Cú sốc ở Liga: 180 CĐV đánh nhau, 1 người chết ở Madrid

01/12/2014 11:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Bi kịch đã xảy ra trước trận đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo tại vòng 13 Liga khi một CĐV của đội khách đã thiệt mạng sau vụ ẩu đả bên ngoài sân Vicente Calderon.

Trước thời điểm trận cầu trên diễn ra, một vụ ẩu đả đã xảy ra bên ngoài sân Vicente Calderon. Tờ Marca cho biết một nhóm CĐV quá khích của Atletico Madrid đã lao vào tấn công nhóm CĐV của Deportivo. Một CĐV đội khách sau đó được đưa tới bệnh viện Clinico San Carlos nhưng đã không qua khỏi vì chấn thương quá nặng. Danh tính của CĐV xấu số là Francisco Javier Romero Taboada, 43 tuổi.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ phía cảnh sát cho hay, nạn nhân đã được vớt lên từ dưới sông với nhiều vết thương ở đầu, thân nhiệt hạ thấp và tim dường như đã ngừng đập. Dù được dùng máy sốc điện nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được tính mạng của người đàn ông này. Anh qua đời vào lúc gần 3h chiều ngày 30/11 tại bệnh viện.



Địa điểm xảy ra vụ ẩu đả

Vụ ẩu đả xảy ra vào lúc 8h40 sáng (3 giờ 20 phút trước khi trận đấu khởi tranh) còn khiến 10 người khác bị thương trong đó có một cảnh sát. Theo báo chí Tây Ban Nha, có 180 người liên quan tới vụ ẩu đả này và 25 người đã bị bắt giữ.

Chủ tịch của Atletico, Enrique Cerezo, đã lên tiếng chỉ trích bạo lực diễn ra bên ngoài sân đấu và khẳng định hành động đó không liên quan tới CĐV của họ. "Tôi muốn nói rằng những hành động đó chẳng liên quan gì đến bóng đá. Đó là vụ xung đột giữa những nhóm đầu gấu và gây ra hậu quả. Tôi muốn nhắc lại cả Atletico và Deportivo đều không liên quan tới vụ việc. Đó là những nhóm người cực đoan, quá khích, có lịch sử liên quan tới những vụ ẩu đả", ông Enrique Cerezo lên tiếng.

Trong khi đó, Chủ tịch của Deportivo là Fernandez bày tỏ nỗi buồn khi hay tin: "Đó là một bi kịch. Tôi muốn bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với những hành động bạo lực".

Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (LFP) đã nhận ra tính nghiêm trọng về việc CĐV đối đầu trước trận đấu. Họ đã cố đề nghị tạm hoãn trận cầu nhưng không thể liên lạc được với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Theo quy định, trọng tài chính chỉ được dừng trận đấu một khi có yêu cầu của RFEF.

Đây không phải lần đầu tiên có CĐV qua đời vì ẩu đả bên ngoài sân Vicente Calderon. Hồi tháng 12 năm 1998, CĐV Aitor Zabaleta của Real Sociedad đã qua đời sau khi bị fan đối thủ đâm trọng thương. Kẻ thủ ác sau đó lĩnh án 17 năm tù.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm