Man City - Birmingham 0-0: Chia điểm tẻ nhạt ở City of Manchester

13/11/2010 23:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận thứ 2 liên tiếp Man City hoà không bàn thắng. Nhưng đối thủ khiến họ mất điểm lần này không phải MU mà là đội bóng "chiếu dưới" Birmingham.  

Man City vẫn chỉ là tập hợp của nhiều cầu thủ giỏi chứ chưa trở thành một đội bóng giỏi. Các học trò của Mancini có thể thắng Chelsea, hoà MU hay đánh bại Liverpool nhưng lại có thể gặp bế tắc trước những đối thủ được đánh giá thất thế hơn họ nhiều mặt. Những gì mà Man "xanh" thể hiện trước một Birmingham đang xếp thứ 17 trên BXH đêm ngày 13/11/2010 khiến người ta không thể nói gì khác hơn ngoài hai chữ thất vọng.

Tevez vẫn "tịt ngòi" và Man City cũng "quên" cách chiến thắng, Ảnh Getty

Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn (55% so với 45%), tạo được thế trận lấn lướt hơn (sút 6 lần so với 2 của Birmingham) nhưng tất cả chỉ có vậy. Không bàn thắng, không có bất cứ tình huống nguy hiểm thực sự nào được tạo ra về cầu môn của Ben Foster và dĩ nhiên là không có chiến thắng cho Man City trong hiệp 1 này. Mà đấy là Man City nào? Họ vẫn ra sân với gần như đầy đủ các ngôi sao quen thuộc. Tevez, David Silva, Yaya Toure, Adam Johnson, Kolarov...tất cả đều góp mặt. Nhưng tất cả những gì mà dàn cầu thủ ngôi sao của Mancini làm được sau 45 phút đầu tiên chỉ là những cú sút chệch cột dọc khá xa của Tevez, hay Adam Johnson bên cạnh những pha dứt điểm không chính xác khác của Kolarov, hay Yaya Toure. Đúng ra Tevez cũng một lần đưa bóng vào lưới Birmingham nhưng trọng tài M.Jones đã rất chính xác khi không công nhận bàn thắng đó vì chân sút người Argentina đã dùng tay chơi bóng và đứng ở vị trí việt vị khá nhạy cảm.

Man City tấn công, còn Birmingham chủ động đá phòng ngự phản công. Đội bóng áo đỏ yếu hơn hẳn nên họ chơi phòng ngự số đông cũng không có gì lạ. Thường thì các đội bóng yếu vẫn sử dụng đấu pháp đó. Nhưng lối chơi tấn công "gây buồn ngủ" của Man City khiến họ không tài nào tạo ra được các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng bởi đơn giản vì tốc độ phối hợp và luân chuyển bóng của đội chủ nhà quá chậm. Nên dù có đá dãn biên hay đâm thẳng vào trung lộ, Man "xanh" cũng không khiến "bức tường người áo đỏ" xê dịch hay xáo trộn gì nhiều.

Phải sang hiệp 2, các fan chủ nhà mới được chứng kiến tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên mà cầu thủ của họ tạo ra. Nhưng không hiểu sao James Milner lại sút bóng đúng giữa khung thành để cho hậu vệ Stephen Carr phá bóng ngay trên vạch cầu môn khi Ben Foster đã bất lực. Man City vẫn tích cực sút bóng và đã sút chính xác hơn  trong hiệp 2 này nhưng tất cả những pha bắn phá của Tevez, David Silva, Yaya Toure hay Johnson vẫn còn thiếu chút hiểm hóc để biến thành bàn thắng.
Birmingham vẫn chơi giống như hiệp 1. Họ quá yếu để tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà và chỉ biết lấy phòng ngự làm "kim chỉ nam" cho hành động. Nhưng như thế cũng đủ để buộc Man "xanh" phải chia điểm trong một trận đấu mà họ đá thực sự bế tắc, bất chấp sức ép đáng kể mà họ tạo ra trước khung thành Ben Foster trong những phút cuối trận. Hoà Birmingham 0-0, Man City vẫn xếp thứ 4 trên BXH, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn đáng kể khoảng cách với Man United hay Arsenal.

* Đội hình thi đấu

Man City: Hart; Boateng, Kompany, K Toure, Kolarov(Zabaleta 81'); Y Toure, De Jong, Adam Johnson, Milner(Santa Cruz 66') - Silva - Tevez (Gareth Barry 82').

Birmingham: Foster; Carr, Johnson, Dann, Ridgewell; Larsson, Ferguson, Fahey, Jerome, Gardner (Bowyer 49'); Zigic (Hleb 65').


Kết quả các trận ngày 13/11/2010

Aston Villa 2 - 2 Manchester U.

Manchester City 0-0  Birmingham

Newcastle U. 0 - 0 Fulham

Tottenham H. 4 - 2 Blackburn Rovers

West Ham U. 0 - 0 Blackpool

Wigan Athletic 1 - 0 West Bromwich A.

Wolverhampton W. 2-3 Bolton W.


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm