Vừa hay...
Thêm một chiến thắng nữa trước Wolfsburg, lần thứ hai trong mùa giải này. Thêm một chiến thắng nữa ở Bundesliga, trận thứ tám liên tiếp giành 3 điểm trọn vẹn. Bayern đang băng băng tiến trong cuộc đua giành Đĩa bạc. Trên trận địa Volkswagen Arena mà Bayern dưới sự chỉ huy của Juergen Klinsmann đã thua tan tác Wolfsburg 1-5 ở lượt về mùa giải trước, đội quân của Louis van Gaal dễ dàng đè bẹp “Bầy sói” với tỷ số 3-1. Vì có một Arjen đang bùng nổ nên Van Gaal hoàn toàn yên tâm khi tiếp tục cất Franck Ribery trên băng ghế dự bị, nhất quyết không thay đổi đội hình đang thắng như chẻ tre. Tiền vệ người Hà Lan một lần nữa tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ ba - bàn thứ ba anh ghi cho Bayern trong 3 trận liên tiếp, và cũng là bàn thứ ba anh ghi vào lưới Wolfsburg sau cú đúp ở lượt đi, trong trận đấu ra mắt.

... lại vừa hay
Phong độ ấn tượng của Bayern là không cần phải bàn cãi, nhưng bên cạnh hay, thầy trò Van Gaal còn gặp may. Trong đêm thứ Bảy, các ứng viên giành Đĩa bạc đều đồng loạt mất điểm. Trên sân Cologne, mặc dù mở được tỷ số từ phút thứ 2 và dẫn trước 3-1 cho đến phút 75 nhưng cuối cùng Hamburg lại không giữ được chiến thắng. Mladen Petric của Hamburg đã có một trận đấu hay, khi anh chuyền bóng cho Marcell Jansen mở tỷ số rồi sau đó lập cú đúp cho chính mình, nhưng bên phía Cologne, Milivoje Novakovic cũng xuất sắc không kém. Phút 75, tiền đạo người Slovenia rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 rồi đến khi trận đấu chỉ còn 2 phút chính thức, anh tạo điều kiện cho Adil Chihi lập công, ấn định tỷ số 3-3. Mất 2 điểm trong nháy mắt, Hamburg bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với nhóm đầu bảng khi Leverkusen và Schalke cũng đều bị cầm chân.
Trên sân của tân binh Freiburg, Schalke đã vấp phải một hàng phòng ngự chơi kiên cường chưa từng có. Những Kevin Kuranyi, Vicente Sanchez hay Alexander Baumjohann đều không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn người Pháp Simon Pouplin. Việc Schalke chơi tấn công không hiệu quả có một phần nguyên nhân từ những điều chỉnh đội hình của huấn luyện viên Felix Magath, khi ông sử dụng đội hình 4-1-2-1-2 khá lạ lẫm, với Baumjohann đóng vai trò tiền vệ tổ chức lối chơi. Cựu cầu thủ của Bayern đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tạo, khiến cặp tiền đạo Kuranyi - Sanchez thường xuyên đói bóng. Ngay cả khi Magath đã thay Baumjhohann bằng Jefferson Farfan, chuyển sang sơ đồ tấn công 3 tiền đạo, thì họ cũng không thể có được bàn thắng. Còn nhớ, Freiburg đã từng đánh bại Schalke 1-0 ngay trên sân khách ở lượt đi.
Nhưng đáng nói nhất phải kể đến trận hòa 1-1 của Leverkusen trên sân Bochum. Dẫn bàn trước sau pha lập công của Eren Derdiyok nhưng cuối cùng, Leverkusen vẫn đành phải chấp nhận ra về với vỏn vẹn 1 điểm. Đội quân của Jupp Heynckes tiếp tục giữ được thành tích bất bại qua 21 trận, nhưng họ không còn giữ được lợi thế về mặt điểm số so với Bayern. Hiện tại, Leverkusen chỉ còn giữ được ngôi đầu nhờ nhỉnh hơn Bayern chút ít về hiệu số bàn thắng - bại, 46-17 so với 45-18. Từ chỗ có đến 5 ứng viên ganh đua quyết liệt với nhau, hành trình hướng đến chiếc Đĩa bạc mùa này sắp tái diễn lại kịch bản “song mã” như ở giai đoạn lượt đi, chỉ khác ở chỗ Bayern thay thế Hamburg để thử tài với Leverkusen.
|
Kết quả vòng 21 Bremen - Hertha 2-1 Wolfsburg - Bayern 1-3 Cologne - Hamburg 3-3 Freiburg - Schalke 0-0 Bochum - Leverkusen 1-1 Hoffenheim - Hannover 2-1 Nuremberg - Stuttgart 1-2 Mainz - Gladbach 1-0 5
Stuttgart tiếp tục thăng hoa dưới triều đại của huấn luyện viên Christian Gross, với chuỗi 5 trận thắng ở Bundesliga khi vượt qua Nuremberg bằng tỷ số 2-1. Tính tổng cộng, Gross đã mang về cho Stuttgart 6 trận thắng, 1 trận hòa và chưa thua trận nào ở Champions League cũng như Bundesliga kể từ khi lên thay Markus Babbel hồi đầu tháng 12/2009. Stuttgart đã lọt vào vòng 1/8 Champions League, gặp đương kim vô địch Barcelona, và đã vươn lên nửa trên bảng xếp hạng Bundesliga sau vòng 21. |
Đông Hà