Cúp Carling, Tottenham - Liverpool 4-2: Phép màu Redknapp

14/11/2008 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tottenham mùa giải này giống như một kiểu xác sống trong phim kinh dị. Sau 8 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, tưởng như đội chủ sân White Hart Lane đã phải chôn vùi vĩnh viễn mọi giấc mộng hão huyền của họ vào trước khi mùa giải bắt đầu, việc thách thức nhóm bộ tứ hay chen chân vào nhóm được dự Champions League. Tuy nhiên, thầy phù thủy Harry Redknapp đã làm giấc mơ đó hồi sinh, một cách ấn tượng nhất.
 
Đáng nể hơn, Spurs không chỉ bất bại ở Premier League, họ còn toàn thắng ở các giải đấu cúp, mà mới nhất là chiến thắng thứ hai trước Liverpool trong vòng 11 ngày tại Cúp Carling rạng sáng qua. Và chưa có dấu hiệu gì cho thấy phép màu của Redknapp sẽ dừng lại.
 
Trận đấu ở White Hart Lane là hồi hai của vở kịch Spurs-Liverpool, và nó lại kết thúc với một thất bại cho đội bóng của HLV Rafael Benitez. Diễn ra ở một giải đấu không được chú ý nhiều, nhưng chiến thắng của đội chủ nhà vẫn tràn ngập cảm xúc như mọi khi: Roman Pavlyuchenko và Fraizer Campbell mỗi người lập một cú đúp, hai bàn gỡ của Liverpool, thủ thành Spurs Heurelho Gomes phải rời sân bằng cáng và 9 phút cộng thêm giờ. Tính cho đến thời điểm này, sau 6 trận nắm Tottenham, Redknapp có 5 chiến thắng, 1 trận hòa, 20 bàn thắng và hàng nghìn lời ca tụng.
 
"Phù thủy" Harry Redknapp đã làm giấc mơ của Tottenham hồi sinh

Lần trước, Liverpool còn có thể đổ lỗi cho vận may khi họ nhận đòn knock-out của Pavlyuchenko đúng vào phút cuối cùng ở Premier League hồi đầu tháng 11. Nhưng lần này, Benitez không thể trách móc số phận nữa. Đội chủ nhà chỉ cần có 7 phút trong hiệp 1 để nã 3 bàn vào lưới thủ thành dự bị Diego Cavalieri. Spurs tiến tiếp vào tứ kết và tràn đầy hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi Redknapp đi vào lịch sử với tư cách là HLV Tottenham có khởi đầu tốt nhất trong suốt 110 năm qua, kể từ ngày CLB thành lập.

Sau khi tự tay loại Liverpool trong buổi tối mà Chelsea cũng bất ngờ bị đội hạng dưới đá văng, hai đối thủ đáng kể nhất của đội bóng áo trắng ở Cúp Carling lúc này là M.U và Arsenal, đều rất bận rộn với Champions League và cuộc đua ở giải Ngoại hạng. Có vẻ như mùa này Cúp Carling lại mở ra cơ hội cho Redknapp, giống như điều đã tiền nhiệm Ramos đã làm được với Spurs mùa trước. Harry-Midas đã thay đổi 7 vị trí trong đội hình xuất phát của Tottenham rạng sáng qua so với đội bóng đã đánh bại Manchester City 4 ngày trước đó, nhưng Spurs vẫn thắng thuyết phục, thuyết phục như lời khẳng định rằng điều đội bóng áo trắng còn thiếu không phải là sức mạnh đội hình, mà là một HLV giỏi, như Redknapp.

Một điểm cộng nữa cho đội chủ nhà là màn trình diễn tuyệt vời của Pavlyuchenko. Bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Nga được ghi như thể anh đã chơi bóng ở Premier League nhiều năm rồi, một sự hòa nhập rất hiếm thấy ở các chân sút Đông Âu ở Anh, nếu người ta vẫn còn nhớ một ai đó tên là Sergei Rebrov đã tới White Hart Lane với một hợp đồng kỷ lục rồi ra đi không kèn không trống như thế nào. Không cần tới tiền đạo số một của ông lúc này, Darren Bent, Redknapp vẫn có 4 bàn thắng khi Campbell tận dụng tối đa sự vụng về đáng thương của Andrea Dossena bên cánh trái và liên tục đẩy khung thành của Cavalieri vào tình trạng báo động. Hai trong những lần như thế, bóng đá nằm gọn trong lưới thủ thành người Brazil.

Sau trận đấu tuyệt vời đó, Redknapp nói đùa về cậu cháu trai mới của ông, con trai của cựu cầu thủ Jamie Redknapp, mới sinh hôm thứ Hai và được đặt tên là Beau. “Tôi nghĩ rằng đó là vì tôi sinh ở Bow cho tới khi tôi nhìn thấy tên chú nhóc được viết ra”, ông nói. “Nhưng cũng tốt, có thể cái tên đã xấu hơn nhiều, Stepney chẳng hạn. Đó là nơi gia đình tôi chuyển tới sau Bow”. Redknapp hoàn toàn có quyền đùa bỡn một chút bởi một điều chắc chắn là không ai có thể làm tốt hơn những gì ông đã làm được ở White Hart Lane tính tới lúc này. Cuối tuần này, Fulham, ở Craven Cottage, rất có thể sẽ lại là một nạn nhân nữa của Spurs đang bùng nổ dữ dội.

Còn ai nhớ Keane - Berbatov?

Trước hết, hãy nói về Roman Pavlyuchenko. Trong vòng 11 ngày, tiền đạo người Nga đã 3 lần chọc thủng lưới Liverpool. Bàn thứ nhất là một đòn đau với đội bóng áo đỏ, được ghi đúng vào phút cuối cùng ở Premier League dẫn tới thất bại đầu tiên của Liverpool ở mọi giải đấu và khiến họ mất ngôi đầu bảng vào tay Chelsea. Hai bàn sau đó của Pavlyuchenko loại đội chủ sân Anfield khỏi Cúp Carling một cách tâm phục khẩu phục.

Nhưng Pavlyuchenko không phải là ngôi sao sáng nhất ở White Hart Lane hiện tại. Anh vẫn bị che mờ bởi phong độ tốt đến ngạc nhiên của Darren Bent. Trừ 2 trận gặp Liverpool, Darren Bent nổ súng ở các trận còn lại dưới thời Redknapp. Anh là người ấn định chiến thắng 2-0 trước Bolton (trận ra mắt của Redknapp), sút tung lưới Arsenal trong trận hòa 4-4 "điên rồ" ở derby London, lập hat-trick vào lưới Dinamo Zagreb ở Cúp Carling và cuối tuần trước là cú đúp trong trận thắng ngược dòng 2-1 trên sân Man City.

Mùa hè 2007, khi chi ra 16,5 triệu bảng để đưa Bent về White Hart Lane từ đội bóng bị xuống hạng là Charlton, BLĐ Tottenham đã bị chỉ trích là "mua hớ". Mùa đầu tiên của anh ở Spurs đúng là thảm họa: chỉ đá chính 13 trận, 21 lần vào sân từ băng ghế dự bị và số bàn thắng chỉ là 7, mà phần lớn trong số đó được ghi khi thế trận đã an bài. Trong giai đoạn đầu mùa này, phong độ của anh cũng sự hòa nhập chậm chạp của Pavlychenko chỉ khiến người hâm mộ càng nhớ Robbie Keane và Dimitar Berbatov hơn.

Nhưng cuối cùng, sự xuất hiện của Redknapp trên băng ghế HLV đã thay đổi tất cả. Bent đã nổ súng không ngừng. Pavlyuchenko tìm lại bản năng săn bàn mà anh từng thể hiện ở EURO 2008. Với 15 bàn thắng, Bent - Pavlyuchenko là cặp tiền đạo đáng sợ thứ 2 ở Anh bây giờ, chỉ kém 1 bàn so với thành tích của cặp Adebayor (9 bàn) - Van Persie (7 bàn) của Arsenal. Bây giờ, còn CĐV Spurs nào nhớ Keane - Berbatov? Mãi đến cuối tuần trước, Keane mới ghi bàn đầu tiên cho Liverpool ở Premier League. Ở M.U, Berbatov chỉ mới có 1 bàn tại giải nội địa.

Hình ảnh của cặp Keane - Berbatov càng nhạt nhòa ở White Hart Lane khi Spurs đang có giải pháp dự phòng hữu hiệu cho Bent và Pavlyuchenko. Đó chính là Fraizer Campbell, tác giả của cú đúp vào lưới Liverpool rạng sáng qua. Trong khi Campbell bùng nổ thì ở M.U, các tài năng trẻ của họ đã có một trận đấu chật vật và khó khăn trước QPR. Liệu Ferguson có hối tiếc vì đã cho Spurs mượn Campbell?
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm