M.Nam Định – TP.HCM 2 – 0: Người lên ngựa, kẻ chia bào

17/08/2009 08:16 GMT+7 | V-League

Bàn thắng: Đức Dương 60’, 76’

(TT&VH) - Một hình ảnh rất trái ngược ở 2 khu kỹ thuật sau trận đấu. Khu vực bên này, người Nam Định nhảy nhót, ôm hôn nhau, phia bên kia, BHL và cầu thủ TP.HCM gục xuống, đổ rạp. Bóng đá thường nghiệt ngã như thế.

Từ vị thế dẫn điểm, TP.HCM bất ngờ bị hất văng xuống gần đáy. Đến bây giờ thì vé đi “play-off”, để hy vọng giành giật sự sống của bóng đá thành phố mang tên Bác, cũng là quá xa xỉ. Họ không còn tự quyết định được số phận cho mình nữa. Mà xóa đi, làm lại từ đầu, thì lâu lắm. Lỗi không thuộc về HLV Lư Đình Tuấn.
Cũng không thuộc về các cầu thủ. Sự đi xuống mang tính hệ thống của TP.HCM đã được dự báo trước từ độ chục năm nay, khi Hải Quan bị xóa sổ, Cảng Sài Gòn, rồi Công an TP.HCM chuyển đổi phiên hiệu. Quân của TP.HCM khoảng 3 năm nay (dưới triều đại Lư Đình Tuấn), vừa yếu, lại vừa thiếu. Chỉ một mình bàn tay của Tuấn “nhím” xoay sở là không đủ.
 
                        NamĐịnh (trái) thắng nhưng mới chỉ tạm thoát khỏi cửa tử thôi

Ngay tại Thiên Trường, TP.HCM đã chơi rất tự tin. Đội khách có một hiệp 1 ra trò, chứ không đùa. Nhưng họ nhanh chóng sụp đổ ở hiệp nhì, sau khi không tận dụng được những tình huống ngon ăn. Hai bàn thắng của Đức Dương, như xát thêm muối vào vết thương của người Sài Gòn. Phải, Đức Dương là sự khác biệt lớn nhất của trận chung kết ngược, chứ không phải lợi thế Thiên Trường hay lối chơi của M.Nam Định hay hơn. Pha làm bàn đầu tiên, Đức Dương khởi xướng từ ngoài vòng cấm và chính anh thoát xuống quăng mu chân trái. Hiệp 2 mới đi qua 15 phút, tỷ số là 1 – 0. Bàn thứ 2 dễ dàng hơn, khi tất cả bị hút về phía Philip, để lỏng Đức Dương. Nhận bóng ở tư thế trống trải, Đức Dương một lần nữa không gặp chút trở ngại nào, đã hạ gục Khoa Điển lần thứ 2.

Một trong những lần hiếm hoi người ta thấy dấu ấn của HLV Nguyễn Thế Cường. Sau độ 50 chục phút chơi bế tắc, Cường “cổ” kịp điều chỉnh, rút Godwin ra, thay vào đó là Daniel Vanwyk. Sự có mặt của cầu thủ chạy cánh với đôi chân ma thuật này giúp Đức Dương rảnh chân hơn rất nhiều. M.Nam Định chơi khởi sắc và họ đã chứng minh rằng đội bóng rất biết chắt chiu. Ngoài 2 pha làm bàn của Đức Dương thì Philip còn có 2 cú dứt điểm dội xà, cũng rất đẹp mắt khác. M.Nam Định giành thắng lợi một cách xứng đáng.

Chiến thắng hợp lý của đội chủ sân Thiên Trường, một trận cầu không tì vết, giúp BTC V-League thở phào nhẹ nhõm. Chiều qua (16/8), rất đông giới truyền thông tề tụ về đây, bởi “trăm phần trăm” rằng trận đấu sẽ có “vấn đề”. Nhưng không! Tất cả đều OK! Có mặt ở Thiên Trường, ông Phó Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi, Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, đều đã nở nụ cười rất tươi. Và cả Nam Định cũng thế. Chỉ có bên này, người Sài Gòn đã rớm lệ.
 
Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 25:

XH
Đội
ST
T
H
B
Điểm
HS
1
SHB.ĐN
25
15
5
5
50
45-26
2
B.BD
25
11
7
7
40
46-33
3
SLNA
25
10
10
5
40
36-27
4
T&T.HN
25
11
5
9
38
44-35
5
XM.HP
25
11
2
12
35
29-35
6
K.KH
25
9
8
8
35
34-32
7
TĐCS.ĐT
25
9
8
8
35
41-29
8
ĐT.LA
25
7
13
5
34
42-34
9
HAGL
25
10
4
11
34
37-42
10
TC
25
9
5
11
32
36-43
11
GM.M.NĐ
25
8
7
10
31
31-34
12
QK4
25
9
3
13
30
32-42
13
TP HCM
25
8
5
12
29
32-41
14
TH
25
5
4
16
19
29-61

 

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm