Cuộc cải tổ của Luis Enrique: Tái sinh từ La Masia

25/05/2014 09:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khép lại mùa bóng 2013-14, nhiều cules vẫn giật mình khi bị ám ảnh bởi lần đầu tiên đội bóng con cưng của họ trắng tay kể từ năm 2008. Rất nhiều người trong số họ còn tự hỏi liệu Barca sẽ tiến xa đến đâu với cuộc “cải tổ mạnh mẽ”  như tuyên bố của Chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

Gerardo Martino đã ra đi sau một mùa giải thất bại. Không thể đổ hoàn toàn lỗi lầm lên nhà cầm quân người Argentina được. Đúng ra, ông chỉ là nạn nhân của sự hỗn loạn thượng tầng ở Camp Nou, với những rắc rối nảy sinh từ chính các thành viên trong BLĐ đội bóng.

Chờ đợi  "Barca phiên bản 2"

Nhưng giờ không phải là lúc để gặm nhấm nỗi đau, nhất là khi Barca đang quyết tâm làm lại. Luis Enrique đã trở lại, và Barca sẽ bắt tay vào cuộc tái thiết trong thời gian sớm nhất có thể.

Quyết định lựa chọn Luis Enrique cũng là một cam kết của BLĐ về việc duy trì "DNA Tiki-taka". Nghĩa là với nhà cầm quân từng dẫn dắt đội Barca B, đội chủ sân Camp Nou nuôi tham vọng về một "Barca phiên bản 2" của Pep Guardiola.

Mùa 2008-2009, cựu Chủ tịch Joan Laporta đã đưa ra một trong những quyết định mang tính chất bước ngoặt trong lịch sử Barca bằng việc bổ nhiệm Pep Guardiola thay Frank Rijkaard dẫn dắt Barca. Đó là một quyết định mạo hiểm khi kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao của Pep ở thời điểm đó chỉ là con số 0. Đáng nói hơn, Pep lần lượt đẩy đi Ronaldinho và Deco, hai ngôi sao sáng nhất ở Camp Nou thời điểm ấy.

Nhưng 6 chiếc cúp trong mùa đầu tiên dẫn dắt Barca đã giúp Pep thổi bay những lo lắng. Barca bước vào chu kì thành công nhờ chính những cái tên được đôn lên từ đội Barca B, với ngọn cờ đầu là Lionel Messi và hai người anh lớn mang tên Xavi, Iniesta.

Từ những cơ sở ấy, việc Enrique được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng thay cho Martino đã bước đầu tạo ra niềm tin. Từng am hiểu La Masia, từng dẫn dắt đội Barca B và đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm sau quãng thời gian cầm quân ở Roma và Celta Vigo, Enrique là người xứng đáng để được nhận sự kì vọng. Hơn ai hết, người Catalunya tin rằng ông sẽ lại đi trên cung đường thành công của Pep Guardiola trước đó.

Cách mạng bằng chất liệu La Masia

Sau khi Victor Valdes, Carles Puyol và Pinto rời Barca mùa này, đội hình từng mang lại thành công cho Barca dưới thời Pep Guardiola còn 7 cái tên trong danh sách đá chính là Pique, Alves, Iniesta, Messi, Xavi, Sanchez và Busquets. Trong 7 ngôi sao này, tương lai của Alves và Sanchez là không chắc chắn. Ngay như trường hợp của Cesc Fabregas cũng không được đảm bảo. Đã xuất hiện khá nhiều thông tin về việc Barca sẵn sàng bán cựu tiền vệ của Arsenal.

Sau khi đã chiêu mộ Marc Ter Stegen, Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm một trung vệ nữa. Đó sẽ là một miếng ghép bắt buộc khi Pique đang cần một đối tác thực sự ở hàng thủ, thay vì một Bartra vẫn non kinh nghiệm, một Mascherano chỉ tròn vai. Bên cạnh đó, Barca cũng cần bổ sung cho hàng công một "số 9" thực sự. Nhưng điều mà người Catalunya quan tâm nhất là Enrique sẽ đưa ai ở đội trẻ lên để ghép vào bộ khung chính thức.

Rafinha Alcantara đã là học trò cưng của Enrique ở Celta Vigo và khả năng anh có một vị trí đá chính ở hàng tiền vệ là rất lớn. Bên cạnh đó là Gerard Deulofeu, người chơi cực tốt trong màu áo Everton mùa bóng vừa qua. Enrique cũng còn một lựa chọn khác là Bojan Krkic. Đó là 3 cái tên mà Barca sẽ gọi về sau quãng thời gian cho mượn ở các đội bóng khác. Ngoài ra, Montoya và Bartra, hai cái tên đã ít nhiều khẳng định ở đội một trong những mùa bóng vừa qua, sẽ là chất liệu La Masia quan trọng để Enrique tạo ra một cuộc cách mạng mới ở Camp Nou. Như Pep Guardiola đã từng làm 5 năm về trước...

6 Hiện tại, chỉ còn 6 cái tên đã xuất hiện trong đội hình chính của Barca mùa 2008-2009 là Alves, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets và Pique.

3 Barca sẽ gọi về 3 cầu thủ mà họ đã cho mượn là Bojan Krkic (Ajax), Rafinha (Celta Vigo) và Deulofeu (Everton).

1 Marc Ter Stegen chính là tân binh đầu tiên gia nhập Barca trong mùa Hè này.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm