Man City - Arsenal: Chân giá trị

24/10/2010 07:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH CT) - Nửa xanh thành Manchester đang sống trong sự hào hứng chưa từng có. Họ chễm chệ ngôi nhì bảng, chỉ kém Chelsea hai điểm và ngay cả huấn luyện viên Roberto Mancini cũng bắt đầu nói về khả năng thách thức ngôi vương. Họ ngạo nghễ nhìn sang người láng giềng màu đỏ đang sa sút và ngây ngất với viễn cảnh “thuổng” được Wayne Rooney trong hai tháng tới. Phải chăng Man City đang tiến nhanh, tiến xa hơn nhiều người tưởng?


Man City đang đứng ở nhóm đầu giải ngoại hạng Anh - Ảnh: Getty
Một con số có thể làm nguội sự phấn khích đó: sau tám vòng mùa trước, Man City của huấn luyện viên Mark Hughes cũng giành được 17 điểm như thành tích của Mancini hiện nay. Kết cục như thế nào cho họ lẫn Hughes trong năm ngoái thì ai cũng đã rõ.

Vậy thì điều gì làm người ta tin vào một tương lai sáng hơn cho Man City của Mancini? Đầu tiên, đó là yếu tố mang tính chủ quan từ chính họ. So với mùa trước, màu xanh đã đậm hơn nhiều. Tính hiệu quả đang được đặt lên hàng đầu, bất kể hình dáng bề ngoài có “xấu xí” đến đâu. Cũng phải thôi. Với một đội hình vẫn còn là sự lắp ráp mới mẻ, chưa có được thời gian để các mối liên kết nhuần nhuyễn, hiểu ý, giải pháp tối ưu là tập trung phòng thủ, thu hẹp các khoảng cách để có thể hỗ trợ nhau nhanh chóng. Với phong cách khóa đối phương bằng số đông này, Man City đã chứng tỏ được nếu làm tốt, họ không ngán bất cứ ai mà điển hình là chiến thắng 1-0 trước Chelsea.

An toàn là trên hết, song Mancini đang liên tục thành công hơn thế nhờ sự tỏa sáng của Carlos Tevez, một cỗ máy ghi bàn thứ thiệt với đều đặn 28 bàn trong 31 trận Premier League gần đây và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này với bảy bàn, cùng những điều chỉnh nhân sự hợp lý. Nỗi ám ảnh về một phòng thay đồ lộn xộn, những cái tôi cũng đang biến mất và không khí ở City of Manchester giờ đã êm ả hơn rất nhiều.

Nhưng yếu tố quan trọng hơn có lẽ là điều kiện khách quan, mà cụ thể là các đối thủ chính. M.U đang sa sút. Tottenham tỏ ra cũng bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, với những trận thua trước Wigan và West Ham. Liverpool thì khỏi cần nhắc đến. Khả năng cho Man City lọt vào tốp bốn năm nay đang rất sáng sủa, nếu không nói là họ có thể làm tốt hơn thế.

Trận chiến với Arsenal Chủ nhật này chính là cơ hội vàng để thầy trò Mancini thể hiện tham vọng của mình. Khó chiếm ngôi đầu bảng khi Chelsea chỉ phải tiếp Wolves, nhưng nếu giành chiến thắng, họ sẽ nới rộng khoảng cách với một đối thủ trực tiếp là Arsenal. Chưa kể việc hạ được cả hai đại gia thành London sẽ là liều doping tinh thần tuyệt vời cho giấc mơ lớn.

Hai mùa gần đây, sau khi lột xác cùng những ông chủ giàu có, Man City đều chiến thắng hoành tráng khi tiếp đón Arsenal: 3-0 mùa 2008-2009 và 4-2 mùa giải trước. Liệu có cú hat-trick ngoạn mục khi giờ đây, lực lượng lẫn sự tự tin của họ còn cao hơn trước?

Arsenal không tin điều đó. Cũng như Man City, “Các pháo thủ” coi 90 phút cuối tuần tới là một thử thách quan trọng bậc nhất, quyết định đến cả hy vọng của mùa giải bên cạnh những món nợ tay đôi phải đòi. Sự trở lại của Cesc Fabregas cùng một chiến thắng “năm sao” ở vòng bảng Champions League là màn làm nóng không thể tốt hơn cho Arsenal.

Với phần thưởng cho người chiến thắng là vị trí ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch, cuộc chiến ở City of Manchester sắp tới đáng được coi là một Super Sunday. Và sẽ thật thú vị khi chứng kiến một Arsenal tôn sùng bóng đá đẹp đụng độ với một Man. City đang ngày càng thực dụng. Ai sẽ khẳng định được giá trị thực sự của mình?

* Vòng 9 - Thứ bảy, ngày 23/10,
18h45 Tottenham - Everton,
21h00 Birmingham - Blackpool, Chelsea - Wolves, Sunderland - Aston Villa, West Brom - Fulham, Wigan - Bolton,
23h30 West Ham - Newcastle.

Chủ nhật, ngày 24/10,
19h30 Stoke - M.U
21h00 Liverpool - Blackburn
22h00 Man City - Arsenal 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm