02h45 ngày 1/3, Milan (1) – Napoli (2): Giữa những đôi chân và những cái đầu

28/02/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

*Lượt đi 2-1

(TT&VH) -  Những người đau đầu nhất trước cuộc đại chiến Milan – Napoli chưa chắc đã phải là hai nhà cầm quân Allegri và Mazzarri, mà là… giới cá độ. Cả Milan lẫn Napoli đều làm được quá ít để khiến người hâm mộ tin vào họ trận này.

Thử thách tâm lý

Nghe thì nghịch lý khi cho rằng chẳng đội nào tạo được đủ niềm tin vào chiến thắng, bởi ở Serie A mùa này, Milan và Napoli chính là hai đội bóng có phong độ tốt và ổn định nhất. Trước khi gặp nhau tại San Siro đêm nay, hai đội đã có những chiến thắng quan trọng ở Serie A để củng cố tinh thần. Nhưng thực tế thì không thể phủ nhận, mà thực tế mùa này cho thấy, Milan thường chơi dưới khả năng khi đối đầu các đội bóng lớn, và Napoli cũng thế.

Milan và Napoli, cuộc chiến cho ngôi đầu - Ảnh Getty

Milan dưới thời HLV Ancelotti thường gây thất vọng khi gặp các đối thủ nhỏ, song luôn chơi hay trước các đội cùng đẳng cấp. Nhưng Milan của Allegri thì ngược lại. Có đến 2/3 số điểm họ hiện có (36/55) được thu về từ các đối thủ đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng, còn khi gặp Juventus, Roma, Inter, Lazio, Milan đều không còn là mình. Họ thua Juventus và Roma ngay trên sân nhà, hòa Lazio cả hai lượt trận và chỉ thắng Inter đang khủng hoảng nhờ một quả penalty ngay ở phút thứ 5. Điểm tích cực là họ đã thắng trên sân Napoli (khi đó chưa được xem là đối thủ lớn) ở lượt đi, nếu không, giờ này có thể chính Napoli mới là đội đầu bảng.

Napoli đang có một mùa giải xuất sắc, nhưng cũng có “triệu chứng” như Milan. Đội quân của HLV Mazzarri đã thắng Roma cả hai lượt trận, đã nghiền nát một Juve hoảng loạn, nhưng thua cả Milan lẫn Inter, thua Lazio và Udinese, tức những đối thủ có thể thắng được họ. Trừ thất bại trước chính Milan, ba trận còn lại Napoli đều thua trên sân khách. Điểm yếu sân khách cũng được Napoli thể hiện ở Europa League. Trong 4 trận sân khách kể từ vòng bảng giải đấu này, Napoli ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, nhưng không có nổi một chiến thắng (hòa 2, thua 2).

Có thể thấy, Napoli chưa đủ bản lĩnh để thắng ngay tại San Siro, nhưng điều rõ ràng không kém là có thể Milan cũng sẽ tự đánh mất mình. Nguyên nhân mấu chốt ở đây là những rào cản tâm lý mà cả hai đội, cụ thể là hai nhà cầm quân, chưa vượt qua được. Có thể thấy, ngay cả Inter của Leonardo cũng đang gặp chung một chứng bệnh. Mazzarri, Allegri và Leonardo đều là những người có rất ít kinh nghiệm đối phó với áp lực đỉnh cao, nhất là trong những thời điểm mang tính chất sinh tử. Họ cần có thêm nhiều những trận đấu như đêm nay để thêm trưởng thành trong nghề cầm quân.

Chưa phải chung kết

Cả báo chí lẫn thành viên hai đội đều sớm cho rằng đây sẽ là trận “chung kết” quyết định ngôi vô địch, nhưng thực tế, Milan–Napoli cũng chỉ là một trận đánh lớn trong cả một chiến dịch, nhất là nếu Inter thắng Sampdoria ở trận đấu rạng sáng nay. Những nỗ lực của Lazio rất đáng nể, nhưng xin lỗi Reja và các học trò của ông, Scudetto chỉ là một cuộc đua tay ba giữa Milan, Napoli và Inter, giống như một giải đấu tam hùng “lai” giữa Cúp TIM và Cúp Birra Moretti mà ba đội này thường tham dự ở giai đoạn tiền mùa giải. Mà đêm nay mới là trận khai mạc của giải đấu đó.

Nói đúng hơn, Milan–Napoli là trận chung kết đầu tiên trong 3 trận chung kết mà Milan, Napoli và Inter đá vòng tròn. Sau Napoli, Milan còn phải gặp Inter, một trận chiến còn hứa hẹn khó khăn và có ý nghĩa quyết định hơn nhiều (vòng 31). Sau Milan, Napoli cũng phải gặp Inter ở trận áp chót mùa giải (vòng 37). Còn Inter sẽ muốn dồn tất cả những gì tinh túy nhất cho hai cuộc đối đầu kinh điển trên sân khách đó. Kết quả của những trận ấy không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của hai đội tham dự, mà còn của đội còn lại nữa. Giả sử Napoli thắng và Inter cũng thắng ở vòng này, Top 3 chỉ còn hơn kém nhau 2 điểm mà thôi.

Nhưng kết quả trận đêm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của Milan và Napoli. Với những gì đã được thấy từ thực tế mùa này, khả năng kiểm soát tâm lý của hai đội đều không tốt lắm. Giữa lúc bay bổng nhất thì họ thua, còn chuỗi trận bi đát thường kéo dài qua ít nhất 2 vòng đấu. Khi cục diện cuộc chiến còn chưa thực sự rõ ràng, thì yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quyết định. Đấy đâu phải là chuyện của riêng trận đêm nay…

Chiến thắng cho Milan?

Milan – Napoli sẽ là cuộc chiến giữa những đôi chân và những cái đầu của chính mỗi đội, một cuộc chiến tâm lý. Nhưng một trận bóng đá không chỉ có tâm lý. Milan, với dàn “sao” hàng công, lợi thế sân nhà, lợi thế lịch sử và sung mãn hơn về mặt thể lực, được đánh giá cao hơn. Còn Napoli, với đội ngũ thiếu Lavezzi và sự gắn kết trên tuyến đầu, khó ngắt được mạch bất thắng trên sân Milan, kéo dài suốt 25 năm qua.

Dự đoán: 2-1

Bách Việt

Đối đầu: 71 trận ở San Siro, Milan thắng 34, hòa 24. Napoli thắng 13 trận.

Lực lượng: Milan vắng Ambrosini, Pirlo, Antonini, Inzaghi, Bonera (chấn thương). Napoli vắng Lavezzi (treo giò), Grava (chấn thương).

Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati – Abate, Nesta, Thiago Silva, Jankulovski – Gattuso, van Bommel, Boateng – Robinho – Pato, Ibrahimovic

Napoli: De Sanctis – Campagnaro, Cannavaro, Aronica – Maggio, Gargano, Pazienza, Dossena – Mascara, Hamsik - Cavani

Người Brazil quyết định trận đấu?

Ibrahimovic đối đầu Cavani là cuộc chiến đáng chú ý nhất ở San Siro đêm nay, nhưng rất có thể, đòn phán quyết cho số phận trận đấu không phải là của họ. Những trận thắng của Milan trên sân nhà trước Napoli 3 năm gần đây, kể từ sau khi Napoli trở lại Serie A năm 2007, đều in dấu ấn của những người Brazil. Trận đầu tiên, diễn ra ngày 13/1/2008, Milan đại thắng Napoli 5-2 với 4 bàn thắng thuộc về các cầu thủ Samba. Ronaldo lập cú đúp, Kaka ghi một bàn và Pato ghi bàn đầu tiên của mình cho Milan, ngay trong trận ra mắt, ấn định thắng lợi. Ngày 2/11/2008, Milan thắng 1-0. Dù Kaka đá hỏng penalty, Ronaldinho (cũng là một tân binh) sút phạt hiểm khiến bóng chạm đầu Denis đi vào lưới. Mùa trước, khi người Brazil không lên tiếng, Milan chỉ có kết quả hòa 1-1 (Inzaghi ghi bàn). Đêm nay, bộ đôi Pato và Robinho nhiều khả năng sẽ ra sân từ đầu. Họ đều đã “khởi động” tốt cho sự tỏa sáng trận này bằng cách ghi bàn giúp Milan hạ Chievo 2-1 vòng trước. Nếu hàng thủ Napoli chỉ mải lo đến Ibrahimovic, họ sẽ rất dễ bị trừng phạt bởi tốc độ và khả năng tạo bất ngờ từ cặp Ro-Pa.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm