Cuộc sống chật vật bên trong những căn nhà 'siêu hẹp' giữa đỉnh điểm nắng nóng ở TPHCM

30/03/2023 12:00 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Thời điểm này, TPHCM đang phải chống chọi với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, người lao động làm việc ngoài trời đã khổ vì phải hứng trọn cái nắng nóng rát da, cảnh tượng bên trong những căn nhà siêu nhỏ cũng ngột ngạt không kém với muôn vàn bất tiện.

Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, thời tiết TPHCM trong nhiều ngày tới nắng nóng có thể đạt đỉnh điểm, nhiệt độ ghi nhận là 36 độ tuy nhiên với mật độ người dân đông đúc, mật độ bê tông hoá, nhiệt độ thực tế trên địa bàn TPHCM có thể lên đến hơn 40 độ vào lúc 12 - 13h. 

Cũng tại thời điểm này này nhiều hộ gia đình phải chống chọi với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, người lao động làm việc ngoài trời đã khổ vì phải hứng trọn cái nắng nóng rát da, cảnh tượng của người sống trong những căn nhà siêu nhỏ cũng không khá hơn. 

Cuộc sống chật vật bên trong những căn nhà "siêu hẹp" giữa đỉnh điểm nắng nóng ở TPHCM - Ảnh 1.

Gia đình chị Trịnh Thị Nguyên đang sống trong một căn nhà "siêu hẹp" tại trung tâm quận 10

Bên trong những căn nhà rộng chưa đến 1m

Trong căn nhà diện tích chỉ chừng hơn 6m2 tại số 254/3, đường Vĩnh Viễn, quận 10, 4 người trong gia đình chị Trịnh Thị Nguyên phải chen chân thay nhau sinh hoạt ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi. 

Cuộc sống khó khăn, bà Y (mẹ chị Nguyên, sinh năm 1950) phải bán hột vịt lộn vào thời điểm giữa trưa để kiếm tiền chợ qua ngày

Chị Nguyên cho biết, căn nhà mà gia đình chị đang sống hiện tại là nhà tình thương, riêng chiều ngang rộng chưa đến một mét, chỉ đủ chỗ cho một người nằm.

"Căn nhà này hồi đó của bà dì hồi còn sống bả cho, lúc đó chỉ có cây cối, chính quyền địa phương cho 60 triệu xây lên, thêm thằng cháu nó đi học trong trường vì hoàn cảnh khó khăn nên trường vận động cho thêm 20 triệu xây lên, lúc mới xây ở đây không có cái nhà vệ sinh với cái gác". 

Gia đình chị Nguyên có hơn 5 thành viên nhưng vì nhà nhỏ nên phải chia nhau thuê nhà bên ngoài sống

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khuôn khổ không đến 7m2 và 1 gác được lửng lợp bằng tôn, gia đình chị Nguyên chia nhau 2 người trên gác, 2 người ở dưới. Khu vực nhà bếp cũng được tận dụng trong diện tích 2 ô gạch và nhà vệ sinh cũng tương tự. Vì không gia sinh hoạt nhỏ nên chị Nguyên và cháu cũng hạn chế đi lại. 

"Nóng lắm, ở trên chỉ có 1 gác thôi. Ông bà phải ở dưới đây, thằng cháu nằm trong góc còn tôi nằm ở ngoài, nhìn chung thoải mái hơn ngày xưa, ngày xưa không có nhà vệ sinh giờ thì có rồi. Mấy hôm nay định mua cái quạt vì nóng quá chịu không nổi. Mưa thì đỡ hơn một chút chứ còn trời nóng thì bị ngợp. Nóng dữ lắm, ngộp nữa nhưng do mình ở quen rồi, tối đóng cửa nó còn nóng nữa. Tại vì nhà nhỏ nên ít đi lắm", chị Nguyên nói. 

Vì nhà nhỏ, một số đồ đạc không quan trọng trong nhà chị Nguyên đều phải để bên ngoài 

Cuộc sống chật vật bên trong những căn nhà "siêu hẹp" giữa đỉnh điểm nắng nóng ở TPHCM - Ảnh 5.

Trên gác, nơi chị Nguyên và cháu ngủ mỗi tối

Cũng theo chị Nguyên, vì diện tích gác khá nhỏ nên chị chỉ nằm ngủ cố định 1 tư thế, không thể trở người.

"Có đêm ngủ dậy nó tê tay dữ lắm", chị Nguyên tâm sự. 

Những người đã quen với chật hẹp

Theo ghi nhận tại những con hẻm ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (hay còn gọi là khu Mả Lạng), người dân nơi đây cũng sống trong những căn nhà "siêu hẹp", rộng không tới 10m2

"Sống ở đây từ nhỏ tới lớn nên tôi cũng quen rồi", bà Tuyết, người dân hẻm 245 Nguyễn Trãi, quận 1 nói. 

Ở khu Mả Lạng, người dân sống trong những căn nhà chật hẹp lâu năm nên đã "quen"

Cuộc sống chật vật bên trong những căn nhà "siêu hẹp" giữa đỉnh điểm nắng nóng ở TPHCM - Ảnh 7.

Bà Tuyết là người dân lâu năm ở khu Mả Lạng

Không chỉ bà Tuyết mà nhiều hộ dân khác ở khu Mả Lạng có những căn nhà "siêu hẹp" cũng đã quen dần với cuộc sống vượt qua 2 mùa nắng mưa ở trung tâm thành phố. Tất nhiên, không thể nói đã quen thì không nóng nữa, nhưng về cơ bản, những người dân nơi đây không có lựa chọn khác ngoài việc thích nghi. 

Người dân sống ở khu Mả Lạng vốn đã quen với diện tích "siêu nhỏ". Họ sống qua biết bao mù nắng mưa có thành phố nên chuyện trời nóng hơn hoặc mưa nhiều hơn vốn đã chẳng còn là vấn đề

Những ngày qua, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận luôn trong tình trạng oi ả. Từ sáng sớm trời đã nắng nóng và kéo dài cho đến hết ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 35-37 độ C. Bên cạnh đó, chỉ số tia cực tím trong những ngày này cũng luôn ở mức cao đã khiến nhiều người e ngại khi di chuyển ngoài đường. Nhưng việc ở trong những căn nhà "siêu hẹp" như trên xem ra cũng chẳng mấy thoải mái.

Hình thái thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp diễn kéo dài và đạt đỉnh điểm vào nửa đầu tháng 4, theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin với báo Lao Động. Đến khoảng ngày 4/4, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại ở phía bắc, nén và đẩy rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía tây về phía nam, qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 6/4 rãnh thấp trên mờ dần đi. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, cường độ ổn định.

Do đó, thời tiết những ngày tới không mưa, ít mây và có nắng nhiều, độ ẩm thấp nên cần đề phòng các nguy cơ cháy nổ. Riêng các ngày 3-6/4 khả năng có mưa vài nơi về chiều tối và đêm. Nhiệt độ dao động 25-36 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, các chuyên gia khuyên người dân bên cạnh việc trang bị bảo hộ (khẩu trang, kính mát, áo chống nắng...) khi ra đường còn cần đảm bảo uống đủ nước và ăn nhiều rau củ, hoa quả...

Bảo Trân - Di Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm