Những chiến binh từ chối đầu hàng sau khi chiến tranh kết thúc

17/01/2014 18:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những người lính Nhật cuối cùng đầu hàng sau chiến tranh thế giới lần hai đã qua đời ở tuổi 91. Trong lịch sử, có không ít các trường hợp binh lính tiếp tục chiến đấu sau chiến tranh vì nhiều lý do khác nhau.

Chiến tranh có thể có những ngày tháng kết thúc cụ thể nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cuộc chiến đã kết thúc sau khi một phe tuyên bố đầu hàng. Dưới đây là 6 trường hợp tiêu biểu nhất vì những lý do khác nhau mà những người lính đã tiếp tục chiến đấu sau khi chiến tranh đã kết thúc hàng thập kỷ trước.

 1.  Hiroo Onoda

Trung Úy Hiroo Onoda là người nổi tiếng nhất trong số những binh sĩ Phát xít Nhật còn tiếp tục ẩn náu tại các khu vực phía Nam Thái Bình Dương nhiều năm sau khi chiến tranh thế giới lần hai kết thúc.

Bức ảnh Hiroo Onoda năm 1975

Ông Onoda vốn là một sỹ quan tình báo được phái đến đảo Lubang của Philippines vào năm 1944 với mệnh lệnh không được đầu hàng trong bất kỳ trường hợp nào. Khi lực lượng Đồng minh đổ bộ vào Lubang năm 1945, ông và 3 người lính khác đã ẩn náu sâu trong khu rừng của hòn đảo. Họ tiếp tục thực hiện chiến tranh du kích trong hàng chục năm, giết hại khoảng 30 người Philippines trong các vụ đấu súng.

Một trong những người bạn đồng hành của ông Onoda đã đầu hàng quân đội Philippines vào năm 1950 trong khi hai người còn lại bị bắn chết vào năm 1972. Dù chỉ còn một mình, ông Onoda tiếp tục từ chối đầu hàng và né tránh các lực lượng tuần tra.

Chính phủ Nhật Bản sau đó đã thả truyền đơn nói rằng chiến tranh đã kết thúc nhưng ông Onoda đã bác bỏ những thông tin này do nghi ngờ các truyền đơn là âm mưu của quân đội Mỹ.

Tháng 3 năm 1954, gần 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ khi sỹ quan chỉ huy đích thân có mặt trên đảo và ra lệnh cho ông ngừng chiến đấu. Ông Onoda khi đó đã 51 tuổi mới chấp nhận đầu hàng và được chính phủ Philippines cho phép trở về Nhật Bản. Ông đã qua đời vào ngày 16/1 tại Tokyo ở tuổi 91.

2.  Operation Haudegen

Sỹ quan quân đội Phát xít Đức, Operation Haudegen cùng với 11 người khác nhận nhiệm vụ thiết lập một trạm quan sát Khí tượng tại hòn đảo Svalbard ở Na Uy. Nhiệm vụ của họ hoàn toàn tuyệt mật.

Hòn đảo Spitsbergen

Sau khi Đức Quốc xã sụp đổ, những người đàn ông vô tình đã bị lãng quên trên đảo. Họ nhận được tin tháng 5 năm 1945, chiến tranh đã kết thúc. Sau đó, những người trên đảo hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Những người đàn ông thuộc quyền chỉ huy của Operation Haudegen đã ở lại trên đảo 4 tháng sau đó ở mức nhiệt độ lạnh giá, gió lớn và những cuộc tấn công của gấu Bắc cực. Đội cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận khu vực vào tháng 9 năm 1945 sau khi một người dân Na Uy nghe được lời kêu cứu của những người trên đảo.

Trong khung cảnh thời tiết khắc nghiệt, những người lính Đức đã hạ vũ khí đầu hàng và được đưa trở về Đức một cách an toàn.

3. James Waddell và con tàu CSS Shenandoah

Con tàu có nhiệm vụ đánh phá con tàu thương mại trong cuộc nội chiến ở Mỹ đã vô tình bắn những phát đạn cuối cùng sau khi chiến tranh kết thúc khiến cho thuyền trưởng của tàu phải tìm cách chạy trốn đến Anh.

Con tàu CSS Shenandoah tại Australia năm 1865

Con tàu CSS Shenandoah được đưa vào sử dụng năm 1864 có nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy Liên minh thương mại trên biển. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng James Waddell, con tàu Shenandoah đã có cuộc hành trình nửa vòng Trái Đất từ Madeira đến Australia trước khi tiếp cận khu vực Thái Bình Dương. Con tàu đã phá hủy nhiều con tàu săn cá voi của Mỹ và bắt giữ hơn 1000 tù nhân.

Không biết rằng chiến tranh đã kết thúc sau sự sụp đổ của nhà nước Liên bang. Ngày 2/8/1885, thuyền trưởng Waddell dã nhận ra rằng ông có thể bị xét xử như những tên cướp biể nếu bị bắt giữ. Do đó, ông và các thủy thủ đã thực hiện chuyến đi vòng quanh cực phía nam của Nam Mỹ. Waddell sau đó đã hướng tàu đến nước Anh và đầu hàng chính quyền Anh vào ngày 6/11/1865. 7 tháng sau khi vị Tướng huyền thoại Robert E.Lee đầu hàng tại Appomattox.

4.Hermann Detzner

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất có thể đã kết thúc với hiệp ước đình chiến vào ngày 11/11/1918 nhưng vẫn còn một sỹ quan Đức trốn thoát khỏi việc bị bắt cho đến tháng Giêng năm sau.

Bức hình Hermann Detzner năm 1919

Hermann Detzner là một sỹ quan thực hiện nhiệm vụ trắc địa được gửi đến khu vực Papua New Guinea vào năm 1914. Detzner đã không biết về cuộc chiến tranh cho đến khi quân đội Australia đánh chiếm hòn đảo cũng trong năm đó.

Khi đó, Detzner từ chối đầu hàng và rút lui vào rừng cùng một số người dân Đức. Được sự hỗ trợ của những người truyền giáo, Detzner cùng những người Đức nhận được thực phẩm và vật tư. Ông đã lẩn trốn trong rừng suốt 4 năm tiếp theo trong khi vẫn mang theo lá cờ Đức.

Khi nhận ra chiến tranh đã kết thúc, Detzner xuất hiện khỏi khu rừng rậm và đầu hàng lực lượng quân đội Australia vào tháng Giêng năm 1919. Sau này, ông đã viết cuốn hồi ký nói về quãng thời gian lẩn trốn lực lượng Australia tuần tra trên đảo.

5. Joseph O. Shelby

Joseph O. Shelby với danh tiếng "bất khả chiến bại" đã miễn cưỡng đầu hàng các lực lượng Liên minh trong cuộc nội chiến ở Mỹ thế kỷ 19. Cuối cuộc xung đột, ông đã chỉ huy 600 binh sĩ cưỡi ngựa rút về phía nam đến biên giới Mexico trước sự sụp đổ của nhà nước Liên bang.

Joseph O. Shelby

Sau cuộc hành trình hơn 3 tháng, ông và tùy tùng đã được gặp hoàng đế Mexico vào năm 1864. Ông được hoàng đế cho phép sống tại một khu định cư nhỏ của những người lưu vong từ Mỹ. Cộng đồng xây dựng được một thời gian ngắn thì hoàng đế Maximilian bị lật đổ.

Chưa từng đầu hàng quân đội Liên minh, Shelby và người của ông đã trở về Mỹ vào năm 1867, tiếp tục cuộc sống của những người dân bình thường.

 6.  Quân đội Tây Ban Nha trong cuộc vây hãm Baler

Những người sống sót sau cuộc vây hãm Baler trở về Tây Ban Nha an toàn

Cuộc vây hãm Baler đến từ sự nhầm lẫn trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ và cuộc cách mạng của người Philippines. Người dân Philippines chiến đấu chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha vào năm tháng 6 năm 1898. 800 quân nổi dậy Philippines tấn công ngôi làng Baler vốn chỉ có 57 lính bộ binh Tây Ban Nha đồn trú.

Phải đối mặt với quân số vượt trội đến từ người Philippines, binh lính Tây Ban Nha đã phải cố thủ bên trong một nhà thờ đá.

Dù lực lượng Philippines đã bao vây tòa nhà nhưng các tiểu đoàn Tây Ban Nha vẫn kiên quyết từ chối hạ vũ khí. Cho đến khi chiến tranh Philippines - Tây Ban Nha kết thúc vào tháng 12 năm 1898.

Trong thời gian này, người Philippines đã nhiều lần thuyết phục rằng chiến tranh đã kết thúc nhưng các binh sĩ Tây Ban Nha đã bác bỏ những thông tin trên.

Bước ngoặt chỉ đến khi một sĩ quan Tây Ban Nha nhìn thấy thông báo đám cưới của một người mà anh biết trong một tờ báo được gửi vào bên trong tòa nhà. Xác nhận tính chất của tài liệu, những binh lính Tây Ban Nha cuối cùng còn sống sót đã bước ra đầu hàng vào tháng 6 năm 1899, gần 6 tháng sau khi chiến tranh kết thúc.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm