Bài báo viết: “Barca thắng Deportivo và họ đi ngủ với sáu điểm cách biệt. Họ chiến thắng với tất cả những gì mà họ có: một lối chơi trình diễn, một sự khoan nhượng của trọng tài đối với pha phạm lỗi đáng nhận phạt đền của Jeffren đối với Lopo, một bàn thắng tuyệt vời của Pedro vào lưới của Aranzubia, một khát vọng lớn, tóm lại, một đội bóng đầy sức thuyết phục, nghệ thuật, được ban phước và ông chủ của một lối chơi nhất quán. Vấn đề là họ đi ngủ với sáu điểm cách biệt, thêm nửa điểm do lợi thế về “goal average” (tỷ lệ bàn thắng). Nếu Madrid thắng hôm nay, họ sẽ cần ít nhất hai trận hòa của Barca mới trở thành nhà vô địch giải quốc gia. Barca chỉ còn sáu trận đấu (cũng là sáu cơ hội của Madrid ), ba trong số đó trên sân khách, trước Espanyol, Villarreal và Sevilla.

Cuộc truy đuổi của Real Madrid lại tiếp tục. Ảnh: Getty
“ Tất nhiên, Madrid được xây dựng để làm nhiều hơn thế: thí dụ, để vào sâu Champions League, nhưng họ đã không làm được, hay để tung hoành tại Cúp Nhà vua, một chiếc Cúp đã nhiều năm họ không vươn tới. Nhưng sau hai thất bại đó, họ buộc phải tiếp tục cuộc truy đuổi ở La Liga đến phút cuối cùng. Cắn răng truy đuổi cho tới mét cuối cùng vì biết đâu đấy họ lại chiến thắng, biết đâu đấy Barca lơ đãng hai lần. Điều còn lại mà Madrid phải làm là xứng đáng với giai thoại là đội bóng chiến đấu không mệt mỏi. Từ nay đến lúc kết thúc mùa bóng, mỗi cầu thủ sẽ phải chứng minh xem họ có thực sự xứng đáng thuộc về một CLB không bao giờ biết tới hai từ đầu hàng. Tương lai bắt đầu từ Almeria”.
|
“Tin dữ” với Real
Madrid |