Cứ 10 CĐV Argentina lại có một cảnh sát

05/07/2014 14:52 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ đô Brasilia đã lên kế hoạch đặc biệt để phòng ngừa bạo loạn từ các CĐV Argentina. Khoảng 3.500 cảnh sát từ các lực lượng sẽ có mặt quanh và trong sân Mane Garincha để đảm bảo an ninh khi Argentina gặp Bỉ. Ngoài ra, sẽ có khoảng 1.400 cảnh sát cũng hiện diện ở khu vực xem bóng đá tập trung Fan Fest của Brasilia.

Ước tính sẽ có khoảng hơn 5 vạn CĐV Argentina đã và sẽ có mặt tại Brasilia để cổ vũ cho Messi và các đồng đội của anh. Trong số này, có những CĐV thuộc nhóm “Barra Bravas” hiếu chiến, hoạt động giống các Ultras ở châu Âu.

FIFA và nước chủ nhà có lệnh cấm nhóm này có mặt ở Brazil trong thời gian diễn ra World Cup, nhưng người ta vẫn phát hiện được những Barra Bravas hiện diện trên các khán đài.

Ở Porto Alegre, nơi Argentina thắng Nigeria 3-2, người ta chụp được hình một trong những tên Barra Bravas nổi tiếng nhất của Argentina, là Pablo Alvarez, có biệt danh là Bebote.

Và tên này còn khoe những tấm hình mà hắn cải trang thành một CĐV Thụy Sĩ, sơn đỏ kín mặt, khoác cờ Thụy Sĩ chuẩn bị lên đường tới sân Corinthians ở Sao Paulo mấy hôm trước.  

Cũng ở trận đấu này, khoảng 300 chiếc ghế ngồi trên khán đài đã bị phá hủy. Có ít nhất hai vụ xô xát giữa các CĐV Argentina với người bản địa buộc cảnh sát phải tóm cổ đưa ra ngoài sân một người.  

Tại trung tâm Hợp tác cảnh sát quốc tế ở Brasilia, các cảnh sát đến từ nhiều nước tập trung phân tích các hình ảnh ghi lại từ máy quay camera đặt ở khắp nơi, từ sân cho tới khu vực xem tập trung, từ sân bay cho tới các bến xe bus, từ khu cắm lều trại cho tới các điểm dừng chân để ngăn chặn các thành viên Barra Bravas và phát hiện các mối nguy cơ xảy ra bạo lực.

Các CĐV Argentina tạo cảm giác rằng họ không sang đây chỉ để cổ vũ đội tuyển của mình, mà còn để… khiêu khích người Brazil. Trong trận Argentina gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, họ thậm chí không buồn nhắc đến đối thủ của mình, mà chỉ hát về… Brazil, đại loại như người Brazil đã rơi nước mắt vì Maradona như thế nào, và Pele kém xa thần tượng của người Argentina ra sao. Mới hai ngày trước thôi, trên tàu điện ngầm, chúng tôi còn bắt gặp một CĐV Argentina cực đoan tuyên bố với chúng tôi rằng “vì Maradona, tôi chả sợ gì mà không đánh nhau với người Brazil cả”.

Thái độ cực đoan ấy có thể là điều đốt lên đam mê trong họ, nhưng cũng là một mối lo toan với những người làm công tác an ninh ở World Cup.

P.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm