Cristiano Ronaldo: “Phải luôn nghĩ đến chiến thắng!”

04/09/2009 12:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Nhật báo thể thao AS của Tây Ban Nha vừa giới thiệu một tấm áp phích khổ lớn in hình Cristiano Ronaldo trong ngày anh ra mắt Real Madrid tại Santiago Bernabeu. Trả lời phỏng vấn tờ báo này, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố “lịch sử Real Madrid đòi hỏi phải luôn nghĩ đến chiến thắng”.

* Anh thấy áp phích của tờ AS như thế nào?

- Tuyệt vời. Tôi không nghĩ nó lại lớn đến thế. Bức ảnh ngày ra mắt tại SVĐ Santiago Bernabeu với các khán đài chật người. Tôi không thể quên những gì tôi đã trải qua đêm đó. Nó giống như mình đang thức mà vẫn đang mơ. Tôi sẽ mang tấm áp phích này về nhà. Tôi thích nó lắm. Chắc chắn tấm áp phích này sẽ đem lại may mắn cho tôi.

* Anh tự hứa với mình điều gì cho mùa bóng này?

- Giành được các danh hiệu. Đây là Real Madrid và lịch sử của đội bóng này đòi hỏi phải luôn nghĩ đến chiến thắng. Những lời thanh minh không tồn tại ở CLB vĩ đại này.

* Chúng ta hãy nói về Real Madrid. Trước Deportivo, cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy một điều gì đó được chờ đợi từ cầu thủ đắt giá nhất thế giới...

- Trong mùa bóng này, tất cả mọi người sẽ có cơ hội thấy được Cristiano Ronaldo như họ vẫn biết từ trước tới nay. Tôi tự đòi hỏi mình rất cao và tôi quyết tâm làm việc hết mình để đạt được đẳng cấp và phong độ vốn có. Trong trận gặp Deportivo, tôi nhận được sự ủng hộ từ khán đài và điều đó giúp tôi rất nhiều.

Ronaldo: Tôi đang phấn đấu để chơi đúng với trình độ của mình

*Anh còn thiếu cái gì để trở lại là Cristiano Ronaldo đã làm ngất ngây thế giới khi còn ở Manchester United ? Chẳng ai tự nhiên lại tặng anh Quả bóng Vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA…

- Tôi chẳng thiếu gì cả. Tôi vẫn là Cristiano, với nỗ lực và khát vọng chiến thắng như trước. Chỉ có điều là chúng ta mới bắt đầu mùa bóng và dĩ nhiên tôi chưa đạt 100% phong độ. Đó chỉ là vấn đề thời gian và tôi đang phấn đấu để chơi đúng với trình độ của mình, mà rất có thể sẽ cao hơn những gì tôi đã trình diễn cho đến nay.

* Anh có ngạc nhiên khi Raul là người ghi bàn nhiều nhất của Real Madrid mặc dù là lão tướng 32 tuổi?

- Không. Tôi tuyệt đối không ngạc nhiên về Raul. Anh ấy là một cầu thủ lớn, là biểu tượng của CLB này. Raul tốt toàn diện và do đó anh ấy là biểu tượng, là đội trưởng và tấm gương cho tất cả mọi người.

* Khán giả trên sân Bernabeu đã đứng dậy hoan hô sau màn trình diễn của anh ở hiệp 1 trước Deportivo. Nhưng bàn thắng từ một cú sút phạt xa vẫn chưa đến. Bao giờ nó sẽ xảy ra?

- Anh có thể tin rằng nó sẽ đến một cách tự nhiên. Cầu trời nó sẽ đến trong trận đấu tới tại Barcelona trước Espanyol hay sau đó, nhưng sớm hay muộn chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi rất tin vào khả năng của mình.

* Anh thực sự thích thú khi chơi bóng ở Real Madrid?

- Rất nhiều. Đây là một đội bóng lớn, không thể nào tin nổi. Chúng tôi đã có 10 trận đấu và càng ngày càng chơi ăn ý hơn. Tôi thực sự thích thú. Chơi ở Real Madrid là một giấc mơ đã trở thành sự thật.

* Anh thấy Ibrahimovic thế nào? Hay hơn hay kém hơn Eto’o ?

- Đó là hai cầu thủ lớn với những đặc điểm khác nhau. Nhưng cả hai đều có trình độ rất cao. Được đối đầu với họ sẽ là một niềm vui lớn.

* Anh có thể chịu đựng được áp lực ở Real Madrid ?

- Áp lực nào cơ? Áp lực giành chiến thắng ư? Tôi đã quen với điều này rồi, và do đó, điều này chẳng có gì mới mẻ với tôi cả.

* Anh đã làm quen với cuộc sống ở Madrid ? Đã sống ở ngôi nhà mới và có thể các paparazzi đã để anh yên?

- Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Tôi đã làm quen một cách tuyệt diệu với đội bóng và thành phố này. Người dân Madrid chào đón tôi rất nồng nhiệt và tôi cần nói rõ điều này. Tôi cám ơn mọi người, vì cả gia đình và tôi đều cảm thấy như đang ở nhà mình.

* Các CĐV ở các quán ăn đã nói những gì với anh? Mọi người đều chờ đợi rất nhiều từ anh có phải không?

- Họ nói tôi cứ bình tâm vì cuộc chơi còn dài và tại Real Madrid tôi sẽ đánh dấu một giai đoạn tuyệt vời. Điều này động viên tôi phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

* Bóng đá Tây Ban Nha để ít khoảng trống hơn bóng đá Anh. La Liga có khó khăn hơn Premier League không?

- Đó là hai giải đấu khác nhau, nhưng cả hai đều mang tính cạnh tranh cao và đều tuyệt diệu.

* Anh có nghĩ việc Robben và Sneijder ra đi làm yếu Real Madrid không?

- Đó là hai cầu thủ xuất sắc và tôi thực lòng mong họ có nhiều thành tích tại Bayern Munich và Inter Milan.

* Anh có chỉ trích Real Madrid vì không mang được Ribery về?

- Tôi không thích phát biểu về những vấn đề như thế này. Điều tôi có thể nói là Ribery là một cầu thủ lớn.

* Hãy nói về Bồ Đào Nha. Không ai có thể tưởng tượng được một World Cup mà không có đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là anh. Trước trận gặp Đan Mạch vào thứ Bảy tới, Bồ Đào Nha chắc áp lực rất lớn?

- Sự thật đúng là có áp lực lớn. Điều đó là bình thường khi mọi cái đang lơ lửng nhưng tôi tin chắc chúng tôi sẽ giành được chiến thắng và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ có mặt tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

* Cả Argentina cũng có nguy cơ bị loại. Một World Cup không có Cristiano và Messi sẽ là một giải vô địch bóng đá thế giới đắng ngắt…

- Tôi tin tưởng cả Bồ Đào Nha và Argentina đều có mặt tại World Cup 2010. Anh sẽ thấy điều đó. Chắc chắn là như vậy.

* Chúng ta hãy trở lại với Real Madrid. Ai là người đưa ra lời khuyên tốt nhất đối với anh ?

- Từ ngày tôi đến Real Madrid, rất nhiều người đã giúp đỡ tôi.

* Anh hãy mơ khi đang thức và hãy nói với tôi ba điều ước ở mùa bóng đầu tiên với “Kền kền trắng”.

- Vô địch La Liga, vô địch Champions League và vô địch Cúp Nhà vua.

* Anh có nói chuyện với Florentino Perez không ?

- Mỗi khi gặp nhau chúng tôi luôn nói chuyện thoải mái. Đó là vị Chủ tịch của chúng tôi.

* Nếu khi còn trẻ người ta nói ở Tây Ban Nha có một tờ báo làm một tấm áp phích lớn với hình ảnh của anh, anh sẽ nghĩ gì?

- Một tấm áp phích khổng lồ cho tôi? Tại sao? Đó là một niềm tự hào.

* Chúc may mắn trước Đan Mạch!

- Obrigado! (Cám ơn bằng tiếng Bồ Đào Nha)
 
Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm