V-League 2026/27 mới đi qua vòng đấu đầu tiên nhưng cuộc đua trụ hạng đã sớm "nóng" lên. Những đội bóng bị nhận diện có nguy cơ xuống hạng như HAGL, Đồng Nai, Bắc Ninh, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đều khởi đầu chật vật. Thanh Hóa và SLNA đã tận dụng rất tốt lợi thế đối đầu trực tiếp để giành những điểm số sẽ trở nên giá trị vào cuối mùa giải.
Chưa cần chờ đến những vòng đấu cuối, V-League 2026/27 đã sớm cho thấy cuộc chiến ở nhóm cuối bảng có thể khốc liệt đến mức nào.
Những cái tên bị đặt vào diện nguy hiểm trước mùa giải phần lớn đều khởi đầu không như ý, thậm chí có đội nhận thất bại nặng nề.

Xuân Son khiến Trung Kiên lần thứ 4 vào lưới nhặt bóng trên sân Thiên Trường ở vòng 1. Ảnh: Hoàng Linh
HAGL thua trắng 0-4 trước Nam Định tại Thiên Trường trong ngày 6/9 và đứng cuối bảng sau vòng mở màn.
GĐKT Vũ Tiến Thành vẫn trung thành triết lý trao niềm tin cầu thủ trẻ, nhưng đội hình hiện tại dường như chưa đủ sức tạo nên sự cân bằng cần thiết.
HAGL đã mất những nhân tố quan trọng như Jairo, Marciel, trong khi các tân binh chưa thể hòa nhập với tập thể trẻ.

CLB Đồng Nai ngã trên sân nhà trước Thể Công Viettel. Ảnh: VPF
Hai tân binh là Đồng Nai và Bắc Ninh cũng có màn chào sân V-League không dễ chịu. Đội bóng của Công Phượng thất bại 0-2 trước ứng viên vô địch Thể Công Viettel ngay trên sân nhà. Bắc Ninh cũng thua 0-1 trên sân Vinh trước SLNA, đội bóng vốn nhiều năm phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

SLNA tranh thủ lấy 3 điểm trước tân binh Đồng Nai. Ảnh: VPF
Đáng chú ý, SLNA đã biết cách tận dụng một trận đấu có ý nghĩa trực tiếp với đối thủ được dự báo cùng nhóm cuối để giành trọn 3 điểm. Thanh Hóa cũng làm được điều tương tự khi đánh bại SHB Đà Nẵng.

Hải Phòng hứa hẹn khó khăn không nhỏ mùa này sau trận thua đậm Ninh Bình. Ảnh: VPF
Đây là chiến thắng có giá trị vượt ra ngoài ba điểm. Kinh nghiệm cho thấy các CLB muốn đua trụ hạng thì cần tránh thất bại trước những ứng viên xuống hạng khi đối đầu trực tiếp. Thanh Hóa bước vào mùa giải với không ít khó khăn về tài chính, lực lượng trẻ và thậm chí chưa có đủ ngoại binh.
Thế nhưng, đội bóng xứ Thanh vẫn giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, CLB có nền tảng tài chính ổn định hơn và đã nhiều mùa liên tiếp phải loay hoay với bài toán trụ hạng. SHB Đà Nẵng cho thấy kinh nghiệm không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành điểm số.
Hải Phòng cũng là một cái tên đáng lo. Sau khi chia tay hàng loạt trụ cột cùng HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng mất hẳn bộ khung quan trọng. Hải Phòng chỉ có thể chơi tốt trong hiệp 1 trước Ninh Bình, trước khi hoàn toàn vỡ trận và nhận tới 4 bàn thua ở hiệp 2.
HLV Đặng Văn Thành chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp Hải Phòng tránh khỏi cuộc chiến sinh tồn. Khi nền tảng cũ không còn, việc xây dựng lại đội bóng sẽ cần thời gian, trong khi V-League không chờ đợi bất kỳ ai.
Trong nhóm cuối, Hà Nội FC xuất hiện là điều bất ngờ nhưng hợp lý sau trận thua thất vọng Công an TP.HCM. Thất bại này chưa thể đẩy thầy trò HLV Harry Kewell vào cuộc đua trụ hạng, nhưng nó cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế của nhiều đội bóng có thể rất lớn ngay từ vòng đầu.
Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thua 0-2 trước Công an Hà Nội vẫn cho thấy tinh thần đáng ghi nhận. Với một đội bóng được dự báo nằm trong nhóm nguy hiểm, thái độ thi đấu của Hà Tĩnh là điểm cộng quan trọng. Tương tự Thanh Hóa cho thấy không phải cứ bị đánh giá thấp là dễ dàng buông xuôi.
Sau vòng 1, chưa thể kết luận đội nào sẽ xuống hạng. Nhưng những tín hiệu ban đầu đã xuất hiện khá rõ. HAGL, Đồng Nai, Bắc Ninh, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đều phải nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn những thất bại đầu mùa trở thành sức ép kéo dài.