Cứ thế này, Lopez sẽ che mờ Casillas

05/04/2013 06:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận tứ kết lượt đi ở Bernabeu, không phải Galatasaray quá kém, mà phải thừa nhận những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể vượt qua được đôi tay Diego Lopez. Cựu thủ môn Sevilla đã trình diễn phong độ xuất sắc, khi có 3 tình huống cản phá rất đáng khen.

Diego Lopez có phong độ rất tốt và ổn định

Đầu tiên là cú sút xa của Drogba, mà nếu thành bàn thì Real sẽ gặp nhiều sức ép, vì lúc đó tỷ số sẽ được cân bằng 1-1. Trước khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc, đến lượt Eboue phải tiếc nuối với sự xuất sắc của Diego Lopez. Sau đó, tình huống có thể ăn bàn khác mà Hamit Altintop thực hiện cũng không đủ sức buộc thủ môn 31 tuổi này phải vào lưới nhặt bóng.

Ở Bernabeu, lần đầu tiên sau một tháng rưỡi, Diego Lopez giữ sạch lưới. Trước đó, trong 7 trận đấu liên tiếp với Real trên các mặt trận, anh bị đánh bại 8 lần. Trận gần nhất thủ môn người xứ Galicia không vào lưới nhặt bóng lần nào là chiến thắng 2-0 trước Rayo Vallecano, diễn ra ngày 17/2 cũng tại Bernabeu.

Mặc dù trải qua chuỗi 6 trận thủng lưới, nhưng trên thực tế phong độ của Diego Lopez là rất ổn định, và cũng đáng khen. Cuối tuần qua, trên sân La Romareda, khi mà các cầu thủ Real để hồn cho trận chiến với Galatasaray, Diego Lopez đã tỏa sáng với ít nhất hai pha cứu thua ngoạn mục. Nhờ đó, Real mới có điểm khi rời xứ Aragon. Trước đó, Diego Lopez cũng có những pha xử lý đầy bản lĩnh trong các trận đấu trước các đội lớn như Barca, M.U. Hơn nữa, trong 7 trận này, Real thắng đến 6 và chỉ hòa 1.

Khi phải ngồi ngoài nhìn Diego Lopez tỏa sáng, hẳn là Iker Casillas cũng thấy mình đang gặp phải một đối thủ đáng gờm, sau nhiều năm liền là lựa chọn duy nhất trong khung thành CLB Hoàng gia. Những gì thủ thành xứ Galicia thể hiện cũng chứng minh, Mourinho đang rất chính xác trong việc lựa chọn người bắt chính. Nếu bỏ qua một Diego Lopez đang chơi rất hay để thay bằng Casillas đã ba tháng không chơi bất kỳ trận nào, liệu đội trưởng Real có mang đến độ yên tâm như chính anh trước đây?

Diego Lopez gần như sẽ là ưu tiên số 1 của Mou từ nay đến cuối mùa. Như vậy, điều mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể làm trong thời gian tới là cho “Thánh Iker” được bắt một số trận không mang tính chất quan trọng, hoặc Chung kết Cúp Nhà Vua. Đây có thể là một cách ban ơn của “Người đặc biệt” với Casillas, để anh có cảm giác bóng và cùng Tây Ban Nha đến Confederations Cup.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm