Milan đại thắng Napoli: Diễn văn của nhà Vua

02/03/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Một ngày sau khi bộ phim “The King’s Speech” (Diễn văn của nhà Vua) được trao giải Oscar ở kinh đô điện ảnh Holywood, một dị bản của nó được trình chiếu trên mặt cỏ San Siro. Đại thắng kẻ thách đấu Napoli bằng phong độ thuyết phục, Milan đưa ra bài “diễn văn” khẳng định vị thế nhà vua mới của Serie A.

Milan đại thắng Napoli, Ảnh Getty

Bóng đã chạm tay Aronica hay chưa, và nếu đã, liệu đó có phải là một lỗi đáng phạt penalty hay không? Quả phạt đền mà trọng tài Gianluca Rocchi (người từng cho Milan hưởng phạt đền tranh cãi ở lần gặp tương tự giữa hai đội hồi tháng 11/2008) thổi rất dứt khoát cho Milan ở ngay đầu hiệp 2 trận cầu tâm điểm vòng 27 đã gây tranh cãi và sẽ còn được nói đến nữa, khi người ta xoáy vào những nghi vấn trọng tài tiếp tay cho các đội bóng lớn, nhưng lần này, quyết định của Rocchi không phải là yếu tố mấu chốt giúp Milan chiến thắng. Khi chính HLV Walter Mazzarri của Napoli cũng từ chối chĩa dùi vào Rocchi thì có nghĩa là ông đã chấp nhận thất bại.

Bởi vì Milan đã có một trận đấu vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, mà bàn thắng, dù là được ghi theo cách nào, cũng chỉ là hệ quả tất yếu phải đến. Ngay từ trước khi xung trận, cả Milan lẫn Napoli đều biết rõ nhược điểm chủ yếu của mình nằm ở đâu. Milan có tất cả lợi thế so với Napoli, trừ vấn đề tâm lý. Khi sân nhà là một nơi nguy hiểm (4/6 trận thua của Milan mùa này là trên sân nhà), áp lực phải thắng trước hơi thở nóng rực của Inter ở phía sau có thể khiến Milan tự làm yếu mình, như khi họ để thua Juventus, thua Roma hay hòa Lazio. Trong khi, Napoli – vốn không còn mạnh như thường lệ vì thiếu Lavezzi – chịu ít áp lực hơn hẳn, bởi chỉ cần họ không thua Milan, mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay.

Song Mazzarri và các học trò, những người vừa trở về mệt mỏi sau thất bại trên sân Villarreal ở Europa League, hẳn không ngờ được chờ đợi họ ở San Siro là một Milan tự tin như thế. Milan đã không cho đối thủ dù chỉ một khoảng trống để lên bóng, trong khi liên tục làm chao đảo khung thành của thủ môn De Sanctis, người được chấm điểm cao nhất bên phía Napoli. Hàng tiền vệ giàu sức mạnh và kinh nghiệm của Milan nhấn chìm Hamsik, trái tim của đội khách, trong khi sự tỉnh táo của cặp trung vệ Nesta – Silva biến “sát thủ” Cavani trở thành một cái bóng. Ở phía kia sân, tốc độ (sau đó là sức mạnh của Kevin Boateng) và khả năng di chuyển linh hoạt của bộ ba Ibra-Pato-Robinho khiến hàng thủ 3 người của Napoli bấn loạn.

* Bây giờ là Inter

24 giờ sau khi Inter giành chiến thắng vất vả trên sân Sampdoria, Milan đáp trả bằng một thắng lợi phô diễn tất cả những thế mạnh của mình, thậm chí có cả thế mạnh về mặt… trọng tài. So với trận hạ Chievo 2-1 khó nhọc, trận thắng Napoli giàu chất khẳng định hơn nhiều. Nhưng cả hai trận ấy đều cho thấy Milan của Allegri đã rất biết cách vượt qua áp lực, tín hiệu tích cực hơn hẳn so với một vài mùa giải gần đây hay chính quãng thời gian cách đây chưa lâu, khi họ để cho Udinese, Lecce rồi Lazio cầm hòa. Tiêu biểu cho sự tiến bộ là Pato, cầu thủ vốn không giữ được tâm lý vững vàng khi phải gánh áp lực kỳ vọng. Màn trình diễn đỉnh cao của anh phản ánh trạng thái tinh thần tốt như thế nào của Milan.

Sau Napoli là Juventus và Palermo, những đối thủ đang khủng hoảng song cũng vì thế trở nên nguy hiểm hơn gấp bội, nhưng từ bây giờ, Milan đã có thể nghĩ đến Inter, trong trận đấu có thể sẽ là trận chung kết chính thức của mùa giải này. Một chiến thắng nữa, chiến thắng thứ tư trong 4 trận đối đầu 2 đối thủ còn lại trong Top 3, cũng là trên sân nhà, sẽ khẳng định ngôi bá chủ của Milan. Ngay cả Inter thời kỳ đỉnh cao nhất sau calciopoli cũng không làm được điều này. Và người ta lại nhớ ra rằng, ở mùa giải 1987-88 mà Milan giành Scudetto đầu tiên của triều đại Berlusconi, đội bóng này toàn thắng trong các cuộc đối đầu với Napoli và Inter. Khi đó, Milan cũng thắng Inter 1-0 ở lượt đi, và trên sân khách.

Bách Việt

MILAN – NAPOLI 3-0

Ghi bàn: Ibrahimovic 48’ pen, Boateng 77’, Pato 79’

Milan: Abbiati; Abate (Oddo 81’), Nesta, Thiago Silva, Jankulovski (Emanuelson 72’); Gattuso, Van Bommel, Flamini; Robinho (Boateng 63’); Ibrahimovic, Pato

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio (Sosa 79’), Pazienza, Gargano (Yebda 85’), Dossena; Mascara (Zuniga 65’), Hamsik; Cavani

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm