Cristiano Ronaldo: 'Tôi luôn là người hay nhất'

03/11/2015 06:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc nói chuyện với phóng viên các tờ báo nổi tiếng, Crisitiano Ronaldo đã không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Có một Ronaldo rất khác, ngoài bóng đá. Nhưng có một quan điểm Ronaldo một lần nữa thừa nhận rằng trong suy nghĩ của anh, chỉ có Ronaldo là người hay nhất

Luôn là người hay nhất

Ấn tượng trước những gì Ronaldo làm được, cho chính anh và cho thế giới bóng đá, đạo diễn Anthony Wonka đã dựng lên một bộ phim nói về anh. Nội dung của nó là sự pha trộn giữa bóng đá và đời tư của Ronaldo trong vòng một năm, bắt đầu từ trận chung kết Champions League 2014 với Atletico Madrid, khi anh ăn mừng đầy nhiệt huyết với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1, kéo dài cho đến sinh nhật thứ 30.

"Điều quan trọng với tôi là chiến thắng. Chỉ đơn giản thế thôi", Ronaldo nói. "Tôi giận dữ khi mình thất bại. Nhiều khi tôi hối tiếc với những điều mình đã làm, tôi khóc và nói mọi thứ. Tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Nhưng đó là một phần con người tôi. Tôi muốn những người chơi bóng cùng mình, làm việc cùng mình hiểu điều đó".

Trong cuộc nói chuyện với 8 phóng viên đến từ các tờ báo quốc tế nổi tiếng khác nhau, Ronaldo đã được hỏi suy nghĩ của anh về Messi, đối thủ chính trong mọi cuộc đua danh hiệu cá nhân. "Tôi không cảm thấy khó chịu. Nếu bạn nhìn vào 8 năm qua, tôi đã luôn ở trên tốp đầu. Đó là một điều khó khăn nhưng tôi đã luôn cố gắng. Bạn là số một hay số hai, điều đó cũng quan trọng như việc bạn có giành cúp hay không. Có lẽ với mọi người Messi là số một nhưng trong quan điểm của tôi, tôi luôn là người hay nhất. Chúng ta cần phải nghĩ cho chính chúng ta và những gì tôi có được trong sự nghiệp đã nói lên điều đó."

Góc nhìn: Làm 'số 9' theo cách của Ronaldo

Góc nhìn: Làm 'số 9' theo cách của Ronaldo

Fernando Santos, HLV trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha, cho rằng Cristiano Ronaldo không phải “số 9” cổ điển. Nhưng Ronaldo đang là một “số 9” đặc biệt theo cách của riêng anh.

Năm ngoái, Ronaldo đã giành Quả bóng Vàng FIFA 2014. Nhưng danh hiệu năm nay sẽ khó tuột khỏi tay Messi, người đã có một mùa giải thành công cùng Barca. "Thật khó khăn để nhìn Messi giành thêm những Quả bóng Vàng khác nữa. Khi ấy, tôi sẽ phải tự nghĩ rằng tại sao mình lại có mặt trong đêm Gala này làm gì?", Ronaldo nói.

Cuộc sống là đá bóng

Ronaldo lẽ ra đã không có trên đời này. Sau khi sinh 3 người con đầu, bà Dolores Aveiro mang thai tiếp. Mới đầu, bà quyết định sẽ không giữ thai lại. Tuy nhiên, may mắn là quyết định tồi tệ ấy không được thực hiện. "Tôi là một đứa trẻ ngoài mong muốn. Nhưng rõ ràng, điều đó lại mang cho tôi những niềm tự hào và tôi biết rằng tất cả những gì tôi có là tôi nợ bà ấy. Mẹ tôi muốn phá thai nhưng Chúa đã không để điều đó xảy ra", Ronaldo nói về câu chuyện của quá khứ. Nhờ Chúa, anh đã được sinh ra, lớn lên và trở thành một trong những ngôi sao hay nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Ronaldo đã ghi 326 bàn thắng trong 312 trận cho Real Madrid. Anh đã vượt qua Raul, thiết lập một kỉ lục ghi bàn trong lịch sử đội bóng áo Trắng. Song hành với đó, Ronaldo cũng có 3 Quả bóng Vàng. Đó là phần thưởng cho sự khổ luyện, từ lúc còn là cậu bé 11 tuổi cho tới ngày nay. "Gia đình là cơ sở cho sự tồn tại của tôi. Lúc còn trẻ, tôi đã có những thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhưng sau tất cả, tôi đã vượt qua và chiến thắng", Ronaldo nói. "Nếu không có tình yêu với bóng đá, có lẽ tôi đã lao vào nghiện ngập như nhiều thanh niên khác". Trong lời nói của mình, Ronaldo ám chỉ đến bố anh, người đã mất sớm vì rượu.

Ronaldo rời gia đình để đầu quân cho Sporting. Năm 2003, anh tới Man United, Năm 2009, anh đầu quân cho Real Madrid. Buỗi lễ ra mắt của anh trước 90.000 CĐV, không khác gì một show diễn ở Hollywood. Cũng từ đó, Ronaldo trở thành một tượng đài sống ở Real Madrid. Anh trở thành một biểu tượng trong lòng người hâm mộ.

“Cuộc sống của tôi là bóng đá. Tôi luôn muốn cống hiến 100% sức lực cho môn thể thao này”, Ronaldo nói. “Tôi luôn thưởng thức thứ bóng đá của mình, nhưng tôi không phải là một người thích xem bóng đá trên TV. Khi không đá bóng, tôi làm những việc khác ngoài bóng đá”. Ronaldo luôn dành thời gian cho gia đình, với người anh Hugo, người đại diện Jorge Mendes và tất nhiên là cả cậu con trai thân yêu của mình.

Ronaldo thừa nhận anh không có nhiều bạn, nhưng những người bạn chơi với anh đều là những người rất thân. “Tôi có nhiều bạn trong bóng đá, nhưng ở ngoài đời, tôi chỉ có 4-5 người thân thực sự”.

T.Giáp (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm