27/04/2025 14:45 GMT+7 | Multimedia
Tối ngày 26/4/2025, đêm nhạc The Flying Stars đã diễn ra tại thành phố Auckland, thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt. Chương trình đánh dấu cuộc hội ngộ đặc biệt giữa diva Hồng Nhung và nhạc sĩ Việt Anh, bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ như Quốc Thiên, Chiến Thắng, và sự trở lại New Zealand của ban nhạc Sài Gòn Boys sau gần một năm.
Các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia đêm nhạc The Flying Stars tại Auckland, New Zealand
Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của đêm nhạc là màn tái ngộ giữa Hồng Nhung và nhạc sĩ Việt Anh, gắn liền với ca khúc nổi tiếng "Đêm nằm mơ phố".
Còn nhớ, ca khúc này được giới thiệu lần đầu vào năm 2000, với phần trình bày xuất sắc của Hồng Nhung, nhanh chóng trở thành một bản hit gắn bó với nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam.
Tại Auckland, giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu cùng gần 1000 khán gỉa trong khán phòng nhà hát Sky City, Hồng Nhung đã thể hiện lại "Đêm nằm mơ phố" với nhiều trải nghiệm và chiều sâu hơn, đưa khán giả trở về với những miền ký ức khó phai với tiếng piano tài hoa của chính tác giả - nhạc sĩ Việt Anh cùng bản phối mới nhất của nhạc sĩ Anh Khoa.
Hồng Nhung thể hiện ca khúc "Đêm nằm mơ phố" gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Việt Anh
Ban nhạc Sài Gòn Boys tái ngộ tại Auckland
Đêm nhạc The Flying Stars cũng ghi dấu sự trở lại của ban nhạc Sài Gòn Boys – nhóm nhạc nổi tiếng một thời tại Việt Nam.
Đây là lần tái ngộ sau gần một năm kể từ đêm diễn kỷ niệm 25 năm thành lập ban nhạc cũng tại New Zealand – nơi hai thành viên chủ chốt của nhóm, nhạc sĩ Việt Anh và tay guitar bass Việt Thành, hiện đang sinh sống và hoạt động.
Trong chương trình, các thành viên ban nhạc đã cùng nhau trình diễn những ca khúc quen thuộc, mang đến không khí sôi động xen lẫn nhiều cảm xúc hoài niệm cho khán giả.
Sự góp mặt của Quốc Thiên và Chiến Thắng
Hồng Nhung và Quốc Thiên cùng thể hiện ca khúc "Tình yêu tôi hát" của nhạc sĩ Việt Anh
Ngoài sự hội ngộ của Hồng Nhung – Việt Anh, chương trình còn có sự xuất hiện của ca sĩ Quốc Thiên, quán quân Vietnam Idol 2008.
Anh đã cùng Hồng Nhung thể hiện ca khúc "Tình yêu tôi hát" – một sáng tác khác của Việt Anh, mang lại không khí trẻ trung, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn đậm chất trữ tình.
Danh hài Chiến Thắng đã mang đến những tiết mục hài duyên dáng, gần gũi, đem lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả sau những khoảnh khắc lắng đọng của âm nhạc. Đặc biệt, anh "phá lệ" cống hiến cho khán giả 2 bản bolero thật mượt mà theo phong cách "sến" làm khán giả Auckland đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…
Đêm nhạc cũng có những giây phút sôi động với ca sĩ trẻ Leo G cùng những dancer trẻ quốc tế trong các ca khúc ngẫu hứng, mới lạ.
Sự vắng mặt đáng tiếc của Văn Mai Hương
Theo kế hoạch ban đầu, ca sĩ Văn Mai Hương sẽ tham gia biểu diễn tại đêm nhạc. Tuy nhiên, vì những trục trặc liên quan đến visa và thay đổi lịch trình bay, cô đã không thể có mặt tại Auckland như dự kiến.
Được biết, Văn Mai Hương đã hai lần thay đổi vé máy bay và chờ đợi hơn sáu tiếng tại sân bay Tân Sơn Nhất trong nỗ lực cuối cùng để tham dự chương trình, nhưng đành lỗi hẹn trong sự tiếc nuối của cả cô và khán giả.
Dấu ấn Kiki Trần
Không chỉ đầu tư vào âm nhạc, The Flying Stars còn chú trọng đến phần thị giác của chương trình. Đạo diễn Trần Đình Vân Trình, giám đốc sáng tạo mô hình văn hóa giải trí Xin Chào, đã đảm nhiệm vai trò đạo diễn ánh sáng và visual cho chương trình.
Dưới sự chỉ đạo của anh, ánh sáng không chỉ đóng vai trò kỹ thuật, mà còn góp phần kể câu chuyện âm nhạc, giúp nâng tầm cảm xúc của từng tiết mục biểu diễn. Những gam màu ấm áp, những hiệu ứng visual nhẹ nhàng nhưng giàu hình ảnh, đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật tinh tế, gần gũi với khán giả.
Jimmi Master Entertainment - những người thầm lặng
Ban nhạc Sài Gòn Boys và đội ngũ đội ngũ Jimmi Master Entertainment
Để tổ chức thành công đêm nhạc, không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ Jimmi Master Entertainment – với hai thành viên chủ chốt Jenny Phạm và Jimmy.
Vượt qua nhiều khó khăn về thủ tục, hậu cần, truyền thông, và vận động tài chính, ban tổ chức đã nỗ lực hết mình để mang đến một đêm nhạc chỉn chu, chất lượng, đúng kỳ vọng của cộng đồng người Việt tại New Zealand.
Nhà tổ chức Jenny Phạm chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn xây dựng một nhịp cầu nối cộng đồng người Việt xa quê qua âm nhạc và văn hóa, giúp mỗi người đều tìm lại được chút quê hương trong tim mình".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất