Cười "không nhặt được răng" với sự trải lòng của chú rể trước "ngày phán xử"

09/10/2023 15:24 GMT+7 | GenZ

Mới đây, trên các nền tảng MXH đang chia sẻ về câu chuyện về một đám cưới đáng yêu nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Chú rể đã biến ngày trọng đại của mình thành một câu chuyện hài hước và đáng yêu. 

"Lấy vợ kể cũng hay, được làm chủ hơn, như là: làm chủ kỹ năng rửa bát, làm chủ kỹ năng quét nhà, làm chủ thời gian đưa vợ đi chơi nếu không sẽ bị ăn đánh, đặc biệt tự chủ trong việc đưa tiền cho vợ không phải đau đầu nghĩ đến việc chi tiêu nữa...". Chia sẻ của anh Đình cứ thế mà nhận về "cơn mưa lời khen" đến từ phía độc giả. 

photo-1696569536203

Cô dâu, chú rể xinh đẹp trong ngày trọng đại.

Để gửi những lời mới sâu sắc đến khách mời và bạn bè, chú rể có tên Uông Đình đã viết lên vài dòng "gan ruột" với nội dung như sau: "Thương mến mời các anh chị, các bạn về tham gia bữa cơm thân mật và dự lễ cưới. Sự hiện diện của mọi người là niềm vui lớn lao của vợ chồng em cùng gia đình. Nhất là em còn được sự chứng kiến của mọi người lỡ may cuộc sống bế tắc còn có người mà than vãn". 

Dù chưa từng có kinh nghiệm hôn nhân trước đó nhưng chú rể Uông Đình đã lường trước được mọi việc. Điều ấn tượng với khách mời có lẽ là tấm thiệp cưới online được thiết kế tỉ mỉ thế nhưng thay vì "đếm ngược ngày hạnh phúc", chú rể Uông Đình lại biến nó thành phiên toà với dòng chữ "đếm ngược ngày thi hành án". Chú rể còn tinh tế kèm theo link web để khách mời đến dự đám cưới, trên thiệp mời online cũng để rõ mà QR code để khách tiện "tặng quà". 

photo-1696569540008

Lời chia sẻ của anh Đình.

Chia sẻ về lần đầu gặp cô dâu Ngọc Ánh, anh Uông Đình cho biết tình cờ trong một lần anh là khách hàng còn cô là sale chứng khoán. Chính sự mạnh mẽ, tự tin của Ngọc Ánh đã để lại ấn tượng trong lòng chàng trai này. Sau lần đầu ăn uống, trò chuyện cả hai đã nảy sinh tình cảm và 1 tháng sau đó đã nhận lời yêu. Với anh Đình, sự hài hước cũng là gia vị khá quan trọng trong tình yêu, và chắc chắn hôn nhân cũng sẽ cần đến. Làm vợ cười tất nhiên là sẽ có thêm nhiều quyền lợi hơn là làm vợ khóc. 

photo-1696569542011

"Nếu có lần sau sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn...".

Anh Đình còn hài hước chia sẻ anh gọi chị Ngọc Ánh là "Sư Tử Hà Đông" bởi lẽ chị Ánh thuộc cung Sư tử và sinh sống tại Hà Đông. Anh cũng khẳng định hội sợ vợ có thêm một thành viên cốt cán. "Không những tôi sợ vợ mà cả hàng xóm láng giềng bà con khối phố đều sợ vợ tôi. Nên tôi vẫn vỗ ngực tự tin: Sợ gì mà không sợ vợ", anh Đình hài hước nói. Nói về dự đoán cuộc sống hôn nhân sau khi lấy vợ, anh chàng cũng cho biết quan điểm sợ vợ là chỉ 1 kiểu tôn trọng vợ, vợ anh không dữ dằn nhưng anh luôn tình nguyện sợ trước cho nhà cửa ấm êm. 

Anh Đình cũng xin có đôi lời gửi gắm đến các anh em đang có ý định lấy vợ: "Nói chung tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình là không thể coi thường được, mình cũng chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ tâm hồn đẹp để hưởng thụ rồi, thay vì than vãn bị vợ quản lý, phải đeo gông vào cổ thì các ông hãy học cách trưởng thành. Có kho ở nhà với mẹ 3 chục năm không phải làm gì nhưng lấy vợ cãi lại được học thêm bao nhiêu kỹ năng sống, lại còn học được cả cách nhẫn nại, chịu đựng, sau cuộc đời có xô đẩy gì cũng hiên ngang đứng vững. 

photo-1696569542763

Ngày thi hành án của chú rể Uông Đình.

Sau bao năm độc thân, thế mà từ này trong cuộc đời lại có sự xuất hiện của thêm một người nữa đồng hành cùng mình trên con đường dài phía trước. Dù có lẽ có chút lo lắng về cuộc sống hôn nhân tương lai, nhưng anh Đình dường như vẫn rất hứng khởi với điều này. Chúc cho hai vợ chồng anh chị sẽ đón nhận thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bạn có ấn tượng với đám cưới "ngày phán xử" này của anh chàng không?

Vân Hà. Ảnh: Uông Đình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm