Cục diện giải hạng Nhất QG: Đầu gần xuôi, đuôi cũng sắp lọt

27/07/2012 07:50 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH)- Với số điểm 42 hiện có, Hà Nội coi như đã đặt một chân lên hạng. 3 điểm ít hơn Hà Nội và 4 điểm nhiều hơn Đồng Nai giúp đội nhì bảng ĐT.LA duy trì lợi thế lớn để sánh bước cùng đội bóng Thủ đô. 2 chiếc vé về hạng Nhì mà không ai muốn giờ được khoanh vùng cho 3 cái tên: XMF.Tây Ninh, TP.HCM và TDC.BD.

Dù chưa chắc chắn 100% nhưng chỉ cần ung dung duy trì cục diện như bây giờ thì chuyện giành vé thăng hạng V-League với đội bóng của bầu Hiển chỉ còn là vấn đề thời gian. Không chỉ bởi cách biệt 8 điểm so với đội thứ 3 Đồng Nai mà thời gian còn đang ủng hộ thầy trò Hoàng Văn Phúc, khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa, giải sẽ hạ màn.

Với phong độ cứ bình bình của hầu hết các CLB ở hạng Nhất mùa này, chỉ có phép màu mới giúp đội bóng khác lật đổ được vị trí số một trên bảng tổng sắp, đồng nghĩa với một suất lên chuyên của Hà Nội.


CLB TP.HCM khó có niềm vui như thế này vào cuối mùa giải. Ảnh: Kim Ngọc

ĐT.LA là cái đích duy nhất lúc này để các CLB còn tham vọng thực sự nuôi mộng bám đuổi. Nhưng điều đó cũng khó như leo cột mỡ, bởi ngoài Đồng Nai có đủ điểm số nhưng thiếu khát vọng thì một nhóm những đội có máu lên chuyên như HV.AG (32 điểm, hạng 4), SQC.BĐ và QNK.QN (31 điểm; hạng 4,5) khó có thể nuôi mộng lật đổ “Gạch”.

ĐT.LA còn 2 trận đấu trên sân nhà liên tiếp trong 2 vòng 24 và 25 và 2 trận đấu trên sân Lâm Đồng (vòng 23) và Quy Nhơn (vòng 26). Tính toán chủ quan thì có thể sẽ chỉ cần 4 điểm nữa thôi, “Gạch” sẽ hoàn tất mục tiêu trở lại sân chơi cao nhất sau một năm vắng bóng.

Cơ sở để đưa ra nhận định này là dựa vào phong độ của các đội bóng có khả năng bám đuổi. Mùa này, số đội bóng duy trì được mạch 3 trận toàn thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay (ĐT.LA đang giữ kỷ lục với 7 trận thắng liên tiếp).

Vậy nên, khó có chuyện thần kỳ ở đầu bảng xếp hạng từ đây đến hết giải. Với phong độ như bây giờ, ĐT.LA nhiều khả năng sẽ có vé thăng hạng chỉ sau 2 lượt trận tới.

Không “đơn giản” như trên đầu bảng, cục diện nhóm cuối phức tạp hơn đôi chút với 3 đội bóng đang phải dẫm lên nhau để giành quyền sống. Trong nhóm này, dù đang xếp áp chót và chỉ kém đội an toàn một điểm nhưng cơ hội của TP.HCM xem ra mong manh nhất.

Cuối tuần này, thầy trò HLV Zivojnov phải hành quân đến Bình Định để làm khách. Trong cơn túng quẫn về vật chất, chỉ dựa vào tinh thần thôi thì là chưa đủ với TP.HCM.

Trận thua Lâm Đồng tuần trước nói hết sự bất lực của họ. Sau khi gặp SQC.BĐ, đối thủ của TP.HCM cũng đều rất “xương”, lần lượt là Than Quảng Ninh, HV.AG, Hà Nội.

Số phận đội bóng này hệt như ngọn đèn trước gió. Nếu mùa trước, họ còn có thấy những tín hiệu hỗ trợ tích cực từ phía thành phố thì mùa này, thầy trò Zivojnov chỉ biết phó mặc số phận cho “trời định”.

XMF.Tây Ninh và TDC.BD hẳn nhiên không muốn chiếc vé còn lại thuộc về mình. TDC.BD đang có lợi thế với một điểm nhiều hơn nhưng vòng tới, họ phải làm khách trên sân Quảng Nam đang quyết đua đến cùng suất lên chuyên.

Còn XMF.Tây Ninh cũng đá trên sân đội đang xếp hạng 3 Đồng Nai. Đây sẽ là trận đấu bước ngoặt của mùa giải đối với 2 đội bóng đang cạnh tranh trụ hạng. Bởi sau vòng đấu này, họ có thể sẽ tiếp những đối thủ đã không còn động lực chiến đấu.

Điều trùng hợp là sau vòng 23, cả XMF.Tây Ninh lẫn TDC.BD đều được về lại sân nhà chơi tiếp 2 vòng đấu áp chót và trận cuối cùng, họ phải làm khách. Nhưng khả năng đội bóng nào lấy được 3 điểm trong lượt trận cuối tuần này, cục diện giải hạng Nhất sẽ ngã ngũ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm