùng mạnh."
Ông Nguyễn Viết Tăng, Đoàn cựu chiến binh xã An Khánh, Hà Nội: "Chúng tôi có chuẩn bị sức khỏe tốt và lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần để xem diễu hành ngày mai. Tôi mong rằng các chiến sĩ là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ là lần này cũng rất vinh quang, rất tự hào. Mong các đồng chí cố gắng để làm tốt nhất, để người dân được thưởng thức những màn diễu binh hay nhất."
Câu chuyện của các cựu chiến binh giữa dòng người háo hức đợi diễu binh là minh chứng sống động cho sức mạnh của ký ức lịch sử. Từ chiến trường khốc liệt năm xưa đến ngày hội non sông hôm nay, họ vẫn giữ trong tim ngọn lửa yêu nước và niềm tự hào được làm người lính cụ Hồ!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất