Cristiano Ronaldo: Sẵn sàng làm tất cả, kể cả phải đánh cắp mặt trăng!

19/11/2019 17:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - “Kẻ cướp bàn thắng”, đó có thể là một trong số những từ ngữ nhắm vào Ronaldo, sau khi anh lao vào khung thành bị bỏ trống của Luxembourg để có bàn thứ 99 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Giả thiết: Cùng lúc đó, hậu vệ Maxime Chanot của đội chủ nhà ở ngay phía sau, và hoàn toàn có thể phá bóng ngay trên vạch vôi. Và cú chạm bóng của của siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ là nỗ lực để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra với nhà đương kim vô địch châu Âu, trong cuộc đua song mã với Serbia.

Sự bùng nổ của Ronaldo

Thanh minh: Ronaldo không cần phải giải thích về những việc mình đã làm. Vì ngay cả khi anh buồn hoặc không vui, tất cả những người quản lý đều hiểu được lý do của nó, từ MU, Real Madrid, Juventus hay Bồ Đào Nha. Và chắc rồi, kể cả đó có là bàn thắng được lấy đi từ Diogo, cũng không ai ở đây phàn nàn về điều đó.

“Trong ba tuần qua, tôi đã không chơi với thể lực sung mãn nhất. Tôi không thích bị thay ra, và tôi luôn cố gắng cho Juventus”, Ronaldo bắt đầu nổ súng sau khi trận đấu với Luxembourg kết thúc, và muốn chấm dứt những tranh cãi nảy sinh suốt thời gian qua với Maurizio Sarri, “Hai trận đá với Bồ Đào Nha, tôi cũng không có đủ thể lực, nhưng tôi luôn tự hào khi hi sinh tất cả cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển”.

Sự dồn nén, căng thẳng, bực bội, cùng sự tổn thương ở Juventus đã châm ngòi cho một sự bùng nổ của CR7 với đội tuyển Bồ Đào Nha, thông điệp của anh là quá rõ ràng: Tôi sẽ đốt cháy mọi năng lượng còn sót lại để đạt được mục tiêu của mình.

Anh luôn như vậy, khiến cho mọi thứ trở nên bình thường với một hat-trick trong trận gặp Lithuania, và có một bàn khác vào đêm trước, sau những tranh cãi và rắc rối. Với một ngôi sao luôn chơi khoảng 60 trận trong một mùa bóng, đôi khi không có được nền tảng thể lực tốt nhất, vì những chấn thương và sự thay đổi của thể chất, người ta không thể chờ đợi nhiều hơn nữa.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, Ronaldo, Bồ Đào Nha, CR7, BĐN
Bàn thắng vào lưới Luxembourg là bàn thứ 99 mà Ronaldo ghi trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha

Ở tuổi 34, không ai chơi bóng như chàng trai 24 tuổi cả. Nhưng mục tiêu thì không thay đổi, có mặt ở vòng chung kết EURO 2020 và bảo vệ danh hiệu mà anh và các đồng đội đã giành được ở nước Pháp. Ronaldo đã trở lại với đúng cách mà người ta biết về anh, và cũng là cách duy nhất mà anh biết trên sân cỏ: Ghi bàn, ghi bàn và ghi bàn.

Nhà vô địch vĩ đại

“Chúng ta có một Ronaldo khát khao, người luôn muốn mang tới những gì hay nhất của anh ấy”, Bruno Fernandes, hoặc bất cứ ai ở Bồ Đào Nha, đều đứng về phía của số 7. Tất cả được tập hợp dưới sự lãnh đạo của tiền đạo 34 tuổi này, anh là niềm hi vọng, và cũng luôn chờ đợi điều tương tự từ các đồng đội.

Cả thế giới đều biết Ronaldo luôn bị ám ảnh trở thành người hoàn hảo nhất, một nhà vô địch hoàn mỹ, để có được vị trí riêng trong ngôi đền của những huyền thoại. Fernando Santos hiểu ông là người may mắn nhất thế giới, khi sở hữu một quái vật trong đội hình, người khiến mọi thứ trở nên phi logic, nhưng lại thực tế đến tàn nhẫn với các đối thủ.

“Một lần, anh ấy nói với tôi là nếu anh ấy chơi cho Brazil, chúng tôi có thể giành thêm được 5 chức vô địch thế giới nữa”, Danilo nói với DAZN về khát khao của số 7, người muốn có được mọi thứ và buộc thế giới phải quay quĩ đạo của riêng anh.

Ronaldo, nếu nói bằng những mỹ từ, là người sẵn sàng dâng hiến bản thân cho trái bóng theo những cách tuyệt vời nhất, anh để ý tới những chi tiết nhỏ nhất, nỗ lực đến tận cùng để đảm bảo mọi thứ sẽ đi đến cái đích cuối cùng. Mùa Hè năm sau, người ta sẽ lại được thấy một nhà vô địch vĩ đại cất tiếng gầm ở nước Anh?

Mục tiêu của Ronaldo: Phá vỡ kỉ lục của Ali Daei

Với bàn thắng vào lưới Luxembourg, Cristiano Ronaldo chỉ còn cách kỉ lục ghi 109 bàn cho đội tuyển quốc gia của cựu ngôi sao người Iran Ali Daei 10 bàn nữa. Trong 164 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo 34 tuổi này đã ghi được 99 bàn thắng, trung bình anh có 0,6 bàn một trận. Và anh ghi nhiều hơn Maradona 65 bàn thắng, Neymar 28 bàn thắng, hơn Ronaldo béo 37 bàn, hơn Leo Messi 30 bàn, hơn Pele 20 bàn. Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho Bồ Đào Nha được ghi từ một cú đánh đầu vào lưới Hi Lạp tại vòng bảng EURO 2004, ở trận đó, đội chủ nhà để thua 1-2, và Ronaldo còn mang áo số 17. Năm 2016, anh ghi được 13 bàn cho đội tuyển, và Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử, và trong năm 2019, anh đã ghi được 14 bàn, đây cũng là năm anh ghi bàn nhiều nhất cho nhà đương kim vô địch châu Âu.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm