Man City: Khi CĐV nổi giận

15/11/2010 11:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Phút 83 của trận đấu với Birmingham City, các khán đài ở City of Manchester đã rộn lên tiếng la ó khi chân sút số một Carlos Tevez bị thay ra ra để nhường chỗ cho tiền vệ phòng ngự Gareth Barry. Trước một đội bóng đang vật lộn để trụ hạng, Mancini không dám mạo hiểm để chiến thắng, và điều đó khiến những CĐV trung thành của Man City nổi giận.

Thực ra sự bất mãn từ phía các CĐV đối với Mancini đã âm ỉ từ vài hôm trước khi chiến lược gia này áp dụng lối chơi tử thủ trong trận derby thành Manchester. Man City đã cầm hòa được M.U, nhưng sự yếm thế của họ đã mang đến sự thất vọng tràn trề. Đã có lực, đã có thời cơ nhưng Man City không dám đứng ngang hàng với người láng giềng giàu truyền thống, và đối với nhiều người, đó là một sự xúc phạm.

Tôn trọng đối thủ lớn để đạt mục tiêu (dù khiêm tốn) là một nhẽ, còn không dám dốc sức để kiếm trọn 3 điểm trước một đội bóng đang trầy trật như Birmingham thì còn tệ hơn. Mặc dù không ghi bàn, nhưng Tevez vẫn là cầu thủ chơi tích cực nhất, và có cơ hội ngon ăn nhất (đã đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi chạm tay). Nên nhớ, từ hồi tháng Giêng đến giờ, Man City chỉ thắng đúng 1 trận khi Tevez không ghi bàn. Trong bối cảnh Balotelli bị treo giò còn Adebayor thì không được đăng ký, việc rút Tevez ra chẳng khác nào tự đóng sập cánh cửa chiến thắng. Đặc biệt, việc đưa Barry, vốn có thiên hướng phòng ngự vào sân càng khiến Mancini bị coi là thiếu tham vọng.

Mancini đã bảo vệ quan điểm của mình khi tuyên bố "Các cầu thủ đều có xu hướng lao vào vòng cấm địa, trong khi tôi cần một người chơi rộng hơn để kéo dãn hàng phòng ngự đối phương. Carlos (Tevez) dính chấn thương nhẹ trong 2,3 tuần qua, nên tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi. Các CĐV nghĩ đơn giản rằng cứ tung 4 tiền đạo vào sân là có 4 bàn thắng. Nhưng bóng đá hoàn toàn không phải vậy, cần phải giữ cân bằng về đội hình".  Cách lý giải ấy không phải không có lý nhưng vẫn khó được chấp nhận bởi những gì mà đội bóng này thể hiện thời gian qua đã gây thất vọng tràn trề; thua 4/5 trận gần nhất và không ghi nổi bàn thắng ở 3 trận liên tiếp trên sân nhà.

HLV Mancini đang chịu rất nhiều sức ép- Ảnh Getty

Mancini không hơn gì Hughes?

Mùa giải trước, Man City của Mark Hughes giành được 21 điểm sau 13 vòng, xếp thứ 6. Một tháng sau, chiến lược gia người xứ Wales đã bị sa thải để dọn đường cho Mancini. Ở thời điểm hiện tại, Man City nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 22 điểm và tạm xếp thứ 4. Tuy nhiên, so với những sự đầu tư rầm rộ mùa hè qua (5 tân binh trị giá 140 triệu bảng), thì rõ ràng Mancini chẳng khá hơn người tiền nhiệm là mấy. Hughes từng đưa Man City dự Europa League, Mancini cũng chỉ cán đích thứ 5. Hughes bật bãi vì căn bệnh hòa, nhưng Mancini cũng đang bị ám ảnh bởi tư tưởng không để thua hơn là quyết tâm chiến thắng. Liệu sẽ có một kết cục tương tự, nếu như Man City không hoàn thành mục tiêu tốp 4.

Mà thực ra, một đội bóng được đầu tư khủng khiếp mà chỉ dám nghĩ đến tốp 4 thì thật đáng thất vọng. Xét về mặt lực lượng, Man City không thua kém bất cứ đại gia nào, thậm chí còn nhỉnh hơn, song màn trình diễn của họ hiện tại không xứng đáng với sự kỳ vọng. Trong tốp 7 Premier League hiện nay, Man City có hàng công kém cỏi nhất với vỏn vẹn 15 bàn thắng, kém xa chỉ bằng phân nửa so với Chelsea. Đó hẳn là một nỗi thất vọng lớn lao nếu biết rằng chân sút rẻ nhất trên hàng tấn công ấy, Santa Cruz, cũng có giá 18 triệu bảng.

Phải chăng Mancini chỉ chịu mỗi sức ép từ những CĐV? Ngay sau trận derby Manchester, giám đốc điều hành Gary Cook đã đáp máy bay sang Abu Dhabi. Tiếng là sang để bàn bạc với Sheikh Mansour về chính sách chuyển nhượng cầu thủ vào tháng Giêng tới, nhưng ai biết được tương lai của Mancini có bị mang ra xem xét hay không?

Tuấn Cương

7: Số bàn thắng của Man City trên sân nhà mùa giải này, chỉ nhiều hơn Blackburn, Wigan, Birmingham (cùng 6), và kém cả đội cuối bảng West Ham (9). Với tổng cộng 15 bàn thắng, họ đang sở hữu hàng công kém cỏi nhất trong tốp 7 Premier League.

Kết quả vòng 13

Aston Villa - M.U: 2-2
Man City - Birmingham: 0-0
Newcastle - Fulham: 4-2
Tottenham - Blackburn: 4-2
West Ham - Blackpool: 0-0
Wigan - West Brom: 1-0
Wolves - Bolton: 2-3
Stoke - Liverpool: 2-0
Everton - Arsenal: 1-2

Chân sút hàng đầu:

7 bàn: Carlos Tevez (Man City), Andy Carroll (Newcastle), Kevin Nolan (Newcastle), Florent Malouda (Chelsea).
6 bàn: Darren Bent (Sunderland), Dimitar Berbatov (M.U), Johan Elmander (Bolton), Didier Drogba (Chelsea).

LỊCH VÒNG 14

Thứ Bảy, ngày 20/11: 19h45: Arsenal - Tottenham. 22h00: Birmingham - Chelsea, Blackpool - Wolves, Bolton - Newcastle, M.U - Wigan, West Brom - Stoke.

Chủ nhật, ngày 21/11: 00h30: Liverpool - West Ham. 20h30: Blackburn - Aston Villa. 23h00: Fulham - Man City.

Thứ Ba, ngày 23/11: 03h00: Sunderland - Everton.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm