Man City - Arsenal 0-3: Chủ nhà "dâng" chiến thắng cho "Pháo thủ"

25/10/2010 00:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Mất người từ quá sớm đã khiến cho Man City tỏ ra quá lép vế hoàn toàn so với đội khách Arsenal. Ngay trên sân nhà, thầy trò Mancini đã bị muối mặt với thất bại 0-3 và qua đó bỏ lỡ cơ hội tiếp tục đeo bám Chelsea.

Những bất ngờ liên tiếp đã xảy ra tại sân City of Manchester. Chiếc thẻ đỏ quá sớm của hậu vệ Boyata đã phá hỏng mọi toan tính của Roberto Mancini. Hậu vệ trẻ người Bỉ đã có một pha cản phá quá thiếu kinh nghiệm với tình huống đốn ngã Chammakh khiến cho Man City rơi vào cảnh thiếu người khi trận đấu mới diễn ra được chừng 5 phút.



Arsenal đã có một chiến thắng dễ dàng khi Man City đã bị mất người quá sớm - Ảnh Getty

Bất lợi về mặt lực lượng đã phần nào gây ảnh hưởng lớn tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Sau những phút đầu nhập cuộc khá tự tin, đội quân của HLV Mancini đã bắt đầu cho thấy sự lép vế khi Arsenal đã biết cụ thể hóa những lợi thế của mình. Hàng tiền vệ với sự cơ động của bộ đôi Nasri và Fabregas đã khiến cho tuyến giữa của Man City không còn duy trì được sự chắc chắn sau khi buộc phải kéo một tiền vệ về đá như một trung vệ.

Điều gì đến đã phải đến, hai phút sau tình huống Fabregas dứt điểm thiếu chính xác từ quả phạt góc của Nasri, đích thân tiền vệ người Pháp là người khai thông thế bế tắc trận đấu với một pha phối hợp khá hay với Arshavin. Những động tác chuyền bóng ít chạm giữa bộ đôi này đã phá toang hàng thủ của Man City và bằng một cú dứt điểm đưa bóng vào góc gần, Nasri đưa Arsenal tạm thời vượt lên dẫn trước ở phút thứ 20.

Không lâu sau đó, Man City có một đường lên bóng nhuần nhuyễn bên cánh trái với pha hỗ trợ tấn công khá táo bạo của Richards. Từ đường chuyền của Milner, hậu vệ người Anh nhận bóng bên cánh phải rồi đi thẳng vào trung lộ. Tiếc là cú cứa lòng khá hay sau đó lại đưa bóng đi thiếu chính xác.

Những phút sau đó, trận đấu đã diễn ra tương đối căng thẳng với khá nhiều những pha phạm lỗi của các cầu thủ hai đội. Bằng chứng là từ phút thứ 27 tới 35, trọng tài đã 3 lần rút thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ hai đội. Giữa một thế trận có phần lấn lướt, Arsenal có cơ hội để nhân đôi cách biệt sau tình huống Fabregas bị Kompany đốn ngã trong vòng cấm. Song trên chấm 11m, thủ quân người Tây Ban Nha đã không thể chiến thắng được Joe Hart, người đã có một pha cứu thua tương đối ngoạn mục.

Sau giờ nghỉ, HLV Mancini buộc phải có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung Wayne Bridge vào sân thay cho Yaya Toure. Thiếu vắng một tiền vệ có khả năng chiến đấu cao, tuyến giữa của Man City càng tỏ ra lép vế hơn so với đội khách. Phút 47, Fabregas lại có cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng lần này có dứt điểm của anh quá nhẹ và không gây khó khăn cho Hart.

Để tăng cường khả năng tấn công, HLV Mancini mạnh dạn có những điều chỉnh bằng cách rút Tevez ra và đưa Adabayor, một cầu thủ có khả năng khuấy đảo, đồng thời rất mạnh trong không chiến, vào sân. Với sự cơ động của David Silva và Milner, "The Citizens" dần lấy lại thế trận và đã phần nào tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Fabianski. Nếu Silva và Adebayer chính xác hơn với những pha dứt điểm của mình, có thể đội chủ nhà đã có được bàn gỡ.

Những phút ngẫu hứng của Man City chỉ tồn tại được tới phút thứ 66 khi Arsenal đã thành công với việc tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm cực khó của Song. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng trong bàn thắng này, Arsenal lại được hưởng lợi từ sai lầm của chính hàng thủ đối phương khi cú cản phá thiếu dứt khoát của Bridge lại vô tình trở thành đường chuyền đẹp tạo điều kiện cho Song băng vào và tung ra cú sút không thể cản phá.

Từ thời điểm này Wenger chỉ đạo các cầu thủ chơi chậm và và duy trì một thế trận chắc chắn chắn. Những phút cuối, bất chấp những nỗ lực dâng cao của Man City, chính Arsenal mới là đội có được bàn thắng thứ 3 sau một pha phản công khá nhanh ở phút 87 sau khi Bendtner kết thúc  thành công đường chọc khe tuyệt vời của Nasri. Cũng cần phải thừa nhận rằng trong bàn thắng này, tiền đạo vừa trở lại từ chấn thương đã rơi vào thế việt vị song các trọng tài đã không thể quan sát thấy.

Giành chiến thắng một cách dễ dàng, Arsenal chính thức soán ngôi nhì bảng của Man City nhờ hơn chỉ số phụ sau khi có cùng 17 điểm với cả Man United lẫn Man City. Kết quả này càng khiến cho ngôi đầu của Chelsea được củng cố khi đội bóng của Ancelotti đã bỏ xa nhóm bám đuổi tới 5 điểm.

+ Bàn thắng: Nasri 20', Song 66', Bendtner 87'

+ Thẻ đỏ:Boyata 5'

Đội hình thi đấu:
Man City:
Hart, Richards, Boyata, Kompany, Boateng, Silva, Toure Yaya (Bridge 46'), De Jong, Barry (Balotelli 72'), Milner, Tevez (Adebayor 52').
Arsenal: Fabianski, Sagna, Djourou, Squillaci, Clichy, Nasri, Fabregas (Walcott  85'), Song, Denilson, Arshavin (Rosicky 70'), Chamakh (Bendtner 84')

Ở trận đấu trước đó, Liverpool cuối cùng đã tìm được niềm vui chiến thắng sau khi có trọn vẹn 3 điểm trước đội khách Blackburn bằng tỷ số 2-1. Hậu vệ người Hy Lạp Kyrgiakos mở tỷ số cho "The Kop" ở phút thứ 48. Những lo lắng của Liverpool hiện hữu khi trung vệ Carragher "đốt đền" mang về bàn gỡ cho đội khách. Dẫu vậy cú dứt điểm cận thành của Torres ở phút thứ 53 đã giúp Liverpool có được 3 điểm quan trọng. Đây mới là bàn thắng thứ 2 cho Torres ở mùa giải năm nay. Khi Liverpool vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào Torres, họ cũng chỉ mới có được chiến thắng thứ 2 trong 9 trận đã đá tại Premier League.

Hằng Thu

Bảng xếp hạng sau vòng 9:

  CLBSTTHBTgThHSĐiểm
1Chelsea9711252+2322
2Arsenal95222110+1117
3Man United94502012+817
4Man City9522128+417
5Tottenham9432118+315
6West Brom94321315-215
7Sunderland926187+112
8Bolton92611313012
9Newcastle93241413+111
10Aston Villa9324913-411
11Everton924398+110
12Birmingham92431012-210
13Stoke93151013-310
14Blackpool93151320-710
15Wigan9243716-910
16Fulham91621011-19
17Blackburn9234810-29
18Liverpool9234914-59
19Wolverhampton9135815-76
20West Ham9135717-106

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm