Mới tuần trước, người ta đã nghĩ Roma và Juventus chẳng còn cơ hội đua vô địch Serie A mùa này sau những kết quả tồi tệ ở vòng 18. Nhưng chỉ trong vài ngày, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, khẳng định đây sẽ là một trong những mùa giải khó đoán nhất trong lịch sử giải đấu.
Cụ thể, cách đây 8 ngày, Roma thua Atalanta 0-1 và Juventus hòa Lecce 1-1, trong lúc 3 đội đầu bảng Inter, Napoli, Milan đều thắng để gia tăng khoảng cách. Cách biệt ấy có thể còn rộng hơn nữa bởi cả 3 đội nói trên đều đá ít hơn 1 trận so với Juventus, Roma.
Khó đoán nhất lịch sử
Sau vòng 18, người ta nói rằng cuộc đua Scudetto sẽ chỉ còn là "tam mã" giữa Inter, Milan và Napoli. Một phần lý do là bởi hàng công của Juventus và Roma đã chơi quá tệ hại trước Lecce và Atalanta, tổng cộng chỉ ghi 1 bàn (và bỏ lỡ 1 quả penalty). Có ai ngờ được chỉ vài ngày sau, hàng tấn công của cả 2 đội đột nhiên bùng nổ, đem lại những chiến thắng tuyệt đối. Juventus hạ Sassuolo 3-0 rồi rạng sáng qua đại thắng 5-0 trước Cremonese tội nghiệp, nhảy vọt lên trở thành đội ghi bàn nhiều thứ 2, chỉ sau duy nhất Inter. Roma không dữ dội bằng nhưng cũng thắng Lecce 2-0 và Sassuolo 2-0. Niềm vui lớn hơn là những chân sút bị chỉ trích thậm tệ 1 tuần trước đã bất ngờ tỏa sáng. Ở Juve, sau 4 tháng im lặng, Jonathan David bỗng nhiên ghi bàn trong 2 trận liên tiếp, còn ở Roma, Evan Ferguson và Artem Dovbyk lần đầu tiên cùng nhau lập công.
Điều đáng nói là trong khi Roma và Juventus toàn thắng 2 trận gần nhất thì cả 3 đội đầu bảng đều mất điểm. Napoli và Milan hòa cả 2 trận, còn Inter thắng 1, hòa 1. Các kết quả ít người ngờ đến này khiến cho cuộc đua Scudetto lại rộng mở như chưa từng bị co hẹp lại. Đội đầu bảng Inter (43 điểm) đang chỉ hơn Roma (39) ở vị trí thứ 5 vẻn vẹn 4 điểm và từ vị trí thứ 2 của Milan (40) tới Roma chỉ cách nhau đúng 1 điểm thôi, trong đó có 3 đội cùng đạt 39 điểm là Napoli, Juventus, Roma. Sự chật chội này không tồn tại ở 4 giải đấu hàng đầu châu Âu còn lại. Ở Đức, Bayern Munich hơn đội nhì bảng Dortmund tới 10 điểm chỉ sau 16 vòng đấu. Ở Anh, Arsenal hơn đội xếp sau Man City 6 điểm. Ở Tây Ban Nha, Barcelona hơn Real Madrid 4 điểm và ở Pháp, hiện tượng Lens đang hơn đội xếp thứ 3 Marseille 8 điểm. Không giải nào khác ngoài Serie A có thể đảo lộn thứ tự trong Top 5 chỉ sau 1 vòng đấu.

Juventus thắng “5 sao”, dũng mãnh trở lại cuộc đua Scudetto
Sự chật chội này cũng chưa từng xảy ra trong các mùa giải Serie A suốt 30 năm qua, kể từ khi tính 3 điểm cho mỗi trận thắng. Đã từng có một vài thời điểm 5 đội đầu bảng đứng sát nhau như vậy, nhưng ở giai đoạn giữa mùa giải thì không. Chẳng hạn, sau vòng 13 mùa 2024-25, nhóm 5 đội đầu bảng chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm, nhưng sau vòng 20, khoảng cách ấy lên tới con số 13.
Chờ đột phá ở các trận đá bù
Mặc dù vậy, thực tế là cả Inter, Milan và Napoli vẫn đang đá kém Roma, Juventus 1 trận, nên khoảng cách sít sao giữa các đội chưa phản ánh chính xác nhất cục diện của cuộc đua. Mọi thứ sẽ sáng tỏ hơn sau khi 3 đội đầu bảng đá xong trận đấu bù vòng 16 của họ sẽ diễn ra giữa tuần này. Đêm mai, 14/1, Napoli sẽ gặp Parma và Inter gặp Lecce, đều trên sân nhà. Đêm 15/1, Milan sẽ làm khách trên sân Como, đội cũng đang ôm mộng đua tranh Top 4 khi chỉ đang kém Roma 5 điểm và vẫn còn trận đá bù với Milan. Cơ hội để cho 3 đội nới rộng khoảng cách với Juve, Roma thêm 3 điểm nữa là không nhỏ, nhưng bất ngờ cũng có thể xảy ra khi các cầu thủ đều rất mệt mỏi với lịch đấu dày đặc.
Vòng 22, diễn ra cuối tuần sau, sẽ chứng kiến 2 trận đại chiến có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch, khi Milan phải làm khách của Roma và Juventus đón tiếp Napoli trên sân nhà. Đó là những trận điển hình của phong độ (Juventus, Roma) đối đầu với bản lĩnh (Milan, Napoli). Milan có thể đá rất kém trước những đội cuối bảng xếp hạng nhưng đã thắng hầu hết các đối thủ lớn kể từ đầu mùa, còn Napoli càng đá càng hay trong những trận đấu quan trọng. Trong khi đó, Inter được hưởng cảm giác "tọa sơn quan hổ đấu", chỉ phải gặp lần lượt Pisa, Cremonese và Sassuolo trong 3 trận tiếp theo, hoàn toàn có thể sẽ một mình một ngựa bứt phá về phía trước.
Vùng vẫy trong bất lực
Không chỉ nhóm đầu, mà nhóm cuối bảng cũng đang chật chội. Cụ thể, 3 đội "cầm đèn đỏ" là Fiorentina (14 điểm), Verona (13) và Pisa (13) cũng chỉ cách nhau 1 điểm. Nhóm này kém nhóm 3 đội phía trên là Lecce (17), Cagliari (19) và Genoa (19) khá xa, nhưng vấn đề là toàn bộ 6 đội bóng này đều có phong độ rất đáng báo động thời gian gần đây. Trong 5 vòng gần nhất, 6 đội này chỉ thắng tổng cộng vừa đúng 6 trận, thua tới 13 (trong tổng số 30 trận). Verona và Lecce còn trận đá bù vòng 16 để hy vọng kiếm thêm điểm, nhưng cơ hội là rất mong manh.
Nguyễn Vinh