Cuộc sống chui rúc trước đường hầm của những người ôm giấc mơ châu Âu

05/08/2015 21:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày qua ngày, hơn 3000 người đang cố gắng bám trụ tại một trại dành cho dân nhập cư ở Calais, Pháp và tìm cách đi qua đường hầm Channel để lọt vào nước Anh khi màn đêm xuống.


Được biết đến với tên gọi The Jungle (Khu rừng), khu vực gây tranh cãi này đang là nơi nương náu của hơn 3.000 người nhập cư


Một trong những người nhập cư còn lập ra cửa hàng tạp hóa, nơi bán đầy đủ những vật dụng thiết yếu như đồ uống, lương khô, sim điện thoại, dao cạo râu và nước


The Jungle cũng có những điểm được trang bị điện, nơi những người nhập cư có thể sạc điện thoại của mình


Một thanh niên người Afghanistan đang được bạn mình cạo râu. Vào ban ngày, những người này tiếp tục duy trì cuộc sống bình thường, để chờ đến đêm tìm cách lọt Anh, thông qua đường hầm Channel gần đó. Đã có hơn 600 người vượt biên thành công vào đêm qua.


Vài người đang đẩy củi về để đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm


Ngoài hơn 3000 người được xác nhận chính thức là đang sống tại "The Jungle", các nhà chức trách tin rằng số lượng này còn thấp hơn đáng kể so với thực tế


Những người nhập cư tụ tập tại đây từ tháng Sáu, sau khi bị đuổi khỏi các trại tạm ở khu vực trung tâm thành phố


Hàng dài người xếp hàng chờ nhận thức ăn từ Tổ chức Lương thực ở Calais


Có cả phụ nữ và trẻ em sinh sống trong khu trại nhập cư này


Một bé gái rửa tay bên vòi nước trong trại vào sáng nay


Hai cảnh sát gác trước hầm Channel nhằm ngăn chặn nỗ lực vượt biên của người nhập cư

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm