Cuộc chiến quyền lực ở Barca: Laporta bắt đầu tấn công Rosell

05/05/2013 08:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Camp Nou chưa bao giờ yên bình, và chiếc ghế chủ tịch bao giờ cũng chất chứa rắc rối và nhiều mâu thuẫn. Trong một diễn biến mới nhất, cựu chủ tịch Barca Joan Laporta đã công khai chỉ trích rằng chủ tịch đương nhiệm Sandro Rosell đã "phá hủy những nỗ lực vĩ đại" mà Barca đã gây dựng trước đó.


Laporta đang đổ thêm dầu vào lửa tại Camp Nou

Laporta giữ chức chủ tịch Barca ở giai đoạn từ năm 2003 đến 2010. Trong quãng thời gian này, Sandro Rosell từng làm chuyên viên tư vấn và nắm giữ chức phó chủ tịch của đội bóng xứ Catalunya. Về sau, do những mâu thuẫn phát sinh, Rosell đã xin từ chức trước khi ứng cử và được chọn là chủ tịch mới của Barca từ năm 2010. Ngay sau khi ngồi vào vị trí có quyền lực cao nhất, Rosell đã tiến hành một loạt những thay đổi thượng tầng và đây chính là lý do mà Laporta cho rằng Rosell đã phá hủy đội bóng.

"Quyết định đầu tiên của ông ta là gỡ bỏ chức chủ tịch danh dự của Johan Cruyff. Sau đó ông ta tiến hành kiện tôi và các giám đốc từng làm việc với tôi để lấy 47 triệu euro vì lý do đã không thể giúp Barca thành công", Laporta nói. "Nhưng khi những cầu thủ đã bắt đầu phàn nàn nhiều hơn (trường hợp mới đây của Pique), cũng có nghĩa là đang tồn tại những sự khó chịu với những gì mà Rosell đang làm cho đội bóng. Ông ta và các cộng sự đang phá hủy những nỗ lực gây dựng mà chúng tôi đã tạo ra".

Laporta cũng thẳng thừng chỉ ra động lực khiến Rosell "phá hoại" đội bóng chỉ là bởi mục đích "trả thù" vì những mâu thuẫn giữa 2 người trong quãng thời gian ông nắm giữ cương vị chủ tịch. Một trong những lý do vị luật sư này đưa ra chính là việc Rosell đã quyết định chọn Tito Vilanova thay thế Pep Guardiola, người được coi là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dưới triều đại của Laporta. "Ông ấy đã có một giải pháp vội vàng. Tito là một HLV giỏi, có kiến thức và là một "học trò" của Pep nhưng anh ta cần phải có thời gian để thích nghi trước khi trực tiếp bước vào công việc chính. Và một điều không may nữa lại chính là sự gián đoạn vì bệnh tật của anh ấy. Để thay thế, Rosell đã chọn ngay Jordi Roura, trợ lý của Tito. Đây thực sự là một quyết định khó có thể chấp nhận được", Laporta nói thêm.

Như trên đã nói, Laporta và Rosell dù từng là cộng sự của nhau. Nhưng từ lâu, bộ đôi này đã nảy sinh những mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhưng cái khôn ngoan của Laporta chính là việc ông chọn đúng thời điểm để công kích đối thủ của mình. Barca vừa thất bại thảm hại ở bán kết Champions League, họ cũng thua liên tiếp trong những trận "El Clasico" trước Real Madrid. Đúng lúc người Catalunya đang chìm trong nỗi thất vọng, những động thái của Laporta không khác gì việc đổ thêm dầu vào lửa đối với đội bóng sân Camp Nou.

Tất nhiên, mục đích của Laporta còn sâu xa hơn. Mới đây, khi được biết Rosell sẽ tiếp tục ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch của Barca, Laporta cũng không ngần ngại công khai ý định tham gia ứng cử. "Nhiều lúc tôi đã nghĩ về việc sẽ bắt đầu lại bằng cách tham gia ứng cử. Nhưng ở thời điểm này, tôi vẫn chưa có quyết định nào cả", vị luật sư 50 tuổi cho biết.

Nếu thực sự Laporta tham gia ứng cử, cuộc công kích này đồng nghĩa với việc ông đang bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ từ người Catalunya để chuẩn bị cho tham vọng trở lại với chiếc ghế nóng tại Camp Nou.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm