Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool khơi dậy niềm tin, Arsenal hụt hơi do kỷ luật kém

21/10/2024 07:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuối tuần qua, bóng đá Anh chứng kiến nhiều điều thú vị khi Liverpool đánh bại Chelsea và xây chắc ngôi đầu bảng. Man City vẫn bám đuổi với khoảng cách chỉ 1 điểm, trong khi Arsenal để vuột mất cơ hội khi để thua Bournemouth.

Liverpool khơi dậy niềm tin

Trong mùa giải 2024/2025, Liverpool có lẽ chưa đặt mục tiêu vô địch khi có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. HLV Arne Slot đã phải chịu rất nhiều áp lực sau khi kế nhiệm Juergen Klopp. Tuy nhiên, ông không chỉ có một khởi đầu ấn tượng mà còn giúp The Kop thắp lên hy vọng giành danh hiệu mùa này.

Những thử thách thực sự được cho sẽ đến với Liverpool khi họ phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Trước trận đấu với Chelsea, Liverpool đã không gặp bất kỳ đội nào trong top 9 của bảng xếp hạng trong 7 trận đầu tiên của mùa giải. Đây là một lợi thế nhất định cho Liverpool.

Bước vào trận đấu gặp Chelsea, những người đang rất tự tin sau chuỗi 6 trận bất bại, Liverpool vẫn thể hiện được sức mạnh của mình và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 

Quyết định của HLV Arne Slot khi trao cơ hội cho Curtis Jones đã được chứng minh là sáng suốt khi tiền vệ trẻ này đã ghi bàn thắng quyết định và giành được quả penalty giúp Mohamed Salah mở tỷ số.

Chiến thắng trước Chelsea là một tín hiệu tích cực cho Liverpool, cho thấy đội bóng đang trên đà phát triển và có khả năng cạnh tranh cho các danh hiệu. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Chelsea, Liverpool sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn như Arsenal, Brighton và Aston Villa trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế. Những trận đấu này sẽ là bài kiểm tra thực sự cho khả năng cạnh tranh chức vô địch của đội bóng vùng Merseyside.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool khơi dậy niềm tin, Arsenal hụt hơi do kỷ luật kém - Ảnh 1.

Liverpool đánh bại Chelsea, giữ ngôi đầu bảng Premier League

Man City bị tố được thiên vị

Hành trình vô địch của Liverpool một lần nữa vấp phải sự cạnh tranh của một cái tên quen thuộc - Man City. Đội bóng của Pep Guardiola như một cỗ máy chiến thắng. Họ luôn biết cách giành điểm trong những tình huống khó khăn nhất.

Cuối tuần qua, Man City đã vượt qua Wolves với tỷ số 2-1 dù để lại nhiều tranh cãi. Bàn thắng quyết định ở phút 90+5 của John Stones ban đầu bị từ chối với lý do Bernardo Silva ở vị trí việt vị, đồng thời đứng trong tầm nhìn của thủ môn Wolves.

Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và yêu cầu trọng tài Chris Kavanag xem lại tình huống. Vị vua áo đen này đã đảo lộn quyết định khi nhìn thấy Silva đã di chuyển ra khỏi phạm vi nhạy cảm, qua đó giúp Man City giành được 3 điểm và bám đuổi Liverpool với khoảng cách chỉ là 1 điểm.

Những tranh cãi từ quyết định này vẫn còn đó và nó khiến HLV của Wolves bức xúc. Ông đã tố Man City được thiên vị và các đội bóng nhỏ sẽ còn chịu thiệt thòi.

"Không có khả năng mọi người cố tình chống lại Wolves, nhưng có điều gì đó trong tiềm thức từ việc đưa ra quyết định. Nếu đổi lại bên trong tình huống đó, liệu các trọng tài có trao bàn thắng cho chúng tôi không?", HLV Gary O'Neil đặt câu hỏi.

"Tôi có thể sai lầm, nhưng nếu tôi phải làm ai đó trên phố khó chịu và có một anh chàng nhỏ bé và một anh chàng to lớn, tôi sẽ chọn làm anh chàng nhỏ bé khó chịu".

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool khơi dậy niềm tin, Arsenal hụt hơi do kỷ luật kém - Ảnh 2.

Man City bám đuổi Liverpool dù bị tố được thiên vị

Arsenal hụt hơi vì thiếu kỷ luật

Cuối cùng, một trong những điểm nhấn cuối tuần qua là trận đấu giữa ứng cử viên vô địch Arsenal với Bournemouth. Tham vọng giành danh hiệu của "Pháo thủ" lại phải chịu thêm một đòn giáng nữa do tính kỷ luật kém của họ.

Đội bóng của Mikel Arteta đã có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong 3 trong 8 trận mở màn của Premier League và đã để mất điểm trong tất cả các trận đấu đó.

Arsenal đã từ bỏ lợi thế dẫn trước trước Brighton và Man City sau khi Declan Rice và Leandro Trossard nhận thẻ đỏ. Trong trận đấu vừa qua, tình hình thậm chí còn tệ hơn khi William Saliba bị đuổi khỏi sân chỉ sau 30 phút.

Bournemouth đã tận dụng tối đa lợi thế hơn người này, khi Ryan Christie và Justin Kluivert thay nhau lập công trong 20 phút cuối để khiến Arsenal phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Nếu tình hình không sớm cải thiện, đội chủ sân Emirates được dự đoán sẽ còn mất nhiều điểm hơn trong tương lai và họ sẽ khó cạnh tranh được với Liverpool và Man City.

Hiện tại, Arsenal đang đứng thứ ba với khoảng cách 4 điểm so với The Kop. Sau trận đấu, Arteta thừa nhận: "Rất khó để giành chiến thắng ở Premier League khi chỉ có 10 người trong 60 phút".

"Đó chỉ là một tai nạn. Chúng tôi đã phải trải qua điều đó trong 3 trận đấu và chúng tôi phải trả giá".

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Liverpool khơi dậy niềm tin, Arsenal hụt hơi do kỷ luật kém - Ảnh 3.

Cục diện cuộc đua vô địch Premier League

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm