Cuộc đua trụ hạng ở Premier League: Southgate nên tự sa thải tại Boro!

23/03/2009 13:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên trước 5 giờ chiều ngày 21/3 (giờ địa phương), và đám đông khán giả lục tục rời sân Britannia, một HLV của Premier League có lẽ đang đối diện với một tình huống độc nhất vô nhị trong bóng đá hiện đại: Gareth Southgate lẽ ra nên tự sa thải mình.

Kể từ khi bắt đầu mùa giải tới giờ, lần lượt Chelsea, Tottenham, West Ham, Portsmouth, Sunderland, Blackburn và Newcastle đã thay ngựa giữa dòng. Thậm chí ngay cả hồ sơ dày đặc danh hiệu của HLV vô địch thế giới người Brazil Luiz Felipe Scolari cũng là không đủ. Những đội trưởng ĐT Anh từng rất được ngưỡng mộ là Paul Ince và Tony Adams cũng phải thu dọn bàn làm việc rất nhanh chóng sau khi đội bóng của họ gây thất vọng. Nếu tính tất cả các giải đấu chuyên nghiệp ở Anh, mùa giải này trung bình cứ mỗi tuần lại có một HLV mất việc.

Vậy mà, bất chấp sự thiếu kiên nhẫn có phần tàn ác đó của các ông chủ đội bóng, thậm chí ngay cả khi CLB của ông đang lao xuống vùng nguy hiểm với một tốc độ tưởng như không gì cản được, Southgate vẫn bình yên tại vị ở Riverside. Có vẻ như ông là người không thể bị sa thải. 18 HLV khác nhau đã nhận tiền trợ cấp thôi việc kể từ khi Southgate ngồi lên chiếc ghế thuyền trưởng ở Middlesbrough, nhưng Southgate thậm chí không có lấy một lời than phiền nhỏ nhất từ văn phòng ban lãnh đạo của đội bóng đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League.
 
Southgate nên tự sa thải tại Boro!
 
Tại sao vậy? Vì Southgate có diễm phúc được làm việc với Steve Gibson, mẫu hình ông chủ trọng danh dự, tin tưởng ở người làm công và sẵn sàng chia sẻ khó khăn mà trên thực tế, nhiều người hẳn tin rằng không còn tồn tại trong thời buổi này. Nhưng tất nhiên, điều đó khiến trách nhiệm lớn hơn với Southgate. “Nếu chúng tôi không làm được, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Tôi hiểu điều đó”, HLV của Boro nói.

Nhưng liệu khi Southgate đứng ra chịu trách nhiệm, thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn rồi không? Thông minh và có khả năng ăn nói lưu loát, Southgate chắc chắn nhận ra rằng ra đi khi Boro đã đầu hàng trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League không phải là cách đền đáp cho lòng tin của người đồng minh trọng lời hứa ở văn phòng ban lãnh đạo. Southgate phải cho CLB một cơ hội để cứu chính mình. Ông nên ra đi trước khi quá muộn để Boro sống còn.

Tệ hại nhất trong lịch sử

Thật ra thì cơ hội cho chính Southgate không phải là không còn khi Boro hiện cách vùng an toàn 4 điểm và mùa giải còn 8 vòng nữa. Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy Riverside cần thay đổi. Boro chỉ thắng duy nhất 1 trong 17 trận gần nhất ở Premier League. Họ không ghi bàn ở 6 trong 8 trận gần nhất. Họ có hàng tấn công tồi tệ nhất ở giải Ngoại hạng và đã không ghi lấy nổi bàn nào trên sân khách suốt 9 giờ 11 phút (hơn 6 trận). Còn nữa, tổng điểm 27 sau 29 trận của họ tại thời điểm này là thành tích tệ hại nhất của Boro trong lịch sử tham dự Premier League. Ở Riverside, không chỉ là một cuộc khủng hoảng, đội bóng áo đỏ đang tự sát thì đúng hơn.

Southgate thực sự chẳng còn gì, ông đã cạn kiệt ý tưởng. Những người Anh, vốn luôn than phiền rằng đã lâu rồi họ không có một HLV đẳng cấp đúng nghĩa, những người có thể so được với Alex Ferguson, Guus Hiddink, Arsene Wenger hay Rafael Benitez, từng hy vọng Southgate, mới 38 tuổi, sẽ đưa Boro tiến lên và chứng tỏ được triển vọng trong sự nghiệp huấn luyện còn ngắn ngủi của ông. Sau thất bại trước Stoke cuối tuần trước sẽ là lịch thi đấu bao gồm Bolton, Hull và Fulham. Southgate sẽ phải thắng 2 trong 3 trận đó để có một cơ hội thực tế ở lại giải Ngoại hạng, hoặc Boro sẽ phải chuẩn bị cho những chuyến làm khách tới Doncaster hay Barnsley ở giải hạng Nhất trong mùa tới.

Gibson đã chứng tỏ sự chung thủy của ông với người làm thuê, và đã tới lúc Southgate thể hiện lại lòng trung thành của mình bằng cách cho Boro một cơ hội: nộp đơn xin từ chức.

1: Trong năm 2009, Boro đã thua 5 trận, hòa 4 và chỉ 1 nếm mùi chiến thắng tại Premier League. Chiến thắng duy nhất ấy là cú sốc thực sự khi họ đánh bại Liverpool 2-0 trên sân nhà.

12: Lần gần nhất Boro xuống hạng đã cách đây 12 năm. Mùa 1996-1997, Boro với sự hiện của ngôi sao người Brazil Juninho đã đứng thứ 19/20 như bây giờ. Sau khi xuống hạng, Boro chỉ cần 1 năm để trở lại Premier League.

21: Dù đang sở hữu nhiều chân sút tầm khá như Afonso Alves, Tuncay Sanli, Jeremie Aliadiere hay Marlon King, Boro lại là đội ghi bàn kém nhất Premier League sau 30 vòng, với vỏn vẹn 21 bàn. Ở sân khách, họ ghi vỏn vẹn 8 bàn từ 15 trận.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm