Cuộc chiến kỳ lạ của một 'samurai cuối cùng'

18/01/2014 06:42 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Quân nhân Nhật Bản Hiroo Onoda từng khiến cả thế giới sửng suốt khi vẫn tiếp tục chiến đấu trong rừng rậm Philippines, suốt gần 3 thập kỷ sau khi Thế chiến II chấm dứt. Nhân vật được xem là người lính Thiên hoàng cuối cùng chấp nhận đầu hàng này vừa qua đời ở tuổi 91.

Hiroo Onoda tình nguyện gia nhập quân đội Thiên hoàng ở độ tuổi 20 và được đưa đi huấn luyện tình báo, chiến tranh du kích.

Chiến đấu tới cùng

Tháng 12/1944, ông và một nhóm lính đặc nhiệm nhỏ được gửi tới đảo Lubang ở Philippines. Nhiệm vụ của ông và đồng đội là phá hủy một đường băng nhỏ ở đảo cùng các cơ sở hạ tầng cảng biển để ngăn bước tiến của quân Mỹ.

Cả nhóm bị cấm không được đầu hàng và đặc biệt là tự sát. Onoda đã không thể phá hủy đường băng ở Lubang, khiến quân Mỹ và Philippines chiếm được đảo vào tháng 2/1945. Sau ngày đó, phần lớn lính Nhật ở đảo hoặc bị cầm tù, hoặc bị giết. nhưng Onoda và 3 người khác đã trốn vào các ngọn đồi trên đảo và từ đây, họ thề tiếp tục chiến đấu.


Onoda (giữa) khi chính thức giã từ vũ khí vào năm 1974

Đảo Lubang khá nhỏ, chỉ dài 28,8km và rộng 10km. Tuy nhiên đảo có rừng nhiệt đới dày đặc, lá chắn lý tưởng để 4 người lính Nhật dễ dàng ẩn náu bên trong.

Tháng 10/1945, những người lính nhặt được một tờ truyền đơn nói rằng: "Chiến tranh đã kết thúc từ ngày 15/8. Hãy xuống núi". Onoda không tin vào thông điệp đó. Ông cho rằng đây là chiến dịch truyền thông của quân Đồng minh. Vài tháng sau, những người lính lại tìm thấy các tờ truyền đơn thứ hai, có lệnh đầu hàng do tướng Nhật Bản Tomoyuki Yamashita ban hành. Một lần nữa, Onoda và những người dưới quyền không tin, thề tiếp tục kháng cự tới cùng.

"Chúng ta đã thua sao?"

Thêm 4 năm nữa trôi qua và những người lính vẫn ở trong rừng. Nhưng có 1 người tên Yuichi Aktsu chịu đựng hết nổi. Ông này đào thoát ra ngoài, đầu hàng quân đội Philippines và trở lại Nhật Bản. Về quê ông báo với quân đội rằng vẫn còn 3 đồng đội tin vào việc chiến tranh đang diễn ra và vẫn kháng cự trong rừng.

Thêm 2 năm nữa trôi qua trước khi các bức ảnh gia đình và thư từ được thả xuống đảo Lubang. Onoda tìm thấy các kiện hàng, nhưng vẫn tin đây chỉ là âm mưu dụ ông ra khỏi rừng nên vẫn quyết tử tới cùng.

Một đồng đội của Onoda bị người Philippines giết vào năm 1954. Người khác sống thêm được 18 năm nữa trước khi bị bắn chết vào năm 1972.

Còn lại một mình, Onoda vẫn không đầu hàng. Ông tiếp tục tổ chức các cuộc đột kích cướp phá cho tới tận mùa Xuân năm 1974, khi một sinh viên Nhật Bản tên Noria Suzuki bắt liên lạc với ông. Suzuki nói rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu và dĩ nhiên Onoda không tin. Ông nói với Suzuki rằng sẽ không bao giờ đầu hàng, trừ phi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên của mình.

Tới lúc này, chính quyền Nhật Bản mới quyết định vào cuộc để khép lại cuộc chiến của Onoda. Họ đã tìm được sĩ quan chỉ huy đã ra mệnh lệnh cuối cho ông là thiếu tá Taniguchi, người may mắn vẫn còn sống sót. Viên thiếu tá đã được điều tới đảo Lubang và ra lệnh cho Onoda hạ vũ khí. Phải tới ngày 9/3/1974, Taniguchi mới gặp được Onoda và nói những lời giúp ông từ bỏ chiến đấu: "Nhật Bản đã thua trận và mọi hoạt động chiến đấu phải ngừng ngay lập tức". Tới lúc ấy Onoda mới bật khóc và trao lại khẩu súng trường của ông, vẫn đang trong tình trạng hoàn hảo, khoảng 500 viên đạn, một số quả lựu đạn và một con dao găm. "Chúng ta đã thua sao" - là những lời đầu tiên Onoda thốt ra - "Làm sao họ (quân đội Thiên hoàng) lại có thể tệ tới vậy?"

Chỉ là quân nhân thực hiện mệnh lệnh

Dù Onoda và đồng đội giết khoảng 30 người, ông đã được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ân xá. Trở lại quê nhà, Onoda được tôn vinh như người hùng. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo sau khi trở về nước, rằng bản thân đã nghĩ gì trong 30 năm qua, Onoda nói với các phóng viên: "Tôi đang thực hiện mệnh lệnh".

Sau khi viết một cuốn hồi ký, ông tìm tới Brazil mở trang trại. Năm 1984, ông về nước mở trại huấn luyện, giúp dạy dỗ thanh thiếu niên Nhật Bản kỹ năng sinh tồn, vốn được ông tích lũy trong 30 năm sống ở rừng. Về cuối đời, ông sống an nhàn với sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn, hình thành từ những năm tháng thử thách trong rừng.

Trong ngày 17/1, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên tiếng nói về ông Onoda: "Tôi còn nhớ rõ cảm giác chắc chắn rằng chiến tranh mới thật sự kết thúc, khi ông Onoda trở lại Nhật Bản."

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm