30/06/2025 13:51 GMT+7 | Bóng đá Anh
Tuần vừa rồi, bóng đá Anh xôn xao vì một chuyện tưởng như rất bình thường: Luke Williams, cựu HLV của Swansea đi làm việc ở sân bay, trong vai trò một nhân viên hỗ trợ hành khách.
1. Một CĐV Swansea đã bắt gặp ông ở sân bay Bristol, chụp hình rồi đăng lên mạng. Bức ảnh ngay lập tức lan truyền rất mạnh, kiểu như một HLV Ngoại hạng Anh thì có việc gì với sân bay không biết?
Trong khoảng 1 tuần tiếp theo, Williams vẫn tiếp tục đi làm như bình thường, sau khi trở thành hiện tượng mạng bất đắc dĩ. Để bắt đầu một ngày, ông sẽ đi bộ từ nhà mình tới Nhà hát Riverfront ở Newport để bắt xe buýt National Express lúc 4 giờ 45 phút sáng đến Sân bay Bristol cho ca làm việc kéo dài 9 tiếng đồng hồ, bắt đầu lúc 6 giờ sáng. Thường thì Williams sẽ giết thời gian trên xe buýt bằng một cuốn sách.
Bức ảnh ông làm việc ở sân bay đã thu hút đến 1,8 triệu lượt tương tác, sau khi ông chia tay Swansea từ tận tháng 2 năm nay, với 7 trận thua chỉ sau 9 vòng đấu. Và cho dù từng là một CLB khá nổi tiếng, thì Swansea hiện chỉ thi đấu ở giải hạng Nhất mà thôi.
Tất nhiên là Williams không làm việc này chỉ vì tiền: Sau khi bị sa thải, ông vẫn nhận được đền bù hợp đồng, với mức lương cũng không hề ít. Mức thu nhập của Luke Williams có thể rơi vào khoảng 200.000-300.000 bảng/năm, tức là cũng chẳng phải lo lắng gì về chuyện mưu sinh cả. Ai cũng biết điều này, nên việc bắt gặp một HLV bóng đá đi làm ở sân bay trở thành một điều khó hiểu. Khi thấy Williams làm việc ở sân bay, mọi người lập tức nhớ ra ngay: À ông này từng là HLV của Swansea. Ngay cả khi Williams nói rằng chuyện đi làm ở sân bay làm ông cảm thấy có ý nghĩa vì được lao động, thì cũng chẳng ai tin.
Nhưng phản ứng này cho thấy rằng làm việc trong bóng đá đỉnh cao ở Anh là một nghề nghiệp được tôn trọng đến cỡ nào, và ở một vị trí tài chính cao ra sao. Và đấy mới chỉ là một HLV ở giải hạng Nhất mà thôi. Không ai thật sự có gánh nặng mưu sinh.
2. Tinh thần này giải thích được nỗi ám ảnh của những HLV đã ở đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc như Pep Guardiola, người luôn nghĩ về sự lãng quên. Trước trận gặp Juventus ở Cúp thế giới các CLB, khi được hỏi rằng ông đã chuẩn bị kỹ ra sao cho việc giành chiến thắng, Guardiola đã uể oải trả lời: "Chà, giờ chúng tôi đã ở đây, chúng tôi muốn làm tốt. Tôi không biết nữa", ông trả lời bằng tiếng Ý. "Có thể sau 2 hoặc 3 ngày khi giải đấu kết thúc, nó sẽ bị lãng quên".
Cựu HLV Swansea Luke Williams và bức ảnh làm việc ở sân bay gây xôn xao MXH
Một phần của nghề HLV chính là làm quen với việc các CĐV có trí nhớ kém thế nào, và điều này làm Guardiola trở nên chua chát đến mức ông nói về cái chết với một sự mỉa mai tương tự: "Khi chúng ta qua đời, gia đình sẽ khóc 2 hoặc 3 ngày rồi thôi - bạn sẽ bị lãng quên".
Có lẽ Pep đã nhận nhiều búa rìu dư luận đến mức trở nên thất vọng về việc người ta sẽ chóng quên ông ra sao. Sau khi mùa giải trước kết thúc, BBC lập tức chỉ trích rằng việc Guardiola nghĩ quá nhiều đã ảnh hưởng đến Man City. Giới bình luận thì cho rằng ông đã cạn kiệt ý tưởng, và dẫn lại sự mệt mỏi của Barca trong giai đoạn cuối thời kỳ ông dẫn dắt để chứng minh rằng Pep đã vắt kiệt ý chí của các cầu thủ. Họ đã quên 8 mùa giải huy hoàng với một phong cách chuẩn mực mà Guardiola đã xây dựng.
Nhưng đó có vẻ là cách nhìn nhận bóng đá của các CĐV hiện đại. Vị trí của Guardiola trong lịch sử bóng đá là không thể phủ nhận. Ông đã giành được nhiều cú ăn ba bằng một phong cách vô tiền khoáng hậu. Ông được ghi nhận là người thay đổi cuộc chơi. Các đội tuyển Tây Ban Nha và Đức đã vô địch World Cup trong thời gian ông làm việc ở các giải đấu của họ, một chỉ dấu cho ảnh hưởng của ông. Còn tuyển Anh thì chưa. Có thể là năm sau?
3. Dù đội Anh có làm được hay không, 8 mùa giải của Guardiola tại City cũng đã thay đổi bức tranh bóng đá ở Anh, cả về triết lý lẫn thành tích. Tuy nhiên, quan điểm u ám của ông phản ánh rằng rốt cục thì chiến thắng, chứ không phải triết lý, mới là thứ khiến một HLV được nhớ đến. Và nếu chẳng còn gì khác, thì một HLV bóng đá Anh chỉ có nước đi làm ở… sân bay mới được người ta chú ý đến.
Tất nhiên chuyện Pep đi làm ở sân bay như Williams là khó, nhưng cũng chẳng biết đâu được. Nếu một công việc bạn lao tâm khổ tứ nhưng cuối cùng cũng chỉ có vòng đời rất ngắn trong tâm trí người khác, thì sân bay cũng chẳng phải một lựa chọn tồi? Ít ra, đến lúc đó, Williams còn được mọi người nhớ ra rằng, ông từng là HLV của Swansea.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất