Cris sắp gia hạn hợp đồng với Lyon: Cho tương lai?

19/07/2010 12:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Cris đã được nghỉ trận giao hữu giữa Lyon và Sporting Lisbon (đã diễn ra vào rạng sáng hôm nay) để tiếp tục thương thảo về việc gia hạn hợp đồng với “Sư tử sông Rhones”. Theo lời Chủ tịch Jean-Michel Aulas, anh và Toulalan có thể được gia hạn thêm “chắc chắn là một, và có thể là 2 năm”, với lý do rằng họ sẽ là “nền móng cho… tương lai”.

Mùa trước, Lyon là đội có hàng thủ tốt thứ nhì Ligue 1, với 38 bàn thua, chỉ đứng sau ĐKVĐ Marseille (36 bàn). Chất liệu cho hàng phòng ngự ấy, không ai khác, ngoài Cris và Toulalan, đặc biệt là đội trưởng người Brazil của Lyon: Đây là mùa bóng thứ 6 Cris gắn bó với “Sư tử sông Rhones”, và năm ngoái, HLV Claude Puel đã tước băng đội trưởng của Govou, người vừa hết hợp đồng và đã chuyển sang Panathinaikos, để trao lại cho anh.

Tóm lại, Cris vẫn là nhân tố khó thay thế, trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn thủ lĩnh tinh thần. Thế nhưng nếu bảo rằng anh là một viên gạch dành cho tương lai thì quả là khiên cưỡng: Vào ngày 3/6 vừa qua, anh mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ… 33. Khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 6 năm sau, anh đã 34, và một đội bóng tham vọng khôi phục lại vị thế thống trị nước Pháp có thể đặt trái tim hàng thủ vào những nhịp đập già nua như thế?

Cris (trái) bên cạnh HLV Claude Puel- Ảnh AP
* Chính sách nhân sự mất cân bằng


Hãy xem Marseille, đối thủ chính của Lyon mùa bóng mới, có gì? Họ gia cố hàng thủ bằng bản hợp đồng 7 triệu euro Cesar Azpilicueta (từ Osasuna), hậu vệ cánh phải mới 20 tuổi, nhưng đã được rất nhiều đại gia châu Âu săn đón, đón về hậu vệ đa năng Jean-Phillip Sabo (23 tuổi) từ Ajaccio, trong khi Pape M`Bow (22) và Taiwo (25) cũng đã khẳng định được khả năng của mình. Sức trẻ (nhưng không hề thiếu kinh nghiệm) của họ sẽ là sự bổ sung đáng giá cho Diawara (32) và Heinze (33) ở hàng thủ.

Lyon không thiếu cầu thủ trẻ: 2 năm gần đây, họ liên tục “trình làng” những “cậu nhóc” 9x như Kolodzieczac, Sebastian Faure (cùng 19 tuổi)…, nhưng xem ra chỉ có Gassama là đủ sự già dặn để chơi ở Ligue 1. Mặt khác, đó đều là những trường hợp bị “ép chín” khá gượng gạo, khi 2 mùa gần đây, hàng thủ của Lyon thường xuyên là mục tiêu của cơn bão chấn thương. Tức những cầu thủ trẻ hiện tại của đội chủ sân Gerland chưa đủ khả năng để hỗ trợ cho những đàn anh đang bị gánh nặng tuổi tác đè nặng như Cris. Chưa kể đầu mùa Hè, Lyon đã thanh lý hợp đồng với hậu vệ phải Clerc, đồng thời bán Bodmer cho PSG.

Đó là vấn đề nổi cộm nhất, nhưng có lẽ cũng là vấn đề ít được Chủ tịch Aulas quan tâm nhất: Mùa hè năm ngoái, Lyon bỏ ra đến 72 triệu euro để “làm cách mạng”, kỷ lục mua sắm của chính họ, nhưng phần lớn những bản hợp đồng họ đem về đều dùng để… tấn công: Lisandro, Bastos, Gomis, và ngay cả hậu vệ trái Cissokho cũng chỉ có sở trường tấn công. Khả năng công phá của họ được cải thiện: Mùa 2008-2009, khi Lyon mất ngôi lần đầu sau 7 năm thống trị, họ ghi được 52 bàn, và mùa năm ngoái là 64 bàn. Thế nhưng khả năng phòng thủ cũng tụt lùi: Mùa 2008-2009, họ thủng vỏn vẹn 29 bàn. Mùa trước là 38 bàn!

Động thái gia hạn hợp đồng với Cris, cùng với việc đã mua thêm một… tiền đạo (đầu tháng 6 này, Lyon đã có Jimmy Briand từ Rennes với giá 6 triệu), có lẽ báo hiệu một mùa Hè thắt lưng buộc bụng của Lyon. Nó thể hiện sự mất cân bằng trong chính sách chuyển nhượng vài mùa gần đây của Aulas. Cuộc cách mạng cho tương lai không thể chỉ dựa vào hàng công, và người Lyon đang chờ đợi những Mahamadou Diarra như năm 2002, Essien 2003, hay chính Cris, người cập bến Lyon năm 2004, hay Toulalan 2006, những cầu thủ phòng ngự có đẳng cấp.

An Ngọc Linh

Chuyển động ở Lyon

Đến: Jimmy Briand (Rennes): 6 triệu; John Mensah (Sunderland), Jeremy Pied (Metz), Trở về sau quãng thời gian cho mượn.

Đi: Mathieu Bodmer (Panathinaikos): 3.5 triệu; Frederic Piquionne (West Ham): 1.2 triệu; Francois Clerc (hết hợp đồng); Sidney Govou (Panathinaikos): Tự do.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm