Cuộc đua vô địch Serie A: Nín thở đến giây cuối cùng

20/05/2025 07:21 GMT+7 | Italy

Chức vô địch Serie A mùa này sẽ chỉ ngã ngũ ở vòng đấu cuối cùng. Diễn biến kịch tính ở vòng áp chót càng khẳng định: Bất kỳ kết cục điên rồ nào cũng có thể xảy ra.

Sự khó lường của một cuộc đua lịch sử

Những phút cuối cùng của loạt trận vòng 37 diễn ra cùng giờ thực sự giống như đưa người hâm mộ đi tàu lượn. Có lúc, Inter tưởng đã nắm được quyền tự quyết, lại có lúc, Napoli tưởng như đã đặt tới 9 ngón tay vào chức vô địch.

Phút 79 trận Inter - Lazio, Denzel Dumfries đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, Inter tạm chiếm ngôi đầu, trong khi Napoli vẫn đang hòa 0-0 tại Parma. Nhưng đến phút 90, Yann Bisseck để bóng chạm tay, và Pedro lạnh lùng gỡ hòa 2-2 từ chấm penalty cho Lazio. Bảng xếp hạng lại đảo chiều, Napoli trở lại số +1. Sự điên rồ chưa dừng lại. Phút 90+4 trận Parma - Napoli, đội khách bất ngờ được hưởng penalty.

Sau 23 năm, Inter dường như lại ném đi chức vô địch Serie A bởi một kết quả tồi trước Lazio

Sau 23 năm, Inter dường như lại ném đi chức vô địch Serie A bởi một kết quả tồi trước Lazio

Nếu thành công, Napoli sẽ hơn Inter 3 điểm, gần như chạm tay vào Scudetto. Nhưng VAR vào cuộc, quyết định bị hủy do lỗi của Napoli ở tình huống triển khai bóng. Cùng lúc, ở sân San Siro, Marko Arnautovic bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để nâng tỷ số lên 3-2 cho Inter trước Lazio.

Sau các diễn biến đau tim đó, cuối cùng lại chẳng có bất ngờ nào diễn ra khi cả 2 trận cùng hòa, khoảng cách 1 điểm mong manh được giữ nguyên, đẩy mọi kịch tính về vòng hạ màn. Song những khoảnh khắc ấy đã cho thấy cuộc đua vô địch mong manh và khó lường đến nhường nào, nơi mùa giải có thể được định đoạt chỉ trong tích tắc.

Cả Inter và Napoli đều có lý do để tiếc nuối, nhưng họ cũng phải tự trách mình. Inter, dù 2 lần vươn lên dẫn trước Lazio, vẫn không thể thắng. Ký ức kinh hoàng ngày 5/5/2002 trở về ám ảnh các Interista. Năm đó, Inter đã mất Scudetto vào tay Juventus sau trận thua Lazio 2-4 ở vòng đấu cuối cùng.

Cơn ác mộng bị đốn ngã ngay trước cổng thiên đường bởi cùng một đối thủ liệu có lặp lại, phủ bóng đen lên tham vọng của Nerazzurri?

Trong khi đó, Napoli tiếp tục chuỗi trận đáng báo động. Trận hòa 0-0 bạc nhược trước Parma là trận thứ hai liên tiếp họ để hòa, đánh rơi 4 điểm có thể khiến họ hoang phí cả một mùa giải nỗ lực. Sự bế tắc trên hàng công, khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương, cùng những dấu hiệu bất ổn về tâm lý đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng chịu đựng áp lực của thầy trò Antonio Conte. Họ đã tự làm khó mình, khiến cho nhiệm vụ ở trận cuối cùng thêm nặng nề.

Kịch bản nào cho 90 phút phán quyết?

Giờ đây, số phận của cả mùa giải sẽ được đặt trọn vào 90 phút cuối cùng. Napoli trở về sân nhà tiếp một Cagliari vừa trụ hạng thành công. Đối thủ không còn nhiều động lực, nhưng phong độ nhạt nhòa gần đây của Napoli không đảm bảo điều gì. Nếu tiếp tục không thắng, nguy cơ mất Scudetto là rõ như ban ngày.

Nhiệm vụ của Inter thậm chí còn nặng nề hơn: Làm khách của một Como đang có phong độ cao. Áp lực sân khách, cộng với việc phải tính toán lực lượng cho trận chung kết Champions League chỉ một tuần sau đó, sẽ là bài toán cực kỳ nan giải. Những diễn biến ở vòng 37 đã cho thấy, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể làm đảo lộn tất cả.

Các kịch bản cho vòng đấu hạ màn: Nếu cả Napoli và Inter cùng thắng, cùng hòa, hoặc cùng thua: Napoli vô địch; Nếu Inter thắng, Napoli không thắng (hòa hoặc thua): Inter vô địch. Nếu Inter hòa, Napoli thua: Hai đội bằng điểm (79) và sẽ phải đá trận play-off để quyết định ngôi vương.

Đây không phải là kịch bản dễ xảy ra, nhưng Ban tổ chức Serie A cũng đã có phương án chuẩn bị, khi quyết định 2 trận đấu phân định Scudetto sẽ diễn ra cùng lúc vào 01h45 ngày thứ Bảy 24/5 (theo giờ Việt Nam), trong khi 8 trận còn lại của vòng 38 sẽ thi đấu cùng lúc vào 01h45 ngày thứ Hai 26/5. Nếu Inter và Napoli bằng điểm, họ sẽ đá trận "chung kết" vào 01h45 ngày 27/5.

Serie A 2024-25 đang đi đến hồi kết nghẹt thở. Ai sẽ bản lĩnh hơn để lên ngôi? Câu trả lời sẽ chỉ có sau tiếng còi mãn cuộc. Có thể không phải là ngay sau vòng đấu cuối cùng, mà còn hơn thế nữa…

"Rắn mất đầu" ở chặng về đích

Một sự kiện hy hữu, chưa từng có trong lịch sử đua Scudetto sẽ diễn ra ở vòng cuối cùng mùa giải này: Cả 2 HLV của 2 đội tranh đua là Antonio Conte của Napoli và Simone Inzaghi của Inter đều sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội bóng của mình. Lý do là họ cùng bị thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo sau các phản ứng quyết liệt ở vòng 37. Đặc biệt hơn, ở 2 trận đấu liên quan, cả 4 nhà cầm quân đều bị thẻ đỏ (ngoài họ, còn có HLV Chivu của Parma và Baroni của Lazio).

Sự kiện hi hữu này thể hiện rõ sự căng thẳng kinh khủng của giai đoạn quyết định mùa giải với các đội bóng. Việc không có "thuyền trưởng" ở 90 phút phán quyết sẽ đòi hỏi bản lĩnh cao hơn từ các cầu thủ, những người trực tiếp chiến đấu trên sân. Cuộc đua Scudetto vốn đã kịch tính, nay lại càng thêm khó lường và thử thách.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm